1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy và danh dự người đàn ông

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Để tui đoán mò cái . Chắc bọn côn đồ nhìn thấy cái uy trong mắt của "đại ca xe ôm" nên sợ, bỏ đi nơi khác .
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    __________________________________
    Quả thực khi đó bác là một chàng trai dũng cảm và tuyệt vời . Thật hạnh phúc nếu ai là vợ của bác
  3. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tui thấy rất nhiều chuyện thú vị và đáng học hỏi !
    Nhất là nghệ thuật "khen" của các khách tao nhân mạc khách Hà Thành ! Bác A khen bác B, Bác B lấy đà tung hô bác C, bác C bốc thơm bác D, Anh D lấy ống đu đủ bơm bác A...
    Việt Nam ta ra đường là gặp anh Hùng.. Thằng nào nói câu này đúng là thiên tài của thế kỷ ! Thằng thì ra đường trợn mắt lấy dao của thiên hạ như Tề thiên lấy đồ trong túi, kẻ trợn mắt cũng đuổi được quân trộm đạo (Đọc các tài của các sư huynh tui trên thì thấy liền).... Trong khi đất nước nghèo khổ, lạc hậu, nần nợ áo cơm hoài hoài ở đó ca bài ca con cá !
    Nó chuyện võ thuật đi các bác, khen nhau, bốc nhau hoài kỳ quá.
  4. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, cả hai câu chuyện trên đều là người thực việc thực chứ không có ý phóng đại , mà nó mang lại niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống có nhiều sự bon chen trong đục lẫn lộn .
    Chuyện ra đường gặp anh hùng và đất nước đói ngèo là một chủ đề đã được nói tới nhiều rồi , nhưng cũng không vì thế mà hạ thấp tinh thần mã thượng , thấy cái ngèo khó hoặc bất bình mà không dám can thiệp .
    Khi đất nước hùng cường lên , thì tình thần người tốt giúp nhau cũng vẫn cần thiết như khi đất nước đang ngèo, gia đình đang túng .
    Không thể đợi khi giàu có mới làm được việc tốt . Bạn đồng ý với tôi ở điểm này không ?
    Các tô píc về võ thuật vẫn được mình , viên anh và các anh em khác bớt chút thời gian ít ỏi của mình góp vui cùng mọi người trong nhiều năm nay rồi . Bạn thấy đó , tụi mình vẫn tiếp tục làm như vậy một cách tự nguyện và tự động không cần ai thúc giục mới làm .
    Chúc bạn có một câu chuyện tốt đời thường nào đó mang lên đây góp vui cùng mọi người trong tô pícc này .
    Chúc tất cả mọi người vui.
    Haio , vothuat, ttvnol.com
  5. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Chú Hai lúa Sài gòn chentaibk nói thế thì haio cũng chịu hổng dám biết tại sao nữa nè
    Chỉ biết chuyện như vậy thì kể lại như vậy thôi .
    Mà hồi nào chú chentaibk ra ngoải này được anh chở " xe ôm " rồi hả ? Sao mà mình không nhớ ngen ?
    Chúc Hai lúa Sài Thành vui
    Haio
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng khác ráo hết rồi bác viên anh ah !
    Chúc bác và gia đình vui
    Haio
  7. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Haio viết những lời viết rất chân thành, hào hiệp và sĩ khí ! Ít nhất tôi thấy được nơi trang web này một người nói chuyện như bạn, rất đáng để tui học hỏi.
    Trong những đức tính của con nhà võ vô cùng quan trọng đó là tính khiêm cung, khiêm tốn... Trên đời này một hiệp sĩ chính danh đâu có ai mới trừ gian diệt bạo, vừa đưa kiếm vào bao rồi ngã ngớn ra mà khoe... Tui mới là thằng đàn ông "đúng nghĩa" hay là... Thằng B nói tui là đúng nghĩa đàn ông... Bao giờ !
    Tui cũng như bạn, anh em mình vào nơi này hay bất cứ website nào khác cũng là cùng chia sẽ những kiến thức mình có... Vô cùng tốn thời gian và công sức... Mà chỉ nghe bốc phét mất thời gian quá, những câu chuyện trừ gian diệt ác, quang vinh, anh hùng hàng ngày trên báo chí nghe hoài riết thấy nó kỳ ghê !
    Cám ơn anh Haio.
  8. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ___________________________
    Bạn có thể nói theo ý của bạn , mỗi người mỗi tính và mỗi người một cách nghĩ mà . Những chuyện tôi nói ở trên này từ trước đến nay đều là 100% sự thực đó , thời gian khi trước có lúc tôi chỉ quát một câu là có vài thằng đang cầm dao phải chùn bước cơ bác ạ ... chứ không đến mức phải dùng tay lột dao của thiên hạ đâu !
    Nghèo khổ hả ? Ngày mùng mấy Tết năm rồi tôi đưa vợ đi chơi qua Bờ Hồ thấy một ông già khoảng hơn 70 tuổi đang bới thùng rác bên vỉa hè đối diện với bưu điện , vì khi đó tôi đi nhanh lên tôi phải đi thêm hết một vòng hồ qua cả Thủy Tạ để tìm lại ông già đó để mừng tuổi ông 100.000đ . Không muốn kể ra đây , nhưng thấy bạn nói thì có vẻ bạn là người tốt và chữ nghĩa lắm ... vậy đã bao giờ bạn làm được những việc như vậy chưa ? Làm nhưng phải thật bụng đó ?
  9. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ____________________________
    Đấy là bác ấy nói tôi đó mà , thời gian này tôi đang chạy xe ôm đó !
  10. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ___________________
    Không hiểu , không hiểu ... bác là đàn ông mà

Chia sẻ trang này