1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy và danh dự người đàn ông

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chị vợ anh chắc chắn là hiểu và thông cảm cho anh thôi!
    Vì khi yêu thì mới máu "chiến" chứ khi là vợ chồng rồi sẽ nghĩ thấu đáo hơn nhìu (cái này khỏi bàn cãi).
    Nhưng mà đọc bài anh viết kể ra dis con mẹ nó e cũng thấy cay 2 ********* kia thật! Đường đường là 2 thằng đàn ông trung niên, đứng trên đất Thủ đô Hà Nội mà lại chửi bới tục tĩu 1 người phụ nữ thì đúng là...*** thể ngửi được! E rất hay cáu với những ai xúc phạm phụ nữ kiểu cục xúc ******** như thế!
    Anh làm em nhớ một chuyện của cá nhân em, cũng 1 phần giống anh.
    Có 1 tối tầm khoảng 7h30 tháng 6/2007, lúc đó e mới đi tập thể hình về, nóng quá cởi trần, tóc dài buộc sau lưng, trông hơi ngầu ngầu. Đến ngã ba Cầu chui đường Nguyễn Văn Cừ, e dừng lại ở vạch đèn đỏ thì phía trước có 1 lão đi Win tông nhẹ vào đít xe 1 phụ nữ. Trên xe người phụ nữ đèo 2 người con trai nhỏ chưa đến 10 tuổi, 1 đứa ngồi trước 1 đứa ngồi sau chị ta. Người phụ nữ quay lại nhìn, trông chị ta cũng có vẻ "xã hội", thì thằng kia chửi luôn, chửi phủ đầu luôn và chửi rất bậy. Thằng này đang say rượu, khoảng 50 tuổi.
    Đến úc này e bắt đầu thấy bực, vì ít ra hắn ko nể mặt người phụ nữ thì cũng phải nghĩ đến 2 đứa bé kia. Chúng nó cả 2 chưa đến 10 tuổi, tâm lý chưa định hình đc, mà chứng kiến mẹ nó bị chửi hay hành hung thì đầu óc chúng sẽ ra sao, sẽ bị ám ảnh ntn?
    Đã thế khi đèn xanh, người đàn bà kia phóng nhanh đi, thằng cha ý còn rú ga vượt lên chửi tiếp và có ý định côn đồ. E bắt đầu cảm thấy kô ổn, nóng hết cả mặt, xác định luôn là trường hợp xấu nhất là đánh nhau, nhưng mình vẫn kiềm chế đc. Em cũng vít ga lên và nói to :"Chị cứ đi đi ko sợ đâu", và đi song song với chị ta. Thế là thằng cha kia đi chậm lại luôn, chắc cảm thấy ko ăn được em, mà cái lũ to mồm chửi đàn bà toàn thế.Lúc này bà ý băt đầu xả sì trét, cũng hơi buồn cười:"Em nói thật với anh, nó đâm vào mình mà còn chửi mình. Nếu ko vưóng 2 đứa bé này em dừng xe đánh nhau luôn". .Đi được 200 m, bà ta rẽ trái về nhà, còn thằng kia cũng mất tiêu luôn!
    HẾT!
    Được BigBroLinh sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 18/09/2007
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có những người hay chửi / khoái chửi / chửi vung vít bạt mạng, hở một tí là chửi đến long mồm lở mép...
    Tuy nhiên kiểu chửi / lối chửi của một số người (không phải là tất cả) ở Hà thành nói riêng và phía Bắc nói chung thì không thể lẫn đi đâu được - Họ chửi rất bẻm dẻo cái miệng và sử dụng nhiều từ rất độc xẹt / đậm đặc các từ phương ngữ quái chiu..v..v...
    Hồi cuối tháng 5 / 2007 vừa rồi lão M đi đón thằng ku Mèo tan học ra, mới đi được hơn 200m, đến gần ngã ba Hồ xuân Hương - CMT8 thì bất chợt có hai vợ chồng tầm tuổi ngoài 45 đi xế nổ đột ngột vượt nhanh lên mặt xe của lão M rồi quẹo cua cắt mặt xe mình cái rẹt, mà không có chút tín hiệu xin đường gì để mình nhường tránh... Lão M thắng gấp cháy cả mặt đường nhựa mà xe vẫn còn trớn, lủi tới hích rất nhẹ vào ống pô xe của hai vợ chồng này ( Trong khi thằng Mèo mồm nó hét lên thất thanh... )
    Chàiii ... aiiii !... Hai vợ chồng này đi xe biển số 29 - giọng nói, cung cách cho thấy rõ, đích thị họ là người phía Bắc mới vào SG - Lão M chưa kịp tắt máy xe, bước xuống... thì cả hai vợ chồng này đã chửi um lên / chửi thần sầu quỉ khốc / chửi liên chi hồ điệp / chửi như đại liên bắn không hết đạn..v..v...
    Khi đứng hẳn xuống xe lão M chỉ kịp nói một câu: " Anh chị cúp đầu xe quẹo gấp quá ! Hổng xin đường, làm tui không thể nào thắng lại kịp...".. Lão M chỉ kịp nói đúng đến thế thì anh chồng đã xừng xổ lao vào lão M - từ miệng hắn phun một tràng câu: "Điiiị(t) m.(e)... mày ..."
    Chẹp !... Ở đâu thì lão M không biết - chứ ở cái xứ Nam bộ nói chung và Sài thành nói riêng.... Chửi "*** mẹ" vô cớ người đối diện thì cầm chắc là no đòn - nếu không phải người bị chửi họ oánh cho, thì bá tánh xung quanh họ cũng nện cho bờm đầu !(?)!.
    Chúc mọi người một ngày vui !...
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tui mạn phép đem bài của Một bỏ vào bên VX.org để một số nhiều anh em VX hiểu rõ bản thân mình hơn.
    Tui vừa bị chưởi bên đó, hehehe. Không cần nói cũng hiểu tại sao.
    Thế Một làm gì, khi có con nhỏ bên cạnh. Nếu là tui, chắc tui bỏ đi và bảo với con rằng "đừng bao giờ như thế nha con, nếp "nhà ta" không có như thế".
    Nhưng nghĩ lại, cũng chán. Nhớ lại ngày xưa và đến bây giờ, có những người vẫn gọi tên lãnh tụ kèm với chữ thằng ở trước. Dạo tui còn bé, sách toán có các bài "bắn bao nhiêu viên đạn, giết bao nhiêu tên giặc Mỹ". Thế thì, cái sự ham chưởi và hung hản không phải tự dưng mà có.
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------
    Còn phải hỏi anh Một làm gì?
    Theo em phán đoán thì thằng kia chắc chắn là ăn đòn roài, rất nhanh và gọn. Đánh cho "hiểu" mà
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Lão M đá hắn một cước một... Hắn KO tại chỗ, nằm bật ngửa giữa đường - ví giấy tờ tùy thân, một gói thuốc lá trên người hắn văng tung tóe ra đường !... ặc !(?)!...
    Mụ vợ của hắn liền lập tức chuyển tông sang mồm năm miệng mười - lu loa giữa đường theo kiểu Thị Nở lu loa hộ cho Chí Phèo... Một chốc sau hắn lơ mơ ngồi dậy, ôm ngực bệt dưới đất, rồi đến lượt hắn lu loa kiểu Chí Phèo còn kinh dzị hơn cả người vợ !(?)!...
    Ai ngờ đâu bà con đi xung quanh bu lại mắng cho 2 vợ chồng hắn một tăng... Lúc ấy hơn năm giờ chiều - xe cộ mỗi lúc mỗi ùn kẹt, thấy dzị hợm nên lão M lên xe, tiếp tục chở con dzìa --> mặc kệ họ với bá tánh..v..v..
    Khừa.. khừa.. Vove ah ! Ở VN tui nghe chửi riết cũng nhàm tai - chai cảm xúc ! ( trừ trường hợp chửi đụng chạm đến người thân của tui...)... ặc !(?)!...
    Chúc ông một ngày vui !...
  6. kimura

    kimura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thế ở SG phải chửi ''Đù má" thì mới ok hả bác. Bác bị chửi thì bác đã tẩn nó rồi. Sao bác cứ phải thêm cái câu chắc nó người miền Bắc với Hà Thành ? Bác đã ra HN mấy lần, đã biết chắc nó có đẻ ra ở HN không mà bác phán thế ?
    Ở đây ai cũng mở mồm ra là nói võ thuật chỉ trong trường hợp bất khả kháng, nhưng mà tóm lại, có võ ra đường thấy cái gì ngứa mắt và mình ăn được nó là các bác giở võ ra ngay.
    Nó chửi mình thì mình chửi lại nó. Mình không thèm chấp cái loại vô học đó thì mình bỏ đi. Bác M viết như vậy em thực sự không hiểu thằng kia bị tẩn vì chửi bác hay là vì nó mang biển số 29 ?
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ kimura !...
    1./ Bạn đọc sót bài viết của lão M ?!?... Hay bạn cố tình trích khuyết để bẹo hình bẹo dạng nội dung bài đăng của lão M phải hem ?!?...
    2./ Lối bẹo câu bẹo chữ / méo mó nội dung bài viết của người khác như của bạn, cũng là một trong các "đặc sản" từ phía Bắc !...
    3./ V..v....
    Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
  8. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    khẹc khẹc chú 1* và VOVE hôm nay dị hợm rõ nhé : chắc chửi ĐÙ Mẻ thì chắc không bị đá .
    Nếu thế thì để Haio tiếp chiêu hai chú nầy về chuyện người miền nam chưởi hen :
    Cỡ độ hơn 10 năm trước khi Haio còn là sinh viên đi tàu bắc vào nam thực tập . Khi tàu đỗ tại một san ga trong phía nam (thôi khỏi cần nhắc tên ga cụ thể để ai đó ở đó đỡ buồn ) , Haio đỗ xuống mua thức ăn cho đỡ đói . Loanh quanh lại muốn hỏi thăm cái nhà vệ sinh để tránh thận bị hỏng . Thấy một anh giai tuổi độ 40 đứng đó mừng quá chạy lại lễ phép hỏi : Anh làm ơn chỉ cho em nhà vệ sinh ở đây ạ ?
    Haio nhận ngay câu trả lời : Đù con mạ mày ...
    Choáng .... Chẳng hiểu vì sao bị đù mẹ ?!
    Tráng sĩ đù mẹ đù mẹ xong bỏ đi làm Haio ngỡ ngác giữa sân ga !
    Lúc đó quên không ... cho tráng sĩ đù má này nằm luôn
  9. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có mấy thằng thấy tui im im, gì cũng nhịn và bỏ đi----> tưởng nai. Mấy hôm nay chờ tụi nó gây sự rồi chơi luôn mà ko thấy ma nào.......!--------------> ỨC CHẾ

    Được diabolik sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 18/09/2007
  10. kimura

    kimura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác M :
    Em không phải trích thiếu. Mọi người ai cũng đọc bài của bác xong mới đến bài của em. Đoạn nào không hiểu em mới trích ra cho rõ thôi. Vả lại, em cũng muốn biết thật để có lần vào SG biết đường mà nhập gia tuỳ tục. Giả sử có bị thằng nào nó chửi Đù .. mà mình lơ ngơ chửi lại Đi. M.. , gặp phải mấy bác như bác thì chắc em hết đường về luôn.
    Trở lại cái topic này, ở đây thấy mỗi vietnamanhhung nói đúng nhất. Không muốn đánh nhau thì tốt nhất đừng vào những chỗ nguy hiểm. Chả ai học được chữ ngờ nhưng cứ tự nghĩ ra những tình huống để có thể giở võ ra thì sắp tới các bác nên thêm một cái post ''thực chiến với người Sao Hoả''

Chia sẻ trang này