1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn vào cuộc đời người khác

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VietHardGuy, 15/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietHardGuy

    VietHardGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trốn vào cuộc đời người khác

    Cái này chia sẻ nhân đọc box văn chương http://www9.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc.ttvn
    nhưng có lẽ post sang đây tiện hơn vì không muốn làm phiền bên kia các bác ấy đang mải miết gõ hàng trăm trang cho mình đọc.
    Trốn trong cuộc đời người khác là ý muốn vô thức không chỉ cho các bác nghiện đọc văn, các bác hay xem phim mà đúng cả với các bác thích ngồi uống trà buôn chuyện nhà hàng xóm.
    Trốn trong cuộc đời người khác là câu nói của một cô gái mới học ĐH văn trong bộ phim Mỹ mà mới rồi được xem lại trên HBO.
    Trốn trong cuộc đời người khác là nhu cầu thực sự của mình khi ngồi đây, trốn công việc nặng nề và đơn điệu, trốn thiên nhiên phóng khoáng, trốn giao tiếp nặng về rượu mà nhạt nhẽo sẻ chia.
    Trốn trong cuộc đời người khác khi biết cuộc đời mình nặng nề và sẽ không bao giờ còn cơ hội cho những mơ ước, tham vọng ngày xưa.
    Nào, cùng trốn trong cuộc đời người khác đi các bạn! Không cần khệ nệ ôm đống sách truyện lên xe, chỉ cần đường ADSL với lại bộ màn hình thật nét
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ ko trốn vào cuộc đời ai khác được cả.
    Tớ lại chỉ tạo nên vài cái tên, cho vài phần con người mình, cho từng vai trò.
    Để rồi, khi cần, núp dưới cái tên đó... sống trong vai trò đó... tạm để những phần con người kia ngủ ngoan... Lúc bừng tỉnh, sẽ là những thay đổi.
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi cũng muốn đi trốn , muốn rời xa nơi đã sinh ra mình . Muốn gạt bỏ mọi cái đi để sống thanh thản . Muốn nắm 1 bàn tay để thêm sức mạnh và niềm tin , muốn người khác sống hộ mình , nhưng rồi cứ thức dậy và lại tiếp tục bước đi ..........vẫn còn đó 1 người để mình phải tiếp tục , k được phép buông trôi .
    Ngày mai trời lại nắng mà !
    Chẳng ai mời mình ăn gì cả , lại hâm rồi
  4. VietHardGuy

    VietHardGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    D''o được, em chỉ tâm sự là em hay đọc và mơ mộng, chị lại khoe là chị thực hành, chị làm thế các bạn khác vào đọc lại suy nghĩ lệch lạc về subject của em - Kính chị lại box Tâm lý mà hành nghề nhé chị nhé!
    Mà, chị Huyền Anh,
    Em trộm nghĩ, làm phù thuỷ thì phải học Giả Kim Thuật, nghĩa là học Luyện Kim Màu của bọn Bách khoa. Chị học Tâm lý bằng tiếng Pháp bên KHXHNV thì thành phù thuỷ thế nào được mà Be Witch?
  5. VietHardGuy

    VietHardGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nữa, người ta nói trốn là trốn trong câu chuyện, bạn lại cứ định bỏ nhà đi trốn là nghĩa làm sao?
    Làm gì có ai sống hộ mình được, chỉ mình tham vọng sống một cuộc đời bằng muôn cuộc đời cộng lại. Sống cho mình, chứ sao phải sống cho ai?

Chia sẻ trang này