1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy và danh dự người đàn ông

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ________________________________
    Kẻ nói là khiêm tốn chưa chắc đã phải là kẻ khiêm tốn , kẻ nói không khoe cũng chưa chắc đã phải là kẻ không khoe , kẻ nói tốt nhưng chưa chắc đã là tốt , kẻ nói đạo đức nhưng chưa chắc đã là đạo đức ... Bởi vậy cho nên xã hội này mới có nhiều kẻ quyền cao chức trọng , học hành văn bằng ít ai bằng nhưng vẫn làm những việc vô cùng đáng hổ thẹn : Nghiện ngập , đĩ điếm , tham ô , hối lộ , hiếp dâm , cúi luồn bợ đỡ kẻ trên nhưng lại kênh kiệu với người dưới ...
    Đây là diễn đàn , mọi người có quyền tham gia bằng những chuyện theo đúng tính chất của chủ đề đã nêu ra . Ai không thích thì không nên xem , còn nếu muốn phản bác lại những chuyện đó thì phải xem lại là mình có đủ yếu tố để phản bác lại không ... không thì lại bị người ta cười cho đó !
  2. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chính bác xem lại cái đề tài chính của Ông navyseal viết "Trốn chạy và danh dự người đàn ông" chứ đâu phải "anh hùng và danh dự của đàn ông" - Khoe của, khoe tài, khoe danh không phải là một vinh dự...
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    E hèm, e hèm, các bác để em kiếm ít vàng cái,
    Em chỉ xin chen ngang một chuyện, để mọi người thư giãn trước khi bàn luận tiếp.
    Hôm ấy em đưa vợ em đi chơi, chính xác là đi vào một nhà hàng ăn gỏi cá ở gần Cầu Rào (em dân Hải Phòng mà). Khi đi ngang qua cái cầu gỗ để ra cái lều giữa hồ - nói là lều chứ thực ra thì đó là cả một phòng rộng, được chia ô bằng các mảnh chiếu đôi, hội nọ ngồi gần hội kia - thì có một nhóm khoảng 6 chú đang nhậu. Bất chợt có 2 chú nổi hứng lên trêu vợ em, trêu thôi, tức là ngồi nói đổng ra ấy mà. Đồng thời 3 chú nữa cũng vào hùa trêu cả em nữa - tụi em đi có 2 người thôi. KHi ấy em im lặng đi vào góc của mình, gọi đồ ăn nhưng đầu óc cứ ong ong. Em đã định gọi thêm người ra (bạn bè em thì sẵn mà) nhưng vợ em can. Nàng chỉ bảo là thôi, chấp làm gì. Nhìn mặt thì rõ là có chữ, mà ăn nói vô học. Tất nhiên là em thôi, nhưng khi bọn kia ăn xong, thanh toán tiền, chúng nó đứng dậy, em nhìn thẳng vào mặt một thằng, để xem nó có sủa gì nữa không. À, hôm ấy em đang mang theo đồ mà, bụng đã nghĩ là nếu nó nói thêm câu nào nữa thì gì cũng chơi. Nhưng tụi kia thì không nói gì thêm nữa.
    Chuyện này đã xảy ra lâu rồi, nhưng đôi khi nghĩ lại, em thấy vẫn cay cú. Đành rằng vợ em không bao giờ nhắc lại vụ ấy cả, với lại vợ em bao giờ cũng lo cho em, chỉ sợ em bị đánh thôi mà. Nhưng đôi khi em tự hỏi hôm ấy mình làm thế có đúng không??? Có phải mình hèn nhát không??? Liệu mới chỉ trêu chọc (võ mồm) thì có cần phải xuống tay không??? Với lại, nếu xuống tay, chắc chắn có kẻ bị thương hoặc chết, không là em thì ít nhất phải có vài tên trong hội kia (em không dám tự nhận là chơi được hết cả hội)
    Quay lại chủ đề chính, theo em, nếu chỉ trêu chọc kiểu võ mồm thì chắc là em sẽ im lặng thôi. Nhưng nếu như hôm ấy có thằng sàm sỡ (như bác chủ topic đã nói) thì chắc bây giờ em đang bóc lịch hoặc dạt nhà chứ không ngôi đây mà kể lại chuyện của mình!!!
  4. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    không phải là 1 niềm vinh dự , với ai vậy , với tôi thì đó là 1 niềm tự hào to lớn muốn đuợc chia sẻ với mọi người ở đây. Mấy ai trong này đã giúp người khác theo cái cách như vậy chưa ,cá nhân tôi thấy chẳng có ván đề gì, còn ý bác việt nam anh hùng là Spam phải không, khi nào Mod chưa lên tiếng thì có nghĩa là chủ đề vẫn OK.
    @ Viên Anh : Không phải ai cũng có làm được những điều dũng cảm như anh đã làm, anh đừng buồn, nhớ làm gì thì làm, chú ý đến tính mạng bản thân anh nhé, vì giờ mình không phải sống cho mình mình nữa.Nhất định em ra Hà Nội lần này phải gặp anh Viên Anh,nhớ dành cho em tí thời gian nhá
  5. dailucquyen

    dailucquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    trốn chạy khi bên mình còn có người thân bị uy hiếp là 1 điều nhục nhã ...cái đó không phải bàn cãi .
    Tuy nhiên nên dừng ở giới hạn tự vệ và cố ý giết người.
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    À vâng chắc chắn em là đàn ông rồi bác
    ( Chị em nào còn nghi ngờ điểm này cứ gặp trực tiếp xin ... thử )
    Còn mấy cái cô đó lấy chồng là người khác hết và đều trở thành những bà mẹ đáng kính từ lâu rồi
    Haio
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    _____________________
    Bắt bẻ câu chữ để làm cái gì nhỉ ? Với mục đích gì nhỉ ? Người ta kể chuyện với tính chất trung thực lại bảo người ta là khoe tài khoe danh ... Thật hết biết
  8. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    _______________________________
    Xin ghi nhận lời dặn dò của bạn , đây là một món quà quý giá mà mình sẽ mang theo trong hành trang để dẫn bước trên đường đời .
    Mình luôn luôn mong được gặp anh em của Box , đó là một trong những hạnh phúc lớn nhất của mình vậy .
    Thân ái .
  9. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ________________________
    Câu của bác thiệt khó hiểu đó , nhưng giờ thì hiểu rùi ... có vợ tui ở trong phần đó hông vậy ?
  10. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    bác danhaiphong làm tôi nhớ lại trường hợp tương tự của tôi, tối hôm đó hai vợ chồng đi hai xe máy, đường cũng không đông lắm nhưng qua ngã tư chỗ Hàng khay Bà Triệu thì tôi vọt lên trước để né cái xe ô tô, qua một đoạn thì thấy tiếng cãi nhau đằng sau, hoá ra là vợ tôi và 1 xe khác có 2 ông trung niên va quệt nhau gì đó, vợ tôi đang giải thích (cũng hơi gay gắt) còn 2 ông kia thì khá cục súc, chửi khá tục, tôi dừng xe lại, xe vợ đến ngang chỗ tôi thì cũng dừng lại, 2 ông kia cũng dừng lại theo, thái độ khá sừng sộ. Vốn hiền lành nhưng lúc đó máu nóng cũng dồn lên mặt, 2 ông kia trông khá lịch sự nhưng lời lẽ trái ngược, trong đầu loé lên ý nghĩ rất nhanh...action thôi, nhưng đồng thời trong đầu cũng loé lên mấy thứ sau: 1) đang đứng ngay gần đồn CA (đầu Tràng thi), động một cái bọn nó túa ra ngay 2) đang đi con xe lậu không giấy tờ 3) trong cốp xe tình cờ hôm nay lại để con xích đao chứ không phải cái thước sắt dùng thế thân như thường lệ (nặng chịch, ngắn và dày gần 1 phân, nhưng đố CA bảo đó là mang theo hung khí đấy), mà đã vung cái đao đó ra nhỡ trúng đầu thì đi nhà tang lễ Phùng Hưng là cái chắc, và 4) sắp đến giờ trận chung kết giải ngoại hạng Anh (lý do này thì chỉ tí chút thôi). Mọi việc rất nhanh, hai chú kia cố vớt vát chửi thêm 1 câu rồi lập tức phóng xe vọt đi, trong khi mình chưa kịp quyết định làm gì, vợ thì nhìn ánh mắt có thể đoán câu định nói "sao anh để bọn nó chửi em thế mà không nói gì".
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi, vợ cũng không bao giờ nhắc lại, nhưng cũng có lúc tôi thoáng chút suy nghĩ, vợ bị chửi những câu tục tằn như thế mà mình không có bất cứ action gì là sao? chán thật (nhưng có lẽ cũng may thật, vì giả sử 2 ông kia ở lại, việc diễn biến tệ hơn, ví dụ xông vào đánh vợ tôi, rồi tôi nóng máu lấy đồ ra, rồi giả sử 2 ông kia cũng có đồ lấy ra, chưa biết bên nào lên nóc tủ ăn hoa quả, nhưng CA đổ ra ... chẳng biết sẽ thế nào nữa).

Chia sẻ trang này