1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi angeloflife, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Soạn 1 cái tin dài trăm mét, không gửi nổi. Xóa!
    Giờ đang treo status Something wrong. Chắc tại mình.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lại nhạy cảm quá mức cần thiết. Mà trời ạ, mình đã nhạy cảm thì cấm có sai bao giờ.
    Điên thật rồi.
    Giá mình đừng hỏi sao lại lâu thế, mình ngu ngốc quên là họ còn có 1 cuộc sống ngoài mình nữa.
    Điên lắm rồi.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trả mọi thứ về với vị trí của nó.
    Làm đi!
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Những cái buồn khó thành tên.
    Những suy nghĩ không thể nói.
    Thực sự mình đang cố gắng để vượt qua tất cả để giữ lại được điều mà mình muốn. Nhưng dường như mọi thứ chỉ là ảo mộng thôi.
    Chẳng hết nổi cái buồn này. Làm gì được bây giờ?

Chia sẻ trang này