1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy và danh dự người đàn ông

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NavySeal, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Lão M !
    Hà thành là nơi đô hội từ bao đời nay, dĩ nhiên Sĩ - Nông - Công - Thương đều có; Hạng người nào cũng có, tôt có, xấu có, đểu giả có, học thức có, vô học cũng có,.... Tóm lại là thiên hạ có cái gì thì Hà Thành có cái nấy. Ngoài những tính xấu mà lão nêu ra, còn vô khối đức tính tốt mà lão vờ như không biết cũng được. Không sao đó là quan điểm của riêng lão, nhưng những từ ngữ mang tính kỳ thị vùng miền thì nên chăng lão giảm bớt trong các bài viết cá nhân có được không vậy ?
    To all :
    Về Hà Thành, trong rất nhiều cuốn sách đã xuất bản các bạn có thể đọc thấy người ta viết rất nhiều về nó mà hiếm có vùng đất nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam có được, số lượng lên đến hàng ngàn đầu sách như:
    - Hà Nội 36 phố phường
    - Lịch sử ngàn năm đất Kinh kỳ
    - 1001 truyện về Hà Thành
    - Thú Ăn - thú Chơi của người Hà Thành
    (đây là một cuốn sách rất đáng chú ý, kể rất chi tiết về những thú ăn, thú chơi của đất Hà thành)
    - Đô vật sứ Bắc
    - Lễ hội văn hoá đất Hà thành
    - Du lịch Hà Nội
    - Ẩm thực Hà thành
    - Những nghiên cứu khảo cổ tại Hà thành
    - BA GIAI TÚ XUẤT
    (Đây là tác phẩm kiệt tác trong văn học Hà Thành, một hiện tượng văn học kỳ lạ, .... chuyện kể về giai thoại Ba Giai và Tú Xuất và những trò trêu trọc người ta đến mức ....... rất đểu nhưng lại rất ngộ ngĩnh và có học)
    - .....
    ________________________________
    Còn rất nhiều, các bạn có thể nghiên cứu trên bình diện rộng hơn về Hà Thành, về cuộc sống cũng như con người nơi đây. Như vậy để các bạn thấy rằng dù có hàng vạn cuốn sách nói về Hà Nội, thì cũng chẳng có 1 cuốn sách nào đầy đủ và chi tiết chân tơ kẽ tóc về Hà Thành được.
    Mời các bạn tiếp tục bám sát chủ đề của Topic.
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Số bạn bè gốc Bắc của riêng tui có thể đông hơn đám dân Nam rặt, vì hồi xưa tui ở khu đông Bắc. Trong số dâu rể của 2 bên Nội Ngoại của tui và vợ tui (tức là 4 bên), một số khá đông là dân Hà Nội, có người còn sinh ra tại đó. Cho nên tui không nghĩ tui kỳ thị hay phân biệt miền, dù định kiến thì chắc chắn là không tránh khỏi (kẹt một cái, định kiến thường đi đôi với chính kiến, khà khà). Nhờ dính dáng nhiều như thế, tui nghĩ cái nhìn của tui về riêng về tật chửi không phải là cái nhìn lẽ loi. Mà cho dù tui trật 100%, tui lại thấy cái vấn đề lớn hơn. Đó là bệnh tự ái của một số đông dân ta (ai ở đâu, tự biết). Ai đó khen, thì phổng mũi. Chê một tí là thuốc giải bơm vào, không xong thì phản ứng. Lâu lâu có thằng Tây, con Tây vô công rỗi nghề đến VN và định ở lại, thế thì nhà ta đăng báo khắp cả nước. Kẹt một nỗi, hàng triệu người bằng cách nầy hay cách khác cứ có dịp là dông ra khỏi xứ, đi luôn hay thời gian quay về, kể cả con của ông thủ tướng và các ông lớn khác, chẳng ai nói đến. Bệnh tự hào, tự sướng ngày càng nặng
    Lại nhớ dạo trước, có con bé nào ra HN rồi về SG, viết mấy câu chê khen khá vô duyên, nhưng phản ứng của dân thủ đô quả là đáng gờm, hehehe. Chừng nào bỏ được cái tật nầy, ta mới biết rằng ta đã không còn nhược tiểu. Chừng nào dân Hà nội (hay Sài gòn, Cần Thơ, gì gì đó) nghe lời "thật nhưng lại mất lòng" về nơi chốn của mình, mà không ấm ức, không lo biện bạch, vẫn cười xòa vui vẻ, lúc ấy tui mới ...nể. Đó cũng là một phần trong danh dự con người, vốn hơi có dính dáng đến topic nầy. Hehehe
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Quả là tệ, vì quá nóng. Nếu nó làm ê mông mình, mình (k)ê mông nó lại, thì anh Tư hổng trách em, hay chỉ trách tí ti. Ai dè lại xáng nó mấy bạt tai. Nần sau đừng nàm thế lữa nhá.
  4. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tui vốn xem Bắc Nam 1 nhà . Xin kể 1 câu chuyện vui . Trong chuyến đi từ tháng 7 -> tháng 8 vừa rồi, tui đi Huế - Nam Định - Hải Dươg - Hải Phòng - Hà Nội - Lạng Sơn - Hà tây - Hà Nội .
    Gặp cũng khá nhiều người, khu vực phía Bắc chắc các vùng chưa lên thành phố thì còn kha khá chứ đến Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương để lại ấn tượng rất xấu trong tui.
    Ở Nam Định vì thằng bạn có bà con làm "quan" nên như là ở trên mây
    Hải Phòng thì gặp bọn choai choai chẳng khác gì Sài Thành . Về tới Hà Nội thì thật sự .... Tối hôm đó từ Hải Phòng phóng xe máy (con này mang biển số 18) lên Hà Nội cho kip giờ hẹn bạn. Hỏi đường vào phường Nhật Tân. Tui tấp xe vô hỏi 1 nhóm xe ôm tuổi khoảng trên 30. Sau khi nghe tui hỏi 1 người chỉ hướng Đông , 1 người chỉ hướng Tây Tui bỏ đi mà còn nghe tiếng cười phía sau lưng . Sau đó tấp vào 1 hàng nước ven đường , làm 1 "cốc trà đá" thì được hướng dẫn và chạy chỉ 5p là tới nơi .
    Đêm đi dạo phố Hà Thành , đường Lê Duẩn, đèn đỏ dừng lại . Bất chợt 1 giọng vang lên sau lưng " Đ M mày , đường trống sao không chạy đi mà cản đường tao " và 1 chiếc xe tay ga vượt qua cái vèo . Ngồi trên xe là 1 người đàn ông trung niên trạc 40 , áo quần bóng lộn , còn xoay người lại nói tiếp gì đó nhưng tui nghe không rõ. Tui nhìn lại thì vẫn còn đèn đỏ rồ ga tính đuổi theo thì bạn tui ngăn lại
    Và còn nhiều chuỵện khác xảy ra ở đất Hà Thành nữa ...Ôi thủ đô của tui
    Chỉ tiếc trong chuyến đi này không thu xếp để lên công viên Thống Nhất gặp bác Viên Anh được
    Trước đây tui "đi bụi" về miền Tây có nghe nhiều người lớn nói rằng rất ghét "dân Bắc" . Tui chỉ cười cho rằng họ "phân biệt" nhưng sau chuyến đi này thì khác . Bây giờ thì tui đã hỉu
    @danghaiphong : từ Đ .M của miền Bắc và nhất là đặc trưng nhấn giọng chữ đầu là từ mà dân miền Nam rất ghét . Tui đi về miền Tây thấy có nhiều chú giọng Bắc quen miệng Đ.M đặc trưng và bị tẩn ra trò.
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 19/09/2007
  5. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    He he, tâm sự với lão M tí,
    1. Chả biết là lão có coi danhaiphong vào dạng "được" lão phúc đáp lại không, nhưng mà thôi, nghĩ sao nói vậy, âu cũng là tính của trai đất Cảng,
    2. Không bàn về chuyện quan điểm của lão về Sài thành / Hà thành, Bắc / Nam... vì đó là suy nghĩ của riêng lão, lão thích nghĩ thế nào cũng được (đúng giọng của lão đây mà, chuyên môn "ngồi xổm" trên dư luận)
    3. Vào cái cần nói với lão M. Lão xem lại cái bôi vàng ở trên kia kìa, người ta chỉ cần viết "Đ.M" là đủ ý rồi. Lão thân là Mod, quan trên nhìn xuống người ta trông vào, lão viết thế thì sai là chắc rồi, anh em phản ứng cũng đúng thôi.
    4. Với lại, trong miền Nam quen dùng từ : "Đ`. má" hơn, chứ nếu như chửi "Điiiị(t) m.(e)... mày ..." thì chưa chắc ai cũng hiểu. Bản thân danhaiphong đã đụng chuyện với xe ôm miền Tây, khi chửi vậy người ta cũng đâu có hiểu, đến khi chuyển đúng tông Đ`. má thì xong luôn, đâu vào đấy hết,
    5. Về giáo dục, lão nghĩ lại xem, liệu có nên táng nhau trước mặt ku Mèo hay không??? Lão đã từng kể là không cho nó xem lão "giao lưu" với khách đến nhà cơ mà.
    6. Thế nhẩy, chúc lão vui !!!
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ danhaiphong !
    Khừa.. khừa.. Bạn đề cập đến khía cạnh sự có mặt của ku Mèo... là trúng ý lão M roài !... ặc !(?)!...
    1./ Trong trường hợp này, chính vì có mặt ku Mèo, nên lão M mới đá tên kia một cước " hết lòng hết ý " của mình !.. ... Với lão M - Đấy là bài học đời thường trần trụi - lão M muốn thằng nhóc phải "thu nhận" vào tâm trí của nó, để làm "data dữ liệu" cho sau này - dần từ bi giờ đi là vừa ( Khừa.. khừa.. Cảm ơn trời !... Vì cơ hội "giáo dục" cho thằng bé tự nhiên đến ) !...
    2./ Cũng xin nói nhỏ thêm với bạn là đầu tháng bảy (07/ 2007) vừa roài, cũng lại là đưa đón ku Mèo đi học hè...
    Sau chuyện trên chỉ khoảng 2 tháng ---> Lão M cũng lại phải đấm vào mõm một tên khác, sụm lỗ mũi ăn trầu... ngay tại ngã ba Hồ Văn Huê với Hoàng Văn Thụ / Q. Phú Nhuận... ( cũng ngay trước mặt ku Mèo)
    ( Quái hợm ở chỗ - tuổi tác, thói hung hăng, và mồm loa mép dải của 2 cá nhân trên / trong cả hai trường hợp mới ngẫu nhiên làm sao !(?)! ---> giống y chang nhau đến kỳ lạ !(?)!.. Chẹp !...)
    3./ V..v...
    Chúc bạn một ngày vui !...
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bó tay với lão M!!!
    Đọc xong phương pháp giáo dục của lão M, thấy chịu luôn, khỏi nói thêm gì cả!!! Bó tay với lão!!!
    Lan man chút, lão xem phim Huyền thoại của Zorro (phần 2) chưa? Đại khái là chú này là anh hùng, võ nghệ cực cao, nhưng giấu không cho con trai biết. Vào một ngày đẹp trời, chú bị 1 thằng tát trước mặt con trai mình, chú không đánh lại, và còn bảo con mình không được phép đánh nhau.
    Hay như Con đường diệt vong, do Tomhank đóng. Sát thủ số 1 của ông trùm không muốn con trai mình nhúng tay vào máu, vì khi ấy nó sẽ đi theo con đường của cha nó, con đường dẫn đến huỷ diệt.
    Lan man và lí thuyết suông với lão M, để nói với lão ý này: Có nên dạy trẻ con như lão M dạy, hễ bị kẻ khác đụng đến là tung chưởng ra luôn??? Hay dạy cách yêu thương và lòng nhân ái??? (sến chưa??? )
    Nếu lão cảm thấy nội dung ấy không hợp với topic này, lão lập topic mới; Người có võ dạy con như thế nào, hay là : Giáo dục và võ thuật???
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------------
    EM CHỈ CẦN NHÌN MẶT LÃO M EM CŨNG ĐÃ ĐOÁN LÀ LÃO SẼ RA TAY NHANH GỌN , MẶC DÙ CÓ CẢ HIS SON Ở ĐÓ!

    Được BigBroLinh sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 19/09/2007
  9. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Những cái khác thì không biết, chứ riêng việc dạy cho tên đó trc mặt ku Mèo là bài học sinh động về cuộc đời. Ku Mèo không còn quá nhỏ nữa. Bài học khi ở đời phải biết "ăn, nói, cư xử". Cho đứa bé biết thế nào là "sự trả giá" khi phát ngôn. Dĩ nhiên còn phải giảng thêm cho thằng bé nữa. Nhưng nêu ra đây không cần thiết.
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ặc ...em còn nhớ hoài hồi tuổi đi học cấp II thường xuyên bị bàn bè trêu chọc là Bùi Kiệm ...ặc ..làm tuổi đó cũng sương mấy em nhưng mang biệt danh Bùi Kiệm nên chết nỗi ...mấy thằng đó ác quá .
    Nhưng chỉ có 1 lần tẩn thằng nọ ra trò chỉ vì thằng đó dám Đ...M ...chửi như em như thế nào cũng được .Đụng đến ....là em bụp ...dẫu sau đó được nêu gương xấu sáng thứ 2 toàn trường .
    Sao mà ghét ..Đ...M thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này