1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn tìm và đuổi bắt !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi asari85, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Trốn tìm và đuổi bắt !

    Nhiều lúc muốn thanh thản, vẩn vơ trong cái khoảng trầm lặng của riêng mình.Nhưng !Cuộc sống xô bồ, vồ vập và ta chẳng thể nào có được nhưng khoảnh khắc bình yên mà nhâm nhi cái khoảng trầm lặng của riêng mình.

    Nhiều lúc cảm thấy cô đơn, muốn có 1 ai đó bên, cũng chẳng fải để cùng làm 1 cái gì đó to tát cả, đơn giản chỉ là có 1 ai đó ở bên, có 1 ai đó lắng nghe...Chợt nhớ lại, ngày trước con bạn nói: " Tao sẽ ở bên những lúc mày buồn. Nhưng tao sẽ chỉ im lặng, như 1 cái đài, sẽ ghi lại những lời nói của mày ngày hôm nay, để ngày sau bật lại, mày sẽ thấy mày trẻ con như thế nào ...Sẽ chẳng buồn nữa..." Nhưng! Đôi khi, nhiều lúc... đó chỉ là Ước mơ mà thôi....Ước gì....!

    Nhiều lúc cảm thấy Nhớ...Nhớ lung tung, Nhớ mông lung. Nhưng! Lý trí lên tiếng: " Cấm Nhớ" Thế lại thôi

    Nhiều lúc tự dằn mình " Đừng có nhớ" Nhưng! Trái tim cất lời nỉ non :"Nhớ lắm!"

    Nhiều lúc được sống trong hạnh phúc êm ấm...Hạnh phúc quá sinh phởn, rồi thì tung hê tất cả. Lại đi mò mẫm và mạo hiểm để rồi đem đến cho nhau những "trái nghĩa của Hạnh phúc". Nhưng! Có thế mới nhận ra được hạnh phúc đích thực!

    Nhiều lúc rong ruổi khắp nơi để truy tìm hạnh phúc. Nhưng! Biết đâu, hạnh phúc lại là những điều đơn giản nhất !

    Cuộc đời có fải là Trốn và Tìm - Đuổi và Bắt không?
  2. ame_immortelle

    ame_immortelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trốn mãi rồi lại tìm chẳng ra, đuổi mãi rồi lại bắt chẳng được. Chính bản thân mình đây mà, muốn bắt được muốn tìm được chính mình thì phải làm sao đây???!!!!
  3. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Truy tìm kho báu và đuổi bắt tình yêu
    Cái khó nhất chính là tìm lại được chính mình
  4. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    khó nhất trên đời là tìm được người mà mình yêu thương nhất , nhưng khó hơn nữa là làm sao để giữ được tình yêu đó mãi mãi
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Trốn tránh nó trong khi mình đang tìm và rất cần nó,Chỉ là phải người hiểu mình thôi.
  6. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi trốn tìm thủa nhỏ mình hay chơi, cứ nghĩ trốn đi thật xa sẽ kô bị bắt lại, nhưng thực ra chỗ trốn hay nhất là ở ngay bên cạnh người bị bịt mắt...Vì ở đó mới thấy được người ta làm gì, muốn tìm điều gì, biết đâu người ta lại muốn tìm mình đầu tiên.
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Theo đuổi mãi 1 cuộc sống vô nghĩa?
    Theo đuổi mãi 1 người ko yêu mình?
    Tiếp tục mãi 1 c/s ko có tương lai?
    He he!Đi tự tử đây,đừng can anh!
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta hay đi tìm những điều gì ở nơi xa lắm..tìm một chốn vô bờ và mệt mỏi
    Chẳng ở đâu xa..ngay bên cạnh và cũng rất gần nhưng điều tuyệt vời luôn hiện diện
    Cái quan trọng là khi nào bản thân ta thức tỉnh để nhận ra điều đó
  9. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình đã nhận ra bên cạnh mình có nhiều điều thật quan trọng, và bây giờ là giữ gìn những điều đó ra sao?
  10. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    oh mon dieu , trốn tìm , đợi trờ và thất vọng , .................. tại sao chúng ta lúc nào cũng phải làm khổ nhau như thế nhỉ , cuộc sống sẽ làm sao khi mà một nửa của bản thân không còn (hay đang chơi ú tim )
    và ngay cả khi chơi trốn tìm cũng phải đếm đến 100 chứ phải không

Chia sẻ trang này