1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong 50 mươi năm tới, thế giới sẽ như thế nào ? Hoà bình hay Chiến Tranh ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lanpurge, 12/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói theo trào phúng đó bác à. Ví dụ như truyện kể chúa chuẩn bị huỷ diệt trái đất bèn mời 3 người nổi tiếng nhất hành tính : Enxin, Clinton và Bill Gate và tuyên bố "ngày mai ta sẽ huỷ diệt trái đất" . Enxin về triệu tập nội các và tuyên bố tôi có 2 tin buồn " Một là chúa có thất, Hai là ngày mai ông ta sẽ huỷ diệt trái đất" . Clinton cũng họp nội các và tuyên bố có 2 tin 1 tin vui và 1 tin buồn " Tin vui là chúa có thật và tin buồn là ngày mai trái đất sẽ bị huỷ diệt". Bill Gate triệu tập ban lãnh đạo Microsoft và tuyên bố ông ta có 2 tin vui " Một là ông ta là 1 trong 3 người nổi tiếng nhất trái đất. Tin vui thứ hai tất cả các lỗi của phần mềm đã được giải quyết một cách hoàn hảo"
    Chiến tranh thế giới lần 3 chắc cũng giống như ngày trái đất bị hủy diệt mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách "hoàn hảo". Sẽ không còn nghèo đói, chiến tranh, .... vì chẳng còn ai sống nữa
    Được quyensg sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 28/06/2008
  2. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác bó hẹp thế nhỉ .
    Em nghĩ rất có thể tương lai người ngoài hành tinh sẽ xâm chiếm trái đất và đến lúc đó thì không có bè cánh gì nữa mà tất cả các quốc gia sẽ liên minh lại 1 mối để chống lại cuộc xâm lược của người sao hoả và bảo vệ trái đất .
  3. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Chiến tranh ko thể giải quyết triệt để chiến tranh. Hoà bình, hợp tác, dân chủ, bất bạo động mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. 50 năm tới hoà bình.
  4. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    bác trích câu nói của lê nin hay quá . Quả thực em nghĩ chắc chẳng phải 50 năm nữa đâu , mọi cuộc chiến đang âm ỉ như ngọn lửa , cần 1 cơn gió là bùng lên tất cả . ww3 em nghĩ chắc chắn là sẽ có , sớm hay muộn thôi . Nhưng có 1 điều em nghĩ là sau ww3 thế giới sẽ thế nào , vì sau ww2 thế giới phát triển vượt bậc .
    Em có vài dòng có gì mong các bác bỏ qua
  5. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    mấy bác này tính 1 mà ko tính 2. Nếu đánh nhau sòng phẳng để chiếm VN thì có thể nói là chả thằng nào có đủ khả năng làm cả, VN cứ chui rúc du kích thì bố chúng nó cũng chả thắng được.
    Nhưng vào thời điểm hiện tại và nhất là trong tương lai ko thể lúc nào cũng tính mấy cái bài du kích được. Thế bây giờ nó chơi chiến tranh phá hoại thì làm thế nào? Nó ko cần phải xua quân sang chiếm làm gì cả mà nó cứ bombard tất cả các cơ sở kinh tế để làm nghèo đất nước mình, làm cho nước ta lúc nào cũng trong tình trạng chiến tranh... các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn sạch khỏ VN, ko ai dám đầu tư vào nữa. KT VN mới phát triển phải nói là đã rất chậm chạp rồi lại bị đưa về con số 0 thì đế bao giờ mới khá lên được.
    Nhìn Iraq là 1 bài học đó. Cấm vận kinh tế cùng với 2 vùng cấm bay trong mười mấy năm. Mỹ nó liên tục bay tuần 2 khu vực đó và thường xuyên ném bomb các khu vực quân sự để làm suy yếu dần sức mạnh quân sự. KT thì nghèo đói, quân và dân đều nghèo nên chỉ được cái mồm to thôi, lúc nào cũng vệ binh cộng hòa khét tiếng này nọ, đến khi Mỹ nó nhảy vào thì chạy quên mẹ cả quần sịp...
    North Korea cũng có thể coi là 1 ví dụ khác, bị bao vây cô lập, dân đói nghèo, gạo còn chả đủ ăn... tìm cách bỏ chạy sang S.Korea bằng cách đi vòng qua TQ, Thailand... mình đã được nói chuyện với 1 thằng ku North Korean vượt được sang S.Korean rồi sang Australia rồi. Chửi bác Kim như chó... ko phải như tuyên truyền trên TV của Trung Ương N.Korea đâu.
    Mà dân ta đang quen sung sướng thế này phải quay lại cái thời du kich nó ko đơn giản đâu. Ngày xưa là đang cái đà sẵn nghèo đói chiến tranh và chưa nếm mùi tự do bao giờ... Thêm nữa nó cứ kiểu chiến tranh phá hoại thì du kích có mà mắc võng ngủ cả ngày, đánh ai...
  6. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    VN kỳ này mà đánh nhau với Mẽo thì khác rồi, VC sẽ sang nằm vùng ở bển!! Còn dân Mỹ mà nghe đến chữ VN đã xanh mặt trốn lính sang Canada rồi, thằng tổng thống láo nào dám khởi chiến?
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    khừa khừa, chú Kim vừa phá tower cold. và sắp sang VN, kiểu này thằng béo sẽ dở trò với chú Kim đây. mà chắc Kim cũng có đồ nóng gì đó mới phá chớ. chả lẽ 50 năm qua thành công cốc à !
    thế sự lắm trò thiệt
  8. shuya

    shuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì thế giới sẽ ko bao h hết chiến tranh ( ít nhất cũng ở khu vực) vì người xưa đã có câu 9 người thì 100 ý ... mà cái thế gjới này đã sắp lên 7 tỉ người rùi . Do đó cách giảu quyết duy nhất là để có hoà bình tuyệt đối là judgemet day thui các bác ah.

    WE MAKE WAR THAT WE MAY LIVE IN PEACE
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Từ khi có UN ra đời,nhất là sau khi có đống ICBM thì chiến tranh có cũng chỉ là cục bộ thôi!
    Tương lai có lẽ cũng kô tệ,hết dầu thì chả còn gì mà tranh nhau,ngoài đất đai để ở,mọi người sẽ phải ăn cả thực phẩm biến đổi gien,nhân tạo.Nước Nga tăng quân để ngăn chặn làn sóng nhập cư ồ ạt vào nước mình.
  10. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    đừng nói là 50 năm, mà thêm 50 nữa thì cũng chẳng hoà bình đựơc, luôn luôn có chiến tranh nhưng chỉ là nứơc lớn đánh nước nhỏ thôi

Chia sẻ trang này