1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn học đi chơi.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi BANH_MI_CHAY, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trốn học đi chơi.

    Dạo này mình hư quá...Toàn bùng học đi quậy....Mà dần dần thành thói quen.Không có nơi đâu để đi chơi cũng nghỉ học......................Lang thang ngoài đường cũng vui...Hôm trước đơ đơ kiểu gì...Định đi ăn ốc.Ra Hàng Lược...Vòng vèo kiểu gì,2 tiếng mà vẫn không đến được nơi......
    ...Thế cũng vui.......
    MÀ CÓ AI HỌC 1 TUẦN 12 BUỔI TIẾNG ANH NHƯ MÌNH KHÔNG CƠ CHỨ....Thế mới đau.....
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là đầu óc hơi có vấn đề rồi !!!!!!!!!!!!!!!!
  3. i_am_who_i_am

    i_am_who_i_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có vấn đề gì cả ! Chuyện quá bình thường , Chẳng qua là học nhiều quá thấy chán thôi , hơn nữa học ko phải là tất cả , mà đúng là chẳng thấy ai khùng như you học cái khỉ gì mà 12 buổi 1 tuần là sao ? Định chết hay đinh sống thế ? Tui nghĩ bùng học chẳng có gì là xấu xa hết, mệt mỏi thì relax đi chứ , học nhiều làm gì , Enjoy your life !
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng !Thỉnh thoảng nghỉ 1 bưổi relax thì cũng được, chẳng việc gì mà phải " cha cố", "cố quá lại thành quá cố",nhưng mà đừng có bùng nhiều quá thành quen thì chết.Chẳng mấy khi Linh nhỉ, mấy tháng nữa sang Malaysia rồi chẳng có cơ hội ngắm nhìn Hanoi như bây giờ đâu.
  5. kanguroo_b87

    kanguroo_b87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bùng học hả ....... mình nhớ là bùng từ hồi tiểu học rùi thì phải tầm lớp 1 chiều phải học bán trú nhưng đã bùng tự đi về nhà ..........từ đó khá tự tin mỗi khi bùng học và bây giờ hông nhớ nổi là bùng bao nhiu lần rùi ...(chỉ riêng nam nay thui cũng chịu ) cũng giống bạn Linh , mình học thêm tiếng anh vì bị "các cụ " bắt nhưng thi khối A nên nghỉ gần như cả khoá học ..hehe có đi thì cũng vịt nghe sấm ... mà bùng học cũng khối chuyện để làm di lang thang có , đi ăn có , đi chơi điện tử ,bi a...có ,lên net cung có (hiện tại ) nhưng nghỉ nhìu cũng hông hay ..điển hình lúc đầu bùng học Tiếng anh vì ko hứng học ...nhưng dần dần nghỉ vì có đi cũng chả hỉu ....................... Đôi khi bùng học khiến cuộc đời học sinh thú vị hơn (ko phải nguỵ biện đâu) !
  6. i_am_who_i_am

    i_am_who_i_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bùng học có nhiều cái hay chứ ! Đời hs mà ko bùng học, ko phải là hs . Ngày xưa , tui bùng học ác , bùng đến nỗi nghỉ học luôn , hằng ngày cứ đến giờ là vác xe ra khỏi nhà, đúng giờ là lại về nhà như ko có chuyện gì xảy ra , cuối tháng xin tiền đóng học rồi để dành để có dịp đi chơi cả thể. Vui ra phết, đương nhiên là chỉ bùng học thêm thôi , chứ bùng học chính thì lộ hết. Nhưng nếu định học hành tử tế thì đừng có bùng học vì 1 khi đã bùng 1 lần , bao giờ cũng muốn lần nữa , lần nữa , lần nữa , và thế là tèn ten ten . Chậc , mình hư quá !
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hư thật....Hôm trước có cô giáo người bản xứ đến dạy...Hix hix...Xì xà xì xồ một hổi,cả lũ chúng nó cười,mình chẳng hiểu gì cũng phải cười theo,chẳng nhẽ lại để lộ ra là mình không hiểu....Hix hix...Xong rồi cô ấy hỏi: And you ??? Hix hix....có biết cô đang nói gì đâu mà trả lời chứ...Ngượng không chịu được.....
    Nhắc đến chuyện bùng học chính......Hồi cấp 2,một năm học ông Long Chột,hix,bị vặt lên vặt xuống vì tội bỏ học ....Nhưng không phải là do chán học mà bùng.Chỉ vì hồi đấy có một nhỏ học cùng trường nhưng lại khác buổi,nên toàn bùng học để đi với nhỏ?...Hix hix....Lúc nó hỏi chứ:Sao anh toàn được về sớm vậy....Hi hi...mình chả biết trả lời thế nào...Nếu nó biết chắc tiêu...
  8. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Lớp mình cả lớp là con gái nên cứ bùng học là các thầy với cô chỉ quy cho 1 lý do : ở nhà ngủ .
  9. symphonic

    symphonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khi bùng học,con người ta thường có cảm giác tội lỗi
  10. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    ôi bi giờ đúng là muốn bùng thi đi chơi thật ,

Chia sẻ trang này