1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy và danh dự người đàn ông

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    @kimura
    Thứ nhất, đối với tui, không nhất thiết có chuyện người ta chửi mình thì mình phải chửi lại. Thứ nhì, chuyện đấm đá với tui thì cực chẳng đã, như trường hợp bản thân và người thân hay kẻ cô bị đe dọa, hay bị chửi mắng. Thứ ba, "nếp nhà" của tui không cho phép tui chửi mắng người khác một cách thô lỗ và vô cớ. Thứ tư, "nếp nhà" của tui cũng không cho phép đánh người khác nếu bản thân không rơi vào tình trạng bất khả kháng. Theo tui, chửi bới đấm đá trên đường phố rất ư là xấu xa. Tui cũng buồn giùm cho Một vì phải giải quyết vấn đề như thế.
    @Haio
    Ở đâu có sẳn ví dụ hay vậy? Viết tiếp cuốn vừa đi đường vừa kể chuyện được rồi đó.
    Tui nói cái nầy, ai ghét ráng chịu. Nội qua cách hành văn, viết lách trên đây thôi, anh em ngoài Bắc có vẽ hăng tiết vịt, thường đụng độ chửi bới hơn dân Nam tụi tui. Nhìn chung quanh, thằng VXDTA, lão Quan là 2 trong các nhân vật ăn nói mà tui có thể làm bạn được. Dĩ nhiên còn nhiều nữa, chỉ vì làm biếng nhớ ra mà kể tên thôi. Ngoài ra, tui chẳng muốn dây vào !!!
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa... Thế thì bạn check lại khả năng đọc hiểu của mình lần nữa xem sao ?!?... ặc !(?)!...
    1./ Lão M đã nói ở trên: Ở đâu cũng có người hay chửi và thích chửi thề (bất kể vùng miền nào cũng có !... )
    2./ Lão nói thêm về nết chửi "đặc sản" khó lẫn lộn của người phía Bắc..v..v...
    3./ Chuyện riêng của lão M đăng bài chia sẻ ở đây - là quan điểm ứng xử cá nhân của lão thoai ! Lão M không có khái niệm tránh né đòn, hay chờ đòn đang tới của đối phương khi họ đang "quyết tâm" xông vào đánh mình !(?)!...
    4./ V..v...
    ( Ngoài ra, theo như phát biểu của bạn - thì lão M sẽ rất vui nếu như thiên hạ xem lão M là "người của sao Hỏa" như bạn nghĩ !..v..v... Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...)
    Chúc bạn một ngày vui !...
    Được Motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 18/09/2007
  3. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    @VoVe : có phải bịa ra đâu ? Trải nghiệm thế nào thì nói thế ấy thôi .
    Mà ông không thích dây dưa với người ta thì thôi !
    Mà ông ở Mỹ ông biết câu : If You dont like my attitute, quit talking to me .
    Câu này cũng giống câu tiếng Việt thôi : không thích thì thôi .
    @ 1* : " đặc sản " ở miền bắc được bê hết vào nam từ mấy thế kỉ trước cơ mà ?!
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    THÔI EM XIN CÁC ANH, TÔI XIN CÁC VỊ!
    BẮC NAM MỘT NHÀ MÀ!
    CHUYỆN CHỬI BẬY SÀI THÀNH HÀ THÀNH xin mọi người ko nghĩ nữa, chấp nhau câu chữ làm gì!
    Anh em mình cùng yêu võ thuật mà, bỏ qua đi. Chấp nhau câu chữ, xem kỹ xem lại làm gì, bỏ qua đi!
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    ha..ha...anh ê ẩm mông mấy ngày vừa qua vì cái vụ đánh nhau mắc cở vì ăn hiếp con nít .Hôm trước ĐB chạy xe về sau khi đi làm ,bị 1 em cở tuổi teen chạy xe vướng té ,hắn thấy tui lồm cồm dưới đất bèn bỏ chạy luôn .Phần vì ê cái mông(mấy hôm nay còn phải nằm nghiêng 1 bên ) phần sĩ diện với cái tôi trong người nên dựng xe đuổi theo táng cho em mấy bạt tai ...
    bây giờ sao mà nóng thế này...
  6. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    @1: Bác nghe câu "rào trước đón sau rồi chứ". Bác rào như vậy kể ra là cũng kín kẽ đấy. Nhưng đọc cái đoạn còn lại thì xem ra không ổn. Phải chăng chỉ vì một kỉ niệm xấu vậy mà khiến bác mất khách quan?
    Tôi hơi buồn bác đó.
  7. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    ha ha, đồng chí ĐB này nóng rùi, phải điềm đạm chứ, nóng quá ----------> hết võ, ặc ặc, ( đôi khi phải vớt cái trí của mình đi Đồng Bái nhỉ), hôm nào cafe nhé,
  8. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua là sao?
    Xét hấy nội dung bài của MDKTL chỉ nên giới hạn vào: vụ va chạm và cách xử lý của MDKTL. Việc lôi chuyện Bắc Nam vào rõ ràng không liên quan đến chủ đề và gây ra những hiệu ứng không tốt, điểm này thì quan điểm của tôi là MDKTL đã spam. Tôi mong muốn thấy Mod MDKTL tự biên tập lại bài của mình.
    Chúc cả nhà một ngày vui!
  9. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thật ái ngại khi bài viết về 1 trải nghiệm không vui của tôi lại châm ngòi cho cuộc tranh luận bắt đầu thiên về chiều hướng không hay là vùng miền, đáng nhẽ võ cũng như nhiều thứ ham thích nói chung khác phải là cái để con người xích lại gần nhau hơn một chút sở, đó cũng là một trong các lý do thành lập ra các forum như thế này mà.
    Việc xảy ra với tôi là việc tôi cảm thấy hơi buồn, hơi xấu hổ với bản thân, nhưng cũng là 1 câu hỏi để ngỏ, có thể có nhiều ý kiến trái ngược nhau, vậy mới kể ra, chứ tôi không kể chuyện để tự "khoe" bản lãnh của cá nhân tôi.
    Lúc nóng giận có thể bộc phát làm nhiều việc, đối phương hùng hổ tiến lại gần cũng có thể nó chỉ định xáp lại gần để chửi, cũng có thể nó chuẩn bị tấn công, vì một câu chửi mà rút đồ ra đánh, có thể gây thương tật nặng nề hoặc hạ sát đối thủ, như vậy nên chăng, nếu bị chửi mà chửi lại coi như huề thì mình cũng là thằng tệ hại chẳng kém gì nó, mà cả đời không chửi ai, chắc gì mình đủ mồm mép chửi huề với nó. Vậy phải làm sao, mà mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, chứ đâu có thời gian để cân nhắc thiệt hơn. Hai thằng kia cậy thế bắt nạt một người phụ nữ đơn độc, đến khi thấy không phải như vậy thì vội vã rút lui, đủ thấy bản lãnh tụi nó thế nào rồi.
    Những gì bác M nói không phải là không động chạm, dù ý bác không như thế, mọi người đọc hiểu nhầm, nhưng sau bài của bác có nhiều bài phản ứng, có lẽ bác nên điều chỉnh lại cách viết của mình trong những bài sau 1 chút xíu để tránh hiểu nhầm, nên chăng. Tôi thì tôi không bao giờ lấy những việc cụ thể, xảy ra với 1 cá nhân cụ thể là tôi, để tổng quát hoá nó lên thành một kết luận chung gì về vùng miền. Hà nội giờ khéo không được đến 10% dân số là người tạm coi là Hà Nội gốc (ít nhất đã có 3 đời ở HN). Là người HN nhưng tôi cũng chẳng bao giờ để ý là người HN có đặc trưng gì riêng biệt, hơn hay kém người vùng miền nào, có cả những người xấu, cực xấu là đằng khác lẫn những người tốt đến phi lý, và (tất nhiên) những người hoàn toàn bình thường, tốt xấu tuỳ lúc (như tôi).
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Heavysword !
    Khừa.. khừa.. Dù sao cũng cảm ơn thiện chí của bạn !... ặc !(?)!...
    1./ Lão M đâu có vô ý - mà chủ ý nói ra đó chớ ---> Sự thực vốn là thế roài !(?)! ..v..v...
    2./ Với cá nhân lão M - miễn nói thực với những gì mình muốn nói là okie !... Ai phán xét này nọ là quyền của mỗi người (và cũng tùy trường hợp/ hoặc tùy người mà lão M chấp bút để phúc đáp bài viết của họ )
    3./ V..v...
    Chúc bạn một ngày vui !...

Chia sẻ trang này