1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn khỏi "cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì ý"

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kesitinhngongan, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trốn khỏi "cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì ý"

    Các Bác thấy sao nếu trong cái ngày (08-03)- "cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì ý". Anh em chúng ta chay đến một nơi nào đó không có một bóng dáng "thiên thần " nào. Em đề nghị các Bác hãy lập ra một hội giải cứu các anh em trong cái ngay "cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì ý".Anh em chúng ta có thể tụ tập nhau lại và chạy đến 1 quán nào đó ngồi cho đến khi qua cái ngay "cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì ý".
    Các Bác cho ý kiến nghe!!!!

    Cố lên anh em đừng để bọn họ chè đẹp ........
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Từ mẹ
    Thứ 2: Từ chị ( nếu có )
    Thứ 3: Từ em (Chị) yêu ( cũng nếu có)
    Dễ nhờ Chúc escape thành công
  3. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chú này fản Tổ quốc quá !
    Việc gì fải trốn cơ chứ, éo có $ thì nói là éo có $, con gái giờ cũng thoáng lắm
    Mà chú chỉ được cái to mồm thôi, lúc nào cũng hô hào nhưng có thấy mặt mũi éo đâu
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếng ác cho bạn thế, mới có 2 lần chứ mấy Em hư quá
  5. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng lắm chuyện
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Bẻ gãy cần giờ Câu thô quá
  7. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cần nó to lắm chị ạ, chị ko thể bẻ được đâu
    Nhanh nhỉ ? Vèo 1 cái đã lại 8-3
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Dek hiểu hôm đấy phải trốn trong cái...nhà nghỉ nào
    lại gặp chú Cường hay thằng Z trong đấy thì..khốn nạn
  9. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các Bác nói thế nào chứ tội nghiệp cho em wa'' đi
    Mình được cái ngoan hiền dễ thương, trong trắng, đáng yêu...
    Thế mà chỉ có thất hẹn có 1 lần mà các bác nói là 2 lần tôi nghiệp mình ghê.
    Mà em đã trình bầy lí do rồi cơ mà
    1- Hôm đấy là thứ 7 em mới biết là đi chơi
    2- Em đã hỏi các Bác xem các Bac có cho em đi với không rồi cơ mà(chỉ sợ đến thì các Bác đuổi về thì toi)
    3- Các Bác trả lời chậm wa'' làm em không kịp "trang điểm"
    Mà sao các Bác bảo là em thất hẹn 2 lần là thế nào nhỉ???
    Bác "ngheo_rach_mung_toi" không update thông tin rồi. bây giờ con gái ghê lém Bác ạ, không như trước đây đâu. Không tin thì bác xem nhé, sau khi em viết bài này thể nào cũng bị Bọn họ tổng xỉ vả cho mà xem

    Thế "Rút cái cục ra "là các Bác có đình chạy hay đứng im là nộp mạng nào????
  10. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Có thấy ai đâu hả ku ? Lại suy bụng ta ra bụng ng rồi

Chia sẻ trang này