1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong box mình có bác nào đi xem giải các cây vợt xuất sắc ko?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi vodichthegioi, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodichthegioi

    vodichthegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trong box mình có bác nào đi xem giải các cây vợt xuất sắc ko?

    Em mà đi xem giải này chỉ quan tâm đến nội dung trẻ nam, nhưng mà năm nay một loạt các cây vợt xuất sắc như Nam tè (QĐ), Tiến ngỗng (HD), Trình cóc (HN),........ hết tuổi đâm ra giải không có chất lượng cao như mọi năm. Mà giải này ai muốn đánh thì phải vào vòng 8 toàn quốc mà Trần Huy Bảo của thành phố HCM lại bị loại ngay từ vòng gửi xe (bị Luân QĐ loại) ở giải toàn quốc. Năm ngoái mọi người đã được xem trận chung kết trong mơ giữa Trình cóc với Bảo rất hay. Năm nay mọi người lại trông chờ ở Bảo chức vô địch thì...... Dường như sau một thời gian làm mưa làm gió ở các giải bóng bàn trẻ trong nước thì bây giờ Bảo có vẻ như bị lép vế so với các vận động viên khác, mặc dù vừa đi Trung Quốc về. Thật tiếc cho Trần Huy Bảo
  2. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
  3. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem giải trẻ thấy khá hấp dẫn các bác ợ
    U13-14 thì Đạt trố quân đội tỏ ra khá bình thản và đến chiều nay em này chưa thua trận nào
    Trận giữa Lý Tiểu Lân tiền Giang và Trung Caca của HD diễn ra quyết luyệt nhưng cuối cùng thì LTLân vẫn chén ngọt Trung với tỷ số 3-1
    Ngoài ra còn 1 anh chàng gì của Công an không biết tên chỉ thấy khán giả gọi là Chốp đánh khá già dặn, kỹ thuật rất hoàn thiện. Ngày mai anh bạn này gặp Luân trố qđ hay LTLân thì chắc đây sẽ là những trận đấu khá hấp dẫn
    [/quote]
  4. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bộ Công An có 2 chú tên là Hoàng, một chú là Bư một chú là Chốp.
    Tối nay Chốp vừa ăn Trung caca 3-2 trong một trận đấu vô cùng kịch tích, mặc dù điều khiển trận đấu là trọng tài quốc tế Nguyến Tiến Hùng nhưng trận đấu đã dừng lại khoảng nửa tiếng để cho.... cãi nhau.
  5. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đạt trố đánh già giơ quá,nhưng xem xong thấy ko biết 1,2 năm nữa chú này liệu có mần ăn gì ko khi mà đòn đánh quá nhẹ,bởi bây giờ có thể dùng điểm rơi và xoáy để át các đối thủ cùng lứa ít kinh nghiệm đánh còn rất hồn nhiên.Nhưng với những súng ống đạn dược như súng ngắn thế thì ko biết đọ sao với những AK,tiểu liên hay thậm chí B40 khi lên lứa trẻ và vào chuyên nghiệp đỉnh cao.Nhìn mấy chú top của lứa trẻ thì chả có chú nào đòn ko mạnh cả,cứ gọi là ầm ầm đoàng đoàng.Giật sang mà nhẹ thì đè đầu bummmmmmmmmmmmmmm một phát hết ngay.Mà nhất là chú Đạt trố lại quá khiếm khuyết về thể hình,hi vọng ít nữa chú ấy vọt lên đc chứ lại như bác BXH thì .
    [/quote]Trận giữa Lý Tiểu Lân tiền Giang và Trung Caca của HD diễn ra quyết luyệt nhưng cuối cùng thì LTLân vẫn chén ngọt Trung với tỷ số 3-1[/quote]
    Trước giải ko bít mình đọc đâu một bài báo đánh giá Trung caca rất cao cho là ứng cử viên cùng với Luân QĐ và Lân TG nhưng chú này mình xem thấy cũng ko hơn năm ngoái,đánh với mấy tay đối thủ trực tiếp tỏ ra lép vế hoàn toàn.
    [/quote]Ngoài ra còn 1 anh chàng gì của Công an không biết tên chỉ thấy khán giả gọi là Chốp đánh khá già dặn, kỹ thuật rất hoàn thiện. Ngày mai anh bạn này gặp Luân trố qđ hay LTLân thì chắc đây sẽ là những trận đấu khá hấp dẫn
    [/quote]
    Cậu này tên Hoàng của Công an nhân dân.Quả thực là một bất ngờ khi xem giải này,đã chén Luân QĐ 3-0,hình như là cũng chén cả Lý Tiểu Lân nữa rồi.Hết buổi chiều ngày thi đấu thứ 2,1-9 chú này đánh 8 trận chưa thua trận nào khả năng nhất là sáng nhất.Luân QĐ thua 1 trận trc Hoàng CAND.Sáng mai hình như là kết thúc giải bằng 1 số trận cuối,có lẽ theo tính toán trc của BTC sẽ là những trận CK trong đó có trận Lân TG gặp Luân QĐ.
    Xem giải nhìn các em nhi đồng 11-12 đánh thấy rất đường nét cả trái phải chính là tương lai xa sáng sủa của BBVN.
  6. vodichthegioi

    vodichthegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái chú bé mà các bác gọi là Chốp đấy là Tô Đức Hoàng năm nay mới 15 tuổi, có thằng em cũng tên là Hoàng thường gọi là Bư của bộ công an đều đang tập ở Từ Sơn. Thành tích đáng nể của Bư là đoạt chức vô địch học sinh Đông nam Á năm ngoái, còn Chốp thì vừa vô địch giải các cây vợt xuất sắc này xong. Nói chung là Luân chố hay Trung caca đánh với Chốp thì đều wen bóng nhau hết rồi vấn đề là chỉ có yếu tố may mắn thôi. Em từng gặp Chốp ở giải hs toàn quốc năm ngoái, trình độ đánh thì cũng chỉ nhỉnh hơn em tầm 4 quả thôi nhưng mà xem giải này thì thấy khác hẳn, chỉ với 1 năm tập luyện mà đã lên kiện tướng rồi ( vô địch giải này thì được phong cấp kiện tướng). kinh quá. Sáng nay nhìn thấy bác donguyen1983 đang dắt theo cháu nào ( ko hiểu con hay cháu) đến xem nhưng không tiện gọi.
  7. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ái chà,chú này ngồi chỗ nào mà chẳng gọi một câu nhỉ ?Con bé nhà anh ý mà,cho nó đi xem nhưng mà ngồi chưa đc nửa tiếng là nó đã đòi về ầm lên,lúc ấy đang set 3 của Lân-Luân,ngồi cố tí cũng may là 2 chú này có 4 set là xong chứ dính sang set 5 nó khóc lên thì cũng đành bỏ dở mà về thôi.Trận tranh 2,3 này chất lượng chuyên môn khá cao ,Lân giao bóng hay đặt bóng thông minh nhiều quả làm Luân lỡ bộ còn Luân thể hiện đc quả phải uy lực và bản lĩnh khi set 4 dãn sâu Lân rồi bị Lân gỡ hoà và dẫn ngc lại 10-8 .Sau đó Luân bình tĩnh lên đc 10 -10 rồi ăn trong loạt penalty.
    Còn trận giữa Thiên Kim và Tường Giang đã cho thấy 1 Thiên Kim già dặn và bản lĩnh hơn các đối thủ và ăn nhanh 3-0 để đăng quang .Trong trận cả set 1 và 3 TG đều dẫn TK khá sâu nhưng đều để bị lội ngc .TG chơi tấn công máu lửa,dồn dập nhưng đòn ko đc mạnh bị TK đứng ôm bàn phòng thủ đc hết và đẩy TG ra xa bàn nên giật phải hoặc đôi công trái đến quả thứ 3 thứ 4 là tự chết .Nhưng sang năm có lẽ TG sẽ ko có đối thủ khi TK hết tuổi thi đấu.Lúc đó có lẽ sẽ là cơ hội của Minh Thuý HN chăng !
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    có con rồi sao ?
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Anh làm ơn tường thuật lại vũ cãi nhau này đi
  10. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tình huống trong trận Chung và Chốp tỉ số ván đấu đang là 2 đều. Séc 5 tỉ số đang là 9-8 nghiêng về Chung kaka, mặc dù Chung giật bóng ăn điểm nhưng người hơi xô vào bàn, Chung tưởng là quả đó ăn rồi sướng quá chạy ra ngoài lau mồ hôi rất khí thế, quay lại nhìn bảng lật thì thấy 9-9
    Cuộc chiến bắt đầu nổ ra. Cả Trung và HLV Hải Dương (hình như là HLV Thuần) đều ra phân bua với BTC và trọng tài (cương quyết không đánh tiếp), khán giả HD trên khán đài cũng tỏ ra vô cùng phẫn nộ.
    Em xin tường thuật lại cuộc đối thoại với 2 bố con nhà Chung kaka.
    Bố: Con ơi về đi không thèm đánh nữa
    Bố: Coi ơi bọn này nó thân với thằng Chốp nó thiên vị không đánh nữa, 2 bố con mình về Hải Dương đi.
    Chung: Bố ơi đánh tiếp cũng được
    Bố: Uh thế con hỏi bác Thuần đi, bác cho con đánh thì con đánh, không thì về luôn đi.
    Khán giả và HLV đội Hải Dương tỏ ra phẫn nộ vì cho rằng pha bóng đó sau khi trọng tài điều khiển trận đấu giơ tay báo ăn điểm rồi thì Chung mới xô vào bàn, mặt khác mặc dù xô vào bàn nhưng bàn không hề.... di chuyển.
    Còn một điều nữa là mặc dù Nguyễn Tiến Hùng là trọng tài quốc tế nhưng lại được phân công ra... lật bảng. còn một em xinh đẹp chắc mới vào nghề lại bắt chính.
    Sau khi chấp nhận thua quả đó thì Chung vào trận khi máu dồn hết lên não (chưa đánh biết thua rồi).
    Chốp giao bóng Chung hùng hục né giật, Chốp đẩy góc trống Chung phi ra giật thế lã ngã lăn ra đất, quả tiếp lại đi nhanh....

    @Trên đây là em tường thuật lại thôi nhá không phải ý kiến của em đâu. Tình huống này nhạy cảm quá nên em không dám nhận định là trọng tài thiên vị hay xử đúng đâu. Các bác cứ bình loạn

Chia sẻ trang này