1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn vé giao thông công cộng ở nước ngoài

Chủ đề trong 'Du học' bởi haminh, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hơ mới mở bác mới mở cửa cho bà con các nước vào tham gia ah, hic hic hic...đang định viết một bài mà bận quá, để hôm khác co thời gian vào tham gia với các bác cho zzui!
    luongvec
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ tôi thì chỉ có xe bus, lên xe phải trình vé hoặc mua vé tại chỗ người lái xe. Vé in mới mỗi ngày màu khác nhau, mỗi năm 1 kiểu chữ khác nhau, trên xe không bán vé tháng.
    EBDBDBD - "That's all, folks"
  3. America

    America Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    xin hoi co ai biet cach di lau( huac mua ve re ) tau dien ngam va xe buyt tai Paris khong ? xin giup minh voi .
    Anh va nguoi dung ve xe buyt khac nhau tai Paris thi lam cach nao de nguoi xoat ve khong biet ha ban .
    Cam on moi nguoi
  4. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thế còn chuyện chốn vé trên Sydney ah..Chốn kiểu gì..Dạy em với..Giáo viên đâu rồi..Nhanh lên nào..Không em gọi 000 báo Police bây giờ..KêKê...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  5. taoday99

    taoday99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một vài hình ảnh:
    Ảnh 1 : Mua vé trên tram
    Ảnh 2+3 : Bị inspectors tóm được
    Ảnh này chụp ở stop 19 tram 55+59 là nơi intersection của tram 55,57,59, Flemington Rd, North Melbourne. Trong ảnh .Matt Kenedy (áo da cam ) bị inspectors tóm được đi lậu vé. Do không có ID đã bị inspectors gọi police đến. Toà building phía sau ảnh 3 là Melbourne Royal Children Hospital. Còn bãi cỏ xanh là một góc rìa phía ngoài của SVĐ Flemington, nơi đội bóng Movsaroo ( www.movsa.org/forum ) tập luyện và thi đầu hàng tuần. Mấy khuôn mặt inspectors trong ảnh là mấy khuôn mặt quen thuộc với SV VN ở vùng North Melbourne & Flemington, tôi cũng đã đụng bọn này vài lần.
    Khi nào rảnh tôi sẽ tiếp tục post tiếp. Mong mọi người ở các nước khác cùng tham gia cho vui.
  6. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Bái phục sát đất chú taoday99. Chú lấy mấy tấm hình này ở đâu hay thế? Nhìn mấy chú úc trốn vé xe tram bị bắt thì tội nghiệp thật. Nhưng mình thích tụi inspector người Úc (da trắng) hơn, tụi nó rất lịch sự, và...chịu nghe giải thích (dù là lý sự cùn của mình). Mấy thằng inspector da đen (chả hiểu sao bây giờ đa số inspector là tụi này) thì khó ưa lắm, khó chịu, cau có, cứ chăm chăm đi bắt người nên bị mấy thằng Úc chửi hoài, chưa kể lâu lâu còn bị bụp nữa.
    À, không biết có cách nào trốn vé ... máy bay không ha?? haha
    90 ngày nữa sẽ tốt nghiệp khóa học dài 6 năm lê thê
  7. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị túm 2 lần rồi,
    Lần thứ nhất trên xe tram, xài vé concession với thẻ concession hết hạn, nhưng lúc đó mới sang còn ngố nên không biết cách ăn nói. Mất toi $100 đóng phạt.
    Lần thứ 2 thì bị túm trên train, tội không validate vé, mà lúc đó thì còn 3 ngày nữa là chuyển nhà mới, 5 ngày nữa là về VN chơi 3 tháng. Nên lúc đó chả hơi đâu đứng đó cãi với bọn inspector , đưa cho bọn nó số nhà cũ là xong chuyện
    Tốt nhất là mua vé 10 times 2 hours, tiện mọi đường, tiện cho cả việc trốn vé nữa


    Thầm lặng vì mọi người

    When love fades away from us.
    I see no reason for you to cry.
    We have been through this before.
  8. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em chả dám trốn đâu. Lúc mua vé nó không soát, lúc không mua nó lại soát! Đau tim lắm! Hơn nữa chả may bị bắt được người ta đuổi xuống vừa xấu hổ vừa lỡ cả việc, chả bõ tí nào!!
    :( Kêu gọi mọi người "trung thực"
    Now people lovin' me and hatin' me, treatin' me ungratefully
    But not knowin' that they ain't makin' or breakin' me
    My life I live it to the limit and I love it
    Now I can breathe again, baby, now I can breathe again
  9. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Topic này bây giờ cũng popular nhỉ. Có đến 700 người đọc rồi. À, thấy hình PrincesAriel trên Net vài lần nhưng không ngờ ở Úc, qua nhà 1 người bạn chơi, cũng thấy hình (bằng giấy)PrincesAriel chụp chung với cô ta, công nhận Princes quen biết rộng thật
    Nói chung nếu lâu lâu đi public transport 1 lần, nhất là khi đi lên city thì phải nên mua vé. Còn những chú nhà ở suburb (như mình chẳng hạn, mà trường học cũng ở suburb) thì trốn vé là best choice. Có bị bắt thì cũng còn lời chán.
    Nhưng tốt nhất là cố gắng đi làm rồi trả tiền vé, trốn hoài cũng kỳ. Khi mình đi làm thực tập thì luôn mua vé đầy đủ đấy. Đi làm 1 năm fulltime, mua vé đứt hết hơn $1000, đau lắm.
    90 ngày nữa sẽ tốt nghiệp khóa học dài 6 năm lê thê
  10. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Mua vé tháng đi cho tiện, 43$ tháng đi thoải mái, chỉ sợ không có sức mà đi
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@

Chia sẻ trang này