1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong các loại rượu đã từng uống các bác thích nhất loại gì.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hathanhlong, 23/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    em có vứt chổ nào thì chỉ anh đi nhặt nhé
    mà hôm nay hình như em nói cũng hơi nhiều
    thôi kết thúc tại đây nhé
    có ý tưởng gì PM anh >:)>:)>:)
  2. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của em mà vào tay anh thì thành mây thành khói hết, em biết ý tưởng của mình bây giờ phải tìm đến ai, chỉ có điều em là thằng chỉ thích đá bóng và chơi game ko thích làm nên em sẽ cho đám ý tưởng của em vào mây khói hết, nói tốt 2 ngoại ngữ và một bằng chuyên môn rồi đi làm công ăn lương nhẹ nhàng với em hơn, xác định thế cho nhẹ cái thân làm kinh tế mệt mỏi lắm em ko ham.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Sau khi nghe Tổ Thiên Thu luận rượu thì tự nhiên thấy chẳng bao giờ được uống rượu ngon nữa.
    Mình uống ruợu thế nào cũng được, ngon hay không là do người đối ẩm với mình có thú vị hay không thôi.
  4. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    :------------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    b-(~X:x:-O:-??[r2)] :-?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chả phải lắm, có bạn cũng hay, nhưng thú độc ẩm có cái hay rất riêng, lúc đó mình thực sự mới nếm trải đc chiều sâu hương vị [r2)] Có người khác đôi khi bị xao lãng :P
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Trong số lần đi uống rượu thì ấn tượng nhất với tôi phải kể tới lần lên Vĩnh Phúc, được chiêu đãi uống một thứ rượu nghe tên rất lạ: ba ba gỗ. Nghe cứ như rượu tự nấu ấy mà lại đóng chai dán nhãn đàng hoàng. Khi nhấp môi thì ...trời ơi, rượu việt nam mà ngon đến mức thế này ư, một sự tinh tế, vị rượu thuần khiết đến thế, lần đầu tiên tôi uống rượu mà cứ ngậm rượu trong miệng mãi để thưởng thức cho trọn vẹn cái hương vị ấy. Mấy anh em uống mà về cứ suýt xoa mãi. Giờ muốn tìm mua mà lên google chẳng thấy thông tin gì híc :(
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    các bác xài tạm chai này vậy [r2)]đang om em trong tủ lạnh , chờ dịp khui :)):-bd[r2)]
  7. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Trong các thứ rượu được uống, mình á7n tượng nhất 3 lần :
    -- Những khi còn bé, cứ vào mồng 5 tháng 5 âm lịch có món rượu nếp, nam bộ gọi là cơm rượu. Uống sao mà vừa ngọt vừa ngon quá thể. Lớn lên, có tiền, năm nào cũng đặt ít chai thứ này. Nó vừa ngọt vừa thơm... thú nhất là nó nhắc lại các năm còn bé. Đã uống Co in tro ngọ của Pháp. Chỉ thấy thơm hơn,không thích bằng.
    Chủ topic hỏi là thích thứ nào. Chứ không hỏi thứ nào quý.
    -- Cũng hồi còn bé, thấy các Cụ thổi gạo cẩm bỏ men rồi không chưng cất gi, bỏ vào vò, đút nút lá chuối thật chặt đem hạ thổ. Có lần còn nhớ là Cụ Bà còn đập chục trứng gà vào rồi mới hạ thổ. Hồi đó mình còn nhỏ, chỉ uống trộm. Ngon quá là ngon. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thèm. Sau này đã có lần mình cũng làm và nhờ làm vài vò. Dự tính chôn vài năm hay chục năm, nhưng chẳng bao giờ để được quá 3 năm. Uống cũng ngon lắm.
    -- Có một lần được mời uống một ly rượ mít. Rượu đặc như mật, thơm, ngọt tương tự Coi n tro của Pháp. Tôi thấy ngon hơn Coin tro .
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Khó mà nói là rượu nào ngon nhất lắm. Thực sự là uống rượu phụ thuộc khá nhiều vào cảm xúc, tình trạng sức khỏe, thời gian - địa điểm uống.

    Lúc vui thì rượu nào cũng ngon cả, lên Bar làm 1 chai Whisky là ổn. Đi chơi du lịch thì rượu mơ, rượu trắng cũng hào hứng. Lúc 1 mình thì rượu ngon chẹp - chẳng có bạn hiền, vô ích.

    Đến thời điểm hiện tại mình ko quan trọng rượu gì nữa, cứ vui thích - uống sẽ ngon.
  9. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    theo e rượu ngon là rượu khi ta uống chém gió với bạn bè 1 cách say sưa cười k ngứt và về thì k bị đau đầu
    xin hết ạ :D
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế chứng tỏ chưa đi du lịch nhiều nơi ở việt nam này rồi ,rượu ở Vn nhiều vô cùng,nhưng nó chỉ nổi tiếng ở địa phương vì số lượng ít dân địa phương tiêu thụ còn không đủ nên không thể phổ biến ra bên ngoài ,còn rượu pha cồn là do một thành phần nhỏ hám lợi kinh doanh thất đức thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này