1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong anh em nằm ở vị trí nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngoc_congiola, 17/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_congiola

    ngoc_congiola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết ngay từ đầu vị trí phù hợp nhất của tôi là người lạ của anh- đúng không anh? Tôi cứ ngộ nhận rồi lại tự làm mình tổn thương.
    Hôm nay là sinh nhật anh, tôi chẳng hề biết.
    Bận rộn công việc tới cuối ngày rồi lên facebook mới nhận được thông báo và tôi vẫn kịp nói lời chúc mừng sinh nhật anh với anh. Đó chỉ là một thói quen khi nhìn thông báo rồi chúc thôi bởi tôi và anh đâu có thân thiết gì đâu. Chắc anh ngạc nhiên lắm vì tôi nhắn tin chúc mừng rồi anh quên cả cảm ơn, anh hỏi tôi "em còn chưa ngủ à?".
    Rồi vì cái bệnh thức khuya mà tôi đã thức tới tận 1h sáng chỉ để nói những câu chuyện không đầu không cuối cùng anh. Càng nói tôi càng phải công nhận rằng anh rất có năng khiếu nói chuyện cứ làm cho tôi cười suốt đã rất lâu rồi tôi không cười một cách thoải mãi với ai như vậy.

    [​IMG]
    Một tháng sau kể từ hôm sinh nhật anh chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa. Tôi cũng bận rộn với công việc nên cũng chẳng có thời gian mà nhớ về anh nữa. Hôm nay theo như thói quen hàng ngày của tôi thì sau khi làm xong mọi thứ và hoàn thành công việc tôi lên lướt web trước khi đi ngủ. Bất chợt tôi nhận được tin nhắn từ anh, anh nói chuyện với tôi rồi vẫn cách nói chuyện hấp dẫn và hài hước lại khiến tôi cười suốt cả buổi tối. Mặc dù anh nói chuyện vẫn vui vẻ như mọi khi nhưng tôi có cảm giác hôm nay anh có chuyện gì đó không vui, anh không nói nên tôi cũng không hỏi vì biết đâu lại làm anh thêm mệt mỏi. Rồi tôi cứ thế nói chuyện cho đến một giờ sáng thì tôi buồn ngủ và xin phép ngủ trước. Sau ngày hôm đó anh và tôi thường xuyên nói chuyện với nhau nhiều hơn trước. Tôi bắt đầu có cảm giác mong ngóng những thời gian rảnh để nói chuyên với anh bởi có lẽ lúc này con tim tôi đã thích anh mất rồi, từ lúc nào không hay.Con tim yếu đuối này có khi nào dồn dập vậy đâu nay nó đã thay đổi rồi có chút hy vọng.

    [​IMG]
    Nhưng rồi càng nói chuyện và tiếp xúc nhiều dần dần tôi mới phát hiện ra một điều và tôi đã lựa chọn cách im lặng, không nói chuyện, không liên lạc với anh nữa, cũng nửa năm rồi nhưng sao tôi vẫn nhớ anh, nhớ những lần tôi được gặp anh.
    Cũng có rất nhiều người kết bạn với tôi, nói chuyện cùng tôi, nhưng tôi đều lạnh nhạt và đôi khi cảm thấy phiền phức đến mức không muốn nói chuyện với họ nữa và rồi họ cũng đi còn đối với tôi không buồn mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Không biết anh giờ này thế nào, mỗi lần online thấy nick anh sáng, muốn hỏi thăm nhưng rồi lại thôi, vì tôi sợ tôi sẽ yếu đuối, như thế chỉ làm cả anh và tôi khó xử thôi, tôi cũng không đủ can đảm để xóa hay chặn tài khoản của anh, ít ra tôi có thể theo dõi một chút cuộc sống hay tâm trạng của anh qua đó. Tôi biết anh không thích tôi, chỉ là tôi ngộ nhận những cử chỉ quan tâm anh dành cho tôi mà thôi. Tôi ngốc nghếch quá ngay từ đầu vị trí phù hợp nhất dành cho tôi là người lạ của anh, tôi đã thay đổi vị trí đó để rồi tự làm mình tổn thương. Nên tôi cũng chẳng trách anh, và cũng chẳng trách bản thân mình vì tình cảm không có lỗi, chúng ta chỉ là chọn sai vị trí cho mình mà thôi.

    [​IMG]
    Cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả, vậy cho nên dù thế nào chúng ta cũng phải bước tiếp. Chuyện tình cảm cũng thế nếu có lỡ chúng ta lựa chọn sai vị trí thì hãy cố gắng rời khỏi vị trí sai lầm mà quay trở về vị trí dành cho mình nó có thể sẽ đau khổ hay tổn thương nhưng như thế nó sẽ tốt hơn cho rất nhiều người - những người đang ở đúng vị trí của mình. Hạnh phúc chỉ thật sự mỉm cười với những ai biết nhận lấy những điều thuộc về mình và trả lại những thứ không phải của mình cho người cần nó.
    Làm đẹp da từ bột trà xanh
    Xem thêm tại trang web :Cuocsongmuonmau

Chia sẻ trang này