1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong 24h ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MaxPayne, 17/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Trong 24h ngày hôm nay

    Vẫn là chuyện của tôi, thực tình thì bây h tôi nhức đầu quá, không biết phải xử trí thế nào cho hợp lý nữa. Các bạn tư vấn giúp tôi:
    - Cô ấy đề nghị sẽ gặp tôi trong ngày hôm nay để cô ấy có cơ hội nói rằng " Chúng ta không yêu nhau nữa"
    Tối qua, cô ấy nói qua điện thoại như thể muốn khẳng định điều đó. Tất nhiên là tôi đã nổi nóng và có giọng hơi gay gắt khi cô ấy muốn " Tôi đc tự do và có thể đi tìm một người con gái khác xứng đáng hơn cô ấy".
    Nghe có vẻ kì lạ phải không? Tất cả là do cô ấy tự nhận mình là "luôn thiếu tự tin, vô tâm, không quan tâm tới cảm giác của người khác, hơi tự ti. luôn đc sự bao bọc và nghe lời chỉ dạy của gia đình, muốn chịu đựng nỗi buồn một mình, không thể hiện đc sự quan tâm của cô ấy tới bản thân tôi..." . Nói chung cô ấy cảm thấy không xứng đáng với những gì mà tình cảm của tôi có thể mang lại và nghi ngờ về tương lai của mối quan hệ này.
    Cô ấy nghĩ sẽ làm cho tôi khổ sở vì quan tâm và nghĩ về cô ấy nhiều.
    Cô ấy còn trẻ, 22t . Có những cái nghĩ đc và chưa nghĩ đc như bất kì một người bình thường nào khác. Tôi muốn nói điều đó với cô ấy.
    Phải làm gì đây trong ngày hôm nay. Tôi đã tức giận và nói rằng" Tôi sẽ không bao h gặp mặt cô ấy nữa". Tất nhiên là không thể như vậy đc. Nhưng tôi cũng không muốn khi gặp cô ấy để rồi nghe cô ấy miễn cưỡng nói về điều gì đó chia tay.
    Tôi muốn cô ấy tự tin hơn.
    Các bạn hay tư vấn hộ tôi nhé !
  2. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng vậy làm gì hả bạn. Bạn viết gãy gọn và biết suy nghĩ thế kia thì tôi dám chắc rằng bạn đủ khả năng giải quyết vấn đề theo hướng tốt nhất rồi.
    Tôi thì nghèo, vụng, xấu, đụt trí, ế vợ nên chả tư vấn được gì cho ra hồn, chỉ thấy cái chữ ký của bạn cũng đã trả lời hòm hòm độ 30% thắc mắc rồi còn gì.
    Nếu được ước thì tôi cũng chẳng ước xiền, tôi sẽ ước gì mình cứ sống lèng phèng thế này mãi
  3. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em này đang chán bác, đang muốn giẫy hàng thôi. Thế thì bác muốn níu kéo lại phải ko? ,Thì cứ níu kéo đi, Nhưng đảm bảo với bác là một khi em nó đã muốn ra đi, bác có vật vã, níu kéo cũng vô ích, Có lẽ em ấy đã có con gà mới ngon hơn bác, cho nên đối với bác hiện giờ cũng chẳng còn cảm xúc nữa. Em ấy tự nhận mình xấu, ko xứng đáng với bác chỉ để rút lui một cách nhẹ nhàng và đỡ cảm thấy mặc cảm hơn.
    Thôi thì biết rằng cũng sẽ rất đau, rất không cam lòng nhưng cũng phải thả cho em ấy đi thôi, giữ người ở lại chứ ai giữ được người muốn ra đi.
    Xin chia buồn và cũng xin chúc mừng bác. Mất một cái củ sẽ bắt đầu một cái mới tốt đẹp hơn.
  4. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
  5. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có người vào xui cố giữ, có người xui bỏ, rồi thế nào cũng có người vào đay nghiến cô bạn gái kia trẻ con rồi này nọ.... Tôi thì chỉ mong bạn chủ top giữ được tâm trạng bình tĩnh và thoải mái. Và cứ mang cái tâm trạng đó đi gặp bạn gái, biết đâu đấy, thoải mái và nhẹ nhàng có khi lại hay. Kết cục thế nào thì mình chịu.
  6. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một câu : Hãy kiên nhẫn và cho cô ấy thêm thời gian đi bạn
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Tự nhìn nhận lại bản thân
    Trước khi trách cô bạn gái
    Hãy xem xem trong thời gian vừa qua, anh có hay kêu ca hay dằn vặt cô ấy nhiều về sự thiếu quan tâm với anh hay ko.
    Những người hay tự chịu buồn 1 mình, nhưng ko biết cách thể hiện sự quan tâm đối với người mà họ thương yêu, họ cũng đã tự dằn vặt và đau khổ lắm về điều đó rồi. Điều quan trọng là anh nên biết thông cảm, dần dần chia sẻ và giúp cô ấy từng bước thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình. Đừng tỏ ra tức giận hay cáu gắt mà dằn vặt hay nói những lời làm tổn thương cô ấy, cô ấy sẽ càng cảm thấy tự ti, suy nghĩ và tự dằn vặt mình càng nhiều và sẽ dẫn đến việc 1 ngày ko chịu nổi bản thân mình cũng như ko chịu nổi chuyện anh luôn dằn vặt và nhiếc móc cô ấy trong khi cô ấy cũng đang loay hoay ko biết làm thế nào, tự dưng cô ấy sẽ cảm thấy cô đơn và chán nản. Sẽ dẫn đến việc nói những lời như ở trên.
    Cô ấy đề nghị gặp nhau ngày ko hôm nay, có thể ko phải để nói ra cái câu ko yêu nhau nữa cho sướng mồm. Có thể chỉ là cho anh 1 cơ hội cuối cùng để hiểu cô ấy, tránh việc đưa ra quyết định sai lầm khi nóng giận. Nếu đã muốn chia tay và ko gặp nữa, thì cô ấy sẽ chẳng bjờ nói thế đâu.
    Vậy nên nếu muốn níu giữ tình cảm, anh đừng găng lên nữa, trong lúc này, anh cần phải mềm mỏng, giữ thái độ hết sức bình tĩnh cho dù cô ấy nói gì đi nữa. Ôm cô ấy vào lòng và nói thật nhẹ nhàng rằng : những gì em suy nghĩ và đau khổ từ trc đến nay anh đều hiểu, anh biết là em yêu anh nhiều, nhưng chỉ là em chưa biết cách thể hiện ra thôi. Anh cũng yêu em và ko muốn chỉ vì chuyện này mà bm phải chia tay, ko đáng chút naàocả. Bon mình lại bình thường và cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cố gắng nhé.

     
  8. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mang theo 1 bó hoa. Tặng cho Cáo với lý do : Mình chia tay lần đầu được không e? Đấy. Làm và nói thế xem Cáo có nghĩ nát đầu xem mình đang muốn gì ko?
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có 2 lí do theo như hiểu biết của em về tâm lí con gái khi yêu:
    1 - Thật sự cô ấy mệt mỏi về mối quan hệ của 2 người và muốn tìm một lối thoát. Khi chia tay người ta có muôn vàn lí do, có điều cô ấy đã muốn out thì zời cũng ko thể giữ đc cô ấy cho bạn.
    2 - Cô ấy đang cảm thấy "thiếu" từ bạn ( tình yêu, sự quan tâm, chiều chuộng...), nên ra tối hậu thư để bạn biết mà điều chỉnh. Như kiểu giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn :D
    Chỉ có cậu mới biết được chuyện của mình đang rơi vào trường hợp nào.
    Chúc may mắn :)
  10. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn ! Tôi chỉ thấy không biết phải giải thích như thế nào với cô ấy về thắc mắc mà cô ấy ngây thơ đi hỏi cả bà xem bói rằng " Liệu trên cuộc đời này có tồn tại tình yêu thực sự ko ???''
    Cả đối tượng hỏi và đc hỏi thật chẳng phù hợp một chút nào, vì cô ấy đã chứng kiến những trường hợp vài cô bạn trong nhóm chơi bị bạn giai đá đít và đã đau khổ như thế nào. Có thể nói là bị lừa tình cảm cũng đc. Chính vì thế mà cô ấy càng cảm thấy thiếu tự tin trước tình cảm của mình. Cô ấy là người duy nhất còn sót lại chưa dính vào vấn đề đó trước khi gặp tôi.
    Chính vì vậy để có thể gỡ bỏ cái định kiến đó đi thật ko hề dễ dàng một chút nào.
    ( Cô ấy coi trọng vấn đề tình cảm và tôi chưa ngừng thiếu quan tâm về cô ấy, không hề ca thán gì về sự thiếu quan tâm của cô ấy theo quan điểm của tôi ...)

Chia sẻ trang này