1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn tìm và đuổi bắt !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi asari85, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Theo đuổi một cuộc sống có lý tưởng,nhưng trong tâm trí vẫn không thể nào thoát ra khỏi mọi cám dỗ,thời gian trong quá trình tự rèn luyện mình sẽ trả lời mà thôi...
  2. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    trò trốn tìm có lẽ đã đến hồi kết thúc , lý tưởng không phải là một cái phải tìm mà là một thứ sờ sờ ra trước mắt , một mục tiêu cao cả . Còn những cái luôn thích ẩn nấp , chơi trò ú tim thì có lẽ mãi cũng zẫn thế thôi không gì nhiều cho lắm .
    nhưng cái khó là để cuộc vui tiếp diễn thế nào ! đôi khi kẻ trốn thì kĩ quá mà người tìm thì đi trong vô vọng , cuộc chơi kết thúc ..............!
    if tomorrow never comes !
  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vẫn những câu chuyện cũ kỹ, những điều mình mong muốn và chờ đợi, cất công đeo đuổi bấy lâu lại trở về bên mình khi mình đã kết thúc trò rượt bắt Buồn cười nhỉ
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Trốn tìm của trẻ con k để lại suy nghĩ gì mà chỉ để lại những nụ cười.Trốn tìm khi đã lớn chỉ càng làm cho ta già đi khi phải suy nghĩ nhiều nhưng lại trẻ ra vì ta là người được tham gia.Tự hào là người từng biết qua trò chơi này kể cả khi nhỏ và khi lớn.k hối hận hay đau khổ nhiều vì nó cũng chỉ là bài học rút ra mà thôi.
  5. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Sống nên đối mặt với thực tề luôn làm cho mình thấy vui hơn ,!
  6. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nhầm !
  7. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Khi mình nghĩ cuộc chơi kết thúc, thì hoá ra nó mới chỉ bắt đầu. Khi mình nghĩ đó là bắt đầu của cuộc chơi, thì hoá ra người ta đã đến đoạn cuối. Những cuộc rượt bắt này nối tiếp những cuộc rượt bắt kia, nó làm mình cảm thấy mệt mỏi.Nhưng, vẫn fải cố lết xác tham gia. Bởi, đơn giản, họ cũng tham gia cuộc chơi đó. Cái cảm giác muốn gần bên họ bất cứ lúc nào luôn hiện hữu trong con nguời mình. Đôi khi thay đổi cả những điều quan trọng nhất, vì họ thay đổi. Nhưng, họ chẳng bao giờ hiểu được. Có lẽ, họ thích những trò chơi Có lẽ, mình chỉ gặp được họ trong những trò chơi
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, từng ngay vẫn trôi qua, mong đến cái ngày đó...! Giờ, chỉ còn nỗi nhớ...! Nhưng, sẽ chẳng bao giờ biết đâu...!
  8. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé.Rốt cuộc mọi người viết về cái gì thế???
  9. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ha ha
    cuộc sống là những trận đấu đỉnh cao chú ạ !
    box này hay nhỉ

Chia sẻ trang này