1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong các bộ tiểu truyện của Bác Kim , nói rất nhiều đến cá bộ bí kíp võ công , theo các bác bộ nào

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi caothu_hocnghe, 26/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bác thankiem tầm bậy thì có, môn mà Hồng Thất Công và Tỉnh nhi cùng bang chủ luyện được là Hàng Long, còn đây là Răng rồng thập bát chưởng cơ mà.............
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Quách Tỉnh đần quá
    Lệnh Hồ Xung lành quá
    Vi tiểu bảo một đống vợ không chung tình
    Dương Quá khôn lanh quá.

    Còn mỗi Kiều Phong - Chung tình nhất - Nghĩa hiệp nhất - được nhiều người cảm phục nhất.
    Sự hy sinh của Kiều Phong là sự hy sinh để đổi lấy tính mạng của bao người dân vô tội chấm dứt chiến tranh sự hy sinh để đổi lấy hoà bình.
    Bác này dám nói Kiều Phong của tớ là mọi rợ hả..vote 1* bây giờ.. mà tớ có 10 nick nhá ...keke
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nói gì thì nói chứ bỏ LHX ra đi!
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Quách Tĩnh là hiền quá hoá đần. Nhưng nhờ thế mới học được Song thủ hỗ bác.
    LHX lành, nhưng nếu hắn mà không lành liệu có học được Độc Cô kiếm, thành chưởng môn Hằng Sơn, lại cưới được Nhậm Doanh Doanh ? Liệu có sống được qua cái ải của Hấp tinh đại pháp ?
    Vi Tiểu Bảo một đống vợ. Đây là kẻ võ công cao nhất trong tiểu thuyết Kim Dung Luôn biết đánh vào điểm yếu con người.
    Dương Quá khôn lanh nhưng vẫn trọng tình.
    Tiêu Phong thì anh hùng roài
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    nhìn chung trong các tác phẫm của Kim Dung chỉ có khoái mỗi Lệnh Hồ Xung ...ngoài ra toàn là các cao thủ tụ dưng gặp kỳ vật hay té suống núi lượm bí kíp.
    nói về bí kíp võ công có môn gì đó của Dưong Quá + Tiểu Long Nữ phải chuổng cời luyện công mà không đưọc nảy sinh tà tâm..he..he...dám chắc trong bõ này không anh giai nào làm được điều ấy ...thí dụ mường tượng em Lưu Diệc Phi nude..
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cài này bộ nào nói vậy ?
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Trong AHXĐ và THHL đều có nói đến đó bác
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhầm hay không? LHX nhà bác tự dưng uống được cả một đống linh đơn diệu dược, được truyền tá lả công lực, vào trong thạch lao lại gặp được bí kíp Hấp tinh, lên núi gặp được bí kíp + dị nhân ... Đấy mới là nhân vật may mắn nhất. Anh hùng gì ? Bác có đọc cái đoạn cả phái Hoa Sơn kéo nhau đến nhà thằng Lâm Bình Chi chơi, chú LHX đi uống rượu rồi gây lộn đánh nhau với mấy thằng du côn, bị nó đánh gục xuống bên vũng nước ... ? đấy là xét về khía cạnh may mắn. Còn về chung tình: Yêu em Linh San thế mà cuối cùng cũng như người dưng nước lã, cưới Doanh Doanh rồi mà lòng vẫn tơ tưởng đến Nghi Lâm.... Nói về chung tình và bất hạnh, phải nói đến Bách Thắng Đao Vương Hồ Dật Chi kìa ...Hài lắm, cuộc đời LHX đúng như trải một tấm thảm đỏ to đùng... Từ bé thì được sư phụ đùm bọc, lớn lên, bị sư phụ và sư muội ghẻ lạnh rồi thì được cả một "tập đoàn mafia" nhà em Doanh nâng đỡ. Chả biết giỏi cái đek gì, giỏi mỗi uống rượu. Mà nói về uống rượu thì đi theo trường phái "say chết bỏ" chứ đek hào sảng như Kiều Phong.
    Nói đến ANH HÙNG, phải là Kiều Phong bạn ạ, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không hề gặp kì nhân dị vật, mà từ nỗ lực của bản thân, thông minh, khoáng đạt, hào sảng...
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người cứ đổ cho may mắn
    Nhờ được truyền tá lả công lực, lại thêm cái bí kíp Hấp tinh mà suýt chết. Lên núi gặp dị nhân mà ngu dốt, ác tâm thì liệu có được truyền ?
    Tình cảm, không được thì sao phải cố níu kéo ? Yêu Linh San, không được đáp lại, đến cuối truyện vẫn hứa sẽ chăm sóc cho cái thằng mặt trắng. Yêu Doanh Doanh, đâu có tơ hào đến ai nhỉ ? Thương cho Nghi Lâm không đồng nghĩa với tơ tưởng
    Nói thật, được cả 2 bên giúp đỡ như vậy, không có tâm hồn hào sảng, không câu nệ chính tà, không thông minh sắc sảo, đố làm được.
    Tiêu Phong là anh hùng, nhưng Tiêu Phong vẫn bị giới hạn bởi sự câu nệ Khiết Đan và không Khiết Đan. Mãi đến cuối truyện mới thoát khỏi cái tư tưởng này. Xét ra vẫn còn thua Lệnh Hồ Xung một bậc
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    thik cách phân tik của bác, làm một chầu "toan mai thang" nèo

Chia sẻ trang này