1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn vé giao thông công cộng ở nước ngoài

Chủ đề trong 'Du học' bởi haminh, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Trốn vé giao thông công cộng ở nước ngoài

    Theo nguyện vọng của Maeve, tôi xin mở topic này để kể cho nhau về những chiêu trốn vé cũng như những kỷ niệm thời ấy.

    Bác nào sang Melbourne, có đi xe lửa hay tram có lẽ cũng ít nhiều thử qua rồi. Vừa run, vừa hồi hộp nhưng có lẽ sau khi hoàn tất chuyến đi, lại cảm thấy sướng sướng vì đã tiết kiệm được tiền...

    Mời bà con......

    Nhưng để mình đi tiên phong trước nhé.
    Ngày xửa ngày xưa, vào năm 1997, có 1 cậu bé vừa bước chân sang Melbourne. Ngày ấy, khi còn ở VN, một tuần cậu bé được mẹ cho 100 nghìn VND để ăn sáng, xài vặt, đổ xăng...Thế mà khi sang cái xứ sở này, tiền vé xe lửa 1 ngày của cậu để đi học là $7.00 AUD = 60 nghìn.
    Xe lửa ở Melbourne thì không có người soát vé. Người ta cứ tư mua vé rồi cứ thế mà đi. Cho nên tội gì mà cậu bé ấy lại mua, để dành tiền mà làm việc khác chứ!! Cậu bé ấy cũng ko có việc làm, nên $7.00 AUD/ngày là 1 số tiền khổng lồ.

    Ngày ấy, vé xe lửa ở Melbourne là loại vé cào (scratch ticket). Theo luật, mua xong, trước khi lên xe lửa thì phải cào vào chỗ ngày đi để vé mất hiệu lực sử dụng lần 2. Dĩ nhiên lúc nào trong tay cậu bé ấy cũng mua sẵn 1 vé hết...nhưng chẳng bao giờ cào.
    Lâu lâu có mấy ông inspector lên tàu để kiểm tra thì loay hoay cào lẹ. Mà vụ inspector lên tàu hiếm lắm, đi 100 lần may ra gặp 1 lần. Sau 4 năm lặn lội trốn vé, cậu bé ấy chỉ may mắn gặp Inspector 6 lần thôi. Nhưng cũng bị bắt hết 1 lần (vì sau này vé cào ko được sử dụng nên o còn vũ khí phòng thân nữa).

    Có lần đang loay hoay cào vì gặp Inspector vì tụi họ lên bất ngờ quá. Cậu bé quá run nên cào ko kịp. Ông Inspector nhẹ nhàng vỗ vai và nói "Please scratch it before getting into train!". Cậu bé mỉm cười và nói "Yes, I will. I was in a hurry this morning". Thế cái "will" ấy ko bao giờ thành hiện thực, chỉ chấm dứt khi vé cào không còn tồn tại nữa!

    ==============================
    Mời mọi người kể chuyện nhé......Tớ sẽ kể hồi hai: "Trốn vé bằng cách để dành vé cũ!!" sau.

    Được haminh sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 19/05/2003

    Tên chủ đề được sửa theo yêu cầu của tác giả.


    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 24/05/2003
  2. taoday99

    taoday99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bác kể quá bình thường. Cái kiểu cào như vậy ai chả làm... Mà chỉ có dân Melbourne trốn là chủ yếu, chứ trên Sydney đi bus ai dám trốn.
    Thế mà hồi năm 2000 đội bóng Movsaroo lên Sydney du đấu trốn cả vé bus lẫn vé train làm cho dân Sydney phải ngạc nhiên luôn. Các bác muốn biết thêm thông tin có thể vào www.movsa.org mà hỏi. Dân Mebourne mà không trốn vé bao giờ thì chắc là đồ hiếm lắm.
    Được taoday99 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 19/05/2003
  3. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hì..Em mới sang nên chuyện vé tàu xe cũng không bít rõ lắm..Còn chả bít Zone mấy Zone mấy..Vé nào đi vùng nào..
    Từ khi sang thì em chỉ mới đi cỡ 10 lần đi Tàu thì 7 lần không có vé...1 ngày đi cả 5 - 6 $ tiền vé thì chết...
    Rồi sau này học ở trường Tiếng Anh..Học sinh Local được cho 1 vé miễn phí đi nửa năm..Nhưng có 1 vài học sinh được cha mẹ đưa đón nên không cần vé Bus..Em đã mua lại của họ với giá 80$/6 tháng..Quá lời..Hì..Bây giờ đi đâu cũng được...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  4. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bác taoday99 cho hỏi cái. Hồi tháng vừa rồi tui có đi chơi Sydney 1 tuần, không hiểu cái hệ thống public transport của các bác nó ra làm sao nữa. Thế nay nhé, tui chỉ đi từ Central Station đến Cirrcular Quay gì đó mà mất đến gần $3 tiền vé, vừa đi vừa về mất hơn $5, mà hỏi vé daily thì các bác lại không có, đi xe tram với xe bus, xe train vé cũng khác nhau nữa. Các bác trả tiền vé thế này thì sống sao nổi?
    Thế mới biết tại sao thằng bạn tui đang học ở Sydney phai chuyển qua Melb, ở đây chỉ cần $5 là các bác có thể đi chơi cả ngày luôn, muốn đi gì cũng đươc - bus, tram, train. Còn trốn vé thì tui không dám, nhà ở ngay gần trường, đi bộ là tới. Thỉnh thoảng mới đi public transport, thôi thì mất vài $$ cũng chẳng sao, huống chi tiền phạt tăng lên $500 rùi. Em chả dại.
    Vài dòng góp vui cùng topic. Có ai o Melb không?
  5. taoday99

    taoday99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Chào cyber_guun
    Rất tiếc tôi không ở Syd. nên không biết hệ thống vé ntn. Nhưng ở Syd hơn Melb là SV Syd. được mua vé concession, còn ở Melb thì không được.Theo tôi được biết thì ở Syd. đi lượt nào trả lượt nấy, nhưng cũng có vé tuần và vé tháng.
    Theo thông tin từ ĐSQ VN ở Úc thì ở Melb có khoảng 3000SV VN du học. Có một số người lên ttvn, 1 số chỉ ở www.movsa.org .Hội SV ở đây có rất nhiều hoạt động: eg Soccer club 2 lần/tuần, dancing club 1lần/tuần, Bicycle club , Table Tennis club.......Cứ đến kì nghỉ lại tổ chức đi chơi xa, tụ tập ăn uống......
    SV ở Melb trốn vé liên tục, cả train, tram, bus, có rất nhiều chuyện xung quanh việc này. Các bác có thích tôi kể cho nghe.
  6. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế bác không phải ở Syd thì ở đâu?
    Xem ra bác không ở Melb mà thông tin có vẻ nhiều nhỉ, tui qua đây cũng lâu rùi mà tham gia Movsa gì đó có 1 lần, kể ra cũng tạm được (vì dù sao cũng là hoạt động của sv VN - nên ủng hộ). Còn về chuyện SV ở đây trốn vé thì chắc cũng có, vậy nên chính phủ mới phải tăng tiền phạt tu $100 lên $500 chứ, nhưng tui chỉ nghe nói vậy thôi, chứ chưa nghe dẫn chứng gi cụ thể cả. Bác có thể kể một vài vụ được không?
    À, bác còn biết gì về hội movsa không?
  7. camloan

    camloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    $500 là tiền phạt tối đa thôi, chứ tội trốn vé vẫn là $100.
    Bác nào ở Melbourne đâu? Cho chào một cái !!
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đây đây..Tao đây + Haminh + Macodon87 + Nokia8910i đều ở Mel đấy bác ơi..Bác ở Mel nốt ah..Hôm nào làm bữa chốn vé tàu đi ăn Yum Cha đi ... Em là em khoái cái vụ này lắm đấy..Hì..
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  9. taoday99

    taoday99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    MOVSA là tổ chức chính thức của SV VN ở đây. Ai muốn biết thêm thì vào trang web của MOVSA xem thêm thông tin, hoặc có thể post bài lên trên forum của MOVSA, mọi người trong đó rất nhiệt tình , sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi liên quan đến MOVSA hoặc Melb. Còn vụ trốn vé để 1-2 hôm nữa rảnh rỗi tôi sẽ post lên cho mọi người tham khảo. Tôi đây trốn vé liên tục, hàng chục lần gặp "cớm" nhưng vẫn chưa bị bắt lần nào .
  10. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy vé xe lửa và bus ở Perth là rẻ nhất. Lúc trước ở Perth cũng rất hay đi lậu xe lửa, nhưng càng về sau thì tình trạng kiểm soát vé càng gay gắt nên không còn đi lậu nhiều được nữa. Có điều tớ đi đâu cũng dùng cái vé cho zone 1 (gồm có 4 zone và tiền vé mắc theo khi zone tăng dần) vì zone 1 rẻ nhất. Mấy lần bị soát nhưng cũng thoát
    Đừng mua chuộc tôi bằng tiền
    Hãy mua chuộc tôi bằng con trai

Chia sẻ trang này