1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trốn vào đây!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosiie, 10/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mod198x

    mod198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Muốn 1 góc trời phẳng lặng để trốn, chỉ để suy nghĩ cho thấu đáo những gì đang diễn ra. Dừng hay đi tiếp?
  2. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trốn vào đây 20 phút thôi...
    Hồi này mình bận quá, bận là một phần, nhưng do tâm lý ì ạch ko mún làm việc nữa, nên công việc đã chậm lại càng chậm hơn.
    Cầu mong anh thực sự hạnh phúc bên cô gái của anh! Chân thành...!
    Được Rosiie sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 30/11/2009
  3. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    "Cũng chỉ thế thôi cậu bé của tôi ạ! Khi cậu nhớ một ai đó không có nghĩa là người đó cũng nhớ cậu. Tình cảm không phải lúc nào cũng là cho và nhận..."
    Đúng thế? tình cảm ko phải lúc nào cũng là cho và nhận?
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn chạy thật xa để xem ai sẽ là người chạy theo mình, muốn trốn thật kỹ để xem có ai đi tìm mình ko...
  5. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    trốn trốn mãi rồi cũng chẳng đi đến đâu??
  6. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải là "Go Straight Ahead". Mình đã nghĩ cứ cố gắng bước đi từng bước một, cứ cố gắng yêu thương, dù đôi khi mình ko biết những cố gắng của mình sẽ đem lại điều gì... Cứ cố gắng thôi... Nhưng hôm nay, mình nhận ra mình không thể bước tiếp được nữa. Cuộc sống không fải là "go straight ahead"...

    Lần cuối cùng mình khóc cho những điều mình lỡ tin là có thật. Con người ta cứ kỳ vọng rằng tình yêu là bất biến, rằng khi một người đã nói yêu một người nào đó thì nghĩa là mãi mãi, ko bao giờ thay đổi. Nhưng không fải thế, nếu mình hiểu được rằng tình yêu cũng như muôn vàn thứ khác trên đời này, cũng có tuổi thọ, cũng thay đổi, thì mình sẽ chẳng bất ngờ và biết chấp nhận hơn.

    Nhiều khi mình cứ ngẫm nghĩ về người đàn ông của mình, đúng hơn là nhầm tưởng là của mình, anh ấy tốt bụng và được tất cả mọi người yêu quý. Anh ấy giúp đỡ đồng nghiệp, vui vẻ và hài hước, có anh ấy tất cả mọi người đều thấy vui. Bạn bè nghĩ anh ấy thật tuyệt, sôi nổi, phóng khoáng, thậm chí là hào phóng. Kẻ dưới thì thấy anh ấy tốt bụng, dễ dãi, thương người, và biết thông cảm. Hàng xóm láng giềng thì thấy anh ấy very kind, tình cảm, quý mến. Và ngay cả với mình, anh ấy cũng tốt.

    Anh ấy bỏ công sức cùng mình mua đất, rồi giúp mình xây nhà mấy tầng. Mảnh đất rộng, nên xây nhà cũng vất vả, nhà mình lại ko có đàn ông, mình anh ấy cáng đáng. Ngày đi làm, tối về công trình, quán xuyến mọi việc từ nguyên vật liệu, thợ thuyền, điện nước, giám sát kỹ thuật ctrình, và bây giờ là phần hoàn thiện. Perfect đúng ko? Đúng là perfect. Perfect trong mắt tất cả mọi người, trong gia đình, từ bé đến lớn anh ấy đều được ông bà, cô, dì, chú bác, họ hàng, bố mẹ yêu thương nhất trong các anh chị em. Ở công ty, anh ấy là người đàn ông dễ chịu nhất, thoải mái nhất, dễ chơi nhất, giải quyết công việc tốt nhất. Bạn bè, người thân, đều quý mến. Và cũng được nhiều cô gái yêu thương vì anh ấy đẹp trai.

    Còn mình, mình quá bình thường và giản dị. Mình ko có tài, ko thu hút mọi người, cái gì cũng chỉ bình thường. Mình ích kỷ và ko tốt bụng. Nhưng mình hết lòng chăm chút yêu thương anh ấy, gắng bù đắp cho những vất vả anh ấy đã vì mình mà fải gồng gánh, cáng đáng. Còn anh ấy, đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, quay sang mình là có thể nói những câu khiến mình đau đớn.

    Khi liệt kê ra những điều này thì mình thấy anh ấy ko fải là của mình là đúng quá rồi. Nước mắt đã rơi cho quá nhiều những xót xa. Bên một người đàn ông perfect, mình ko nên nói gì hết vì ngay sau đó sẽ là một trận cãi cọ và quy kết, và mình luôn sai.

    Mình nhìn vào lòng bàn tay đầy những đường chỉ ngang dọc. Số phận sắp đặt, mình sẽ gặp đủ X nỗi đau khổ, giống như Đường Tăng, đã thành chính quả nhưng còn thiếu một kiếp nạn, vẫn còn bị đẩy xuống sông. Mình sẽ thôi không nói về điều này nữa, và cũng sẽ thôi, ko mong chờ ở người đàn ông này nữa. "Shake off and step up - Giũ bỏ và bước lên"!

    "Tôi đang có nhiều hơn là những kinh nghiệm về chuyện cận kề cái chết; đó không phải là cảm giác mà bạn đã thực sự quen trải qua.
    Thật lạ là đó là một chuyện không thể tránh được, kể cả khi phải đối diện với cái chết lần nữa. Giống như tôi đã được dành cho những rắc rối. Tôi đã trốn chạy cảm giác ấy lần này tới lần khác, nhưng nó cứ tiếp tục quay lại với tôi.
    Tuy nhiên, thời điểm này khác hoàn toàn so với những lần trước.
    Bạn có thể chạy trốn khỏi một kẻ mà bạn sợ hãi, bạn có thể đánh lại một người mà bạn ghét.
    Nhưng khi bạn yêu một trong những người có thể giết chết bạn thì điều đó cũng sẽ khiến bạn không còn được lựa chọn nữa. Làm sao bạn có thể trốn chạy, làm sao bạn có thể đánh lại họ khi những điều như thế sẽ làm đau người bạn quý mến ?. Nếu cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn có thể dành cho người yêu, thì bằng cách nào bạn có thể thực hiện những điều ấy?.
    Nếu đó là một người mà bạn yêu rất thật lòng ?."
    (st)
  7. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lột Xác
    Tác giả: Nguyễn Hải Phong Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hải Phong
    http://mp3.baamboo.com/d/1/2772596/Lot-xac
    Nhìn về từng ngày vừa đi qua đây,
    Vẫn thế đấy lắm đắng cay,
    Hết rồi chuyện xưa đừng buồn nữa đừng ngồi vu vơ.
    Dẹp hết, dẹp hết, gột sạch hết,
    Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắc đến, điều cần làm là...vui lên !

    Nhìn về đường dài còn bao chông gai,
    Níu kéo mãi có thấy ai ?
    Ngỡ rằng vụt bay nụ cười ấy nụ cười em đây.
    Lột Xác
    Lột xác, lột xác thành người khác,
    Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán bay lên bay lên vỡ nát !
    Cho ta vui như lúc bé thơ e ngại,
    Sớm hôm không mệt nhoài,
    Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh.
    Cho ta say như lúc mới yêu điên dại,
    Nhớ thương em miệt mài,
    Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ.
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    trốn vào đây một chốc lát thôi ,để rồi tối nay phải đối diện với sự thật ,quái đản
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    trốn mãi rồi cũng phải đối diện sự thật thôi mà ?
    cố gắng lên nào
  10. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Đêm khuya thanh vắng, tìm một chỗ dừng bước cho đôi chân mỏi mệt

Chia sẻ trang này