1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi angeloflife, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Có hiện tượng của sự mệt mỏi. Phải vượt qua thôi.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đọc có mấy dòng vớ vớ vẩn vẩn của you mà cũng nhói lòng. Dạo này em yếu đuối thế sao?
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em khóc khi cả 2 đứa nhìn thấy cái đồng hồ quái quỷ nó chỉ đến giờ mình phải tạm biệt. Cũng chẳng muốn tự nhiên yếu đuối với anh, có điều chẳng nhịn được.
    Dạo này thì em ghét thời gian, ghét đồng hồ. Biết ghét gì được nữa chứ, có quá ít thời gian bên anh.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mình em ở VP,
    Ngồi lại, dù đã bảo với anh là sẽ về.
    Em muốn khóc mà không khóc nổi, người em cứ nổi hết da gà lên.
    Có lẽ tại vì nhớ anh, đã 1 ngày rồi không được nhìn thấy anh và nghe anh nói.
    Dù đã nói chuyện với nhau đủ thấu đáo để hiểu, vậy mà em không thoát nổi ra khỏi nỗi buồn mơ hồ đó.
    Muốn đạp tung mọi thứ đang ngăn cách anh và em, kể cả cái thói giả vờ lo lắng cho công việc và gia đình của anh nữa.
    Giờ chỉ muốn được đi với anh, đi đâu cũng được, chỉ cần được ôm anh thôi, những thứ khác chẳng là gì nữa cả.
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một ngày khó chịu cũng qua rồi.
    Tối qua em lang thang 1 mình, đi qua chỗ mình ngồi đã có một đôi ngồi đó mất rồi, em bực quá, bực đến phát khóc. Rồi lên FB của anh, đọc những gì anh viết, em thấy buồn quá, buồn tưởng chừng có thể gục ngã được ấy. Sao em mất kiểm soát đối với bản thân như thế khi nghĩ về anh cơ chứ?
    Nhưng được gặp anh một lúc thì mọi thứ đã ổn. Phải rồi, chỉ cần gặp anh, chỉ cần được dựa vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm của anh, chỉ thế thôi, với em thế là đủ lắm rồi.
    Càng ngày càng yêu anh mất rồi. Em phải làm sao nhỉ?
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh, có chút tầm thường.
    Nhưng như thế anh mới rất thật.
    Như thế, nghĩa là anh tôn trọng bản thân anh, tôn trọng cả cảm xúc của em nữa.
    Em thấy, nhưng mà em nói rồi, em luôn tin và nghe theo những gì người khác muốn nói với mình. Không nghĩ ngợi xa xôi để làm gì.

    Thật ra thì, lòng em chùng xuống. Nhưng, em biết được anh, rất thật. :-*
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh, 14 tiếng không gặp, dài đủ bằng 14 ngày cũng nên.
    Lòng nặng trĩu, sắp chảy thành mấy giọt nước mắt rồi.
    Anh, nhớ anh.
    Anh, cần anh.
    Làm sao được nhỉ?
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ở cạnh nhau thật lâu.
    Lâu là bao lâu?
    Mãi mãi thì tốt.
    Ừ, ngủ 1 giấc dài cả nghìn thu, trong giấc ngủ đó sẽ là hạnh phúc mãi mãi.
    ...
    Dẫu gì thì... dù hạnh phúc có trong mơ thôi, cũng được.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc
    Nhưng ngại khóc trong đêm tối mà lại một mình lắm.
    Cứ cảm giác hơi thảm cảnh. Chẳng muốn đẩy mình vào đó lắm.

    Nhưng mà đang như thế đây. :))
    Xì tin đừng hỏi. Đến buồn cũng xì tin hết chỗ nói.

Chia sẻ trang này