1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong các truyện của Kim Dung, pha đánh nhau nào là được miêu tả hay nhất??

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi trungphongqkamejoko, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Trong các truyện của Kim Dung, pha đánh nhau nào là được miêu tả hay nhất??

    Chào các huynh!
    Truyện kiếm hiệp của Kim Dung thường miêu tả các pha đánh võ rất hấp dẫn thể hiện kiến thức về võ thuật rất phong phú và hợp lý cao trong các tình huống. Có thể nói là việc bình chọn pha đánh võ hay nhất là rất khó, đệ tạm đưa ra một vài pha mà đệ cho là hay . Mong các huynh chỉ giáo!
    -Trong truyện Thiên Long bát bộ có miêu tả pha đánh nhau giữa Đoàn Dự và Du Thản Chi rất hay. Hai bên đấu nội công do vô tình nhưng chính vì không điều khiển được nên tình thế rất nguy hiểm. Một bên như nồi nước sôi mở vung, một bên như hầm nước đá. Thật kinh thiên động địa, đến mức Mộ Dung Phục phải lác mắt than rằng không biết ta luyện tập đến bao giờ mới được như 2 người này...
    -Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ miêu tả mấy trận chiến giữa Vạn lý Độc Hành Điền Bá Quang với Lệnh Hồ Xung thật là tuyệt diệu. Trông đó thể hiện được ý chí của LHX mà trong khi anh ta lại không ngớt chửi bới Nghi Lâm. Trận đó LHX thương tích đầy mình mà vẫn nghĩ ra diệu kế để lừa ĐBQ. Các trận sau trên Hoa Sơn lại thể hiện được tư duy kiếm thuật thượng thừa, được tiến triển dần theo trình độ của LHX. Quá hay!
    Còn các pha nào hay xin các huynh chỉ giáo thêm cho!!



    PhongOldQ
  2. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói tới các trận đấu hay thì phải kể đến trận chiến giữa Tây độc Âu Dương Phong, Đông tà Hoàng Dược Sư, Bắc cái Hồng Thất Công.Cả 3 người đấu với nhau không thi triển quyền cước mà đấu nội công. Đông tà thổi sáo ngọc, Tây độc gẩy đàn tranh, Bắc cái hú dài. Chỉ thế thôi mà những kẻ võ công tầm thưòng có thể điếc hoặc trung nội thương mà chết đấy.
    [pink]usagi
  3. hahueanh

    hahueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trận đánh giữa Trương Vô Kỵ với ba ông sư cũng hay, ngoài ra còn có trận Kiều Phong đánh nhau với một trăm anh ngố nữa!
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hahueanh cô nương, trận đó là trận nào tại hạ chưa biết? Nếu là trận ác chiến tại Tụ Hiền Trang thì mấy người đó hổng có ngố đâu, chỉ vì thành kiến hẹp hòi quá mà thôi, lại thêm tại hạ bị hiểu lầm. Có điều hơi đáng ghét là lợi dụng A Châu để uy hiếp, khiến tại hạ bị thương. Chán thật!!!
    Có 1 trận rất hay (à kô, nhiều trận mới đúng), là đoạn Trương Giáo chủ đại chiến Lục đại phái trên Quang Minh Đỉnh, nhất là khúc dùng cành mai Thiên Sơn chọi với Chính Phản Lưỡng Nghi đao kiếm pháp. Hay cực kì!!! Lại còn vui nhộn nữa chớ.
  5. dungdhxd

    dungdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    pha danh nhau giua Dong Phuong bat bai voi bon Lenh Ho Xung cung hay day chu ,mot minh Dong Phuong bat bai van hoa voi Lenh Ho Xung va Nham Nga Hanh dung la bat bai

    DUNG
  6. hahueanh

    hahueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kiều Phong đại ca, tớ thấy còn một trận hết sức thú vị, trận đánh hiếm hoi được miêu tả lại của Trương Tam Phong, đó là "trận" đánh đánh chết Tống Thanh Thư, hình như độc giả chỉ thấy "bộp" một cái là xong thì phải.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái đó đâu thể gọi là "trận" được. Đó là Trương Chân Nhân thanh lí môn hộ. Nếu nói trận đấu ít pha đánh đấm nhất là trận đấu giữa Cương Tướng của Kim Cương môn (của Hỏa Công Đầu Đà) với Trương Chân Nhân. Lúc đó hắn giả danh Không Tướng của Thiếu Lâm Tự đến bái kiến Chân Nhân, nhân lúc Chân Nhân bất ngờ đánh 1 chưởng kêu "bùm". Chân Nhân lập tức cho hắn 1 chưởng vào thiên linh cái. Chưởng này của Chân Nhân nhìn thì nhẹ như bún nhưng sức thì mạnh như Thái Sơn. Chưởng phong trúng đầu tên đó kêu 1 tiếng "bộp" , hắn lăn đùng ra mà chết. Hị...hị..., quả thật là lẹ.
    Nhắc tới Tống Thanh Thư thì nhớ tới trận đấu của hắn với Trương Vô Kỵ trên Quang Minh Đỉnh. Khi đó Vô Kỵ dùng Càn Khôn Đại Na Di làm cho Thanh Thư tự tát má mình, tự điểm huyệt chính mình. Thật là cười chết đi được!!!
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Kiều Bang Chủ , chắc huynh quên mất trận đánh trên Thiếu Lâm tự ??????????? một mình huynh chống với 3 cao thủ tuyệt thế, tại hạ khâm phục nhất là lúc KD tả đoạn ấy, khí phách của huynh quả thật kinh người, 10 chiêu đẩy lúi 3 cao thủ, tuyệt hảo tuyệt hảo!!!!!!!! mời huynh một chung!!!

    Majin-Boo

  9. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , nếu bàn về trận ít pha đánh đấm nhất là phải nói đến trận đấu giữa Lệnh Hồ Xung và chưởng môn phái Võ Đang (Khỉ thật , tự dưng quên mất tên)trên Thiếu Lâm Tự , hai người chỉ dùng mắt nhìn vào chổ sơ hở của nhau rồi phân thắng bại . Theo em thì trận đánh đẹp nhất là giữa Trương Vô Kỵ với Lục Đại Phái trên đỉnh Quang Minh , nhất là đoạn cành mai Thiên Sơn ( ôi giời , đọc đi đọc lại không thấy chán ). Trận đánh kinh hồn nhất phải nói đến trận đánh giữa đệ tử của ngũ nhạc kiếm phái với đám mù của Tả Lãnh Thiền trên đỉnh sám hối của núi Hoa Sơn .(cuối cùng chết gần hết ) .Trữ tình nhất là Dương Qua và Cô Long đấu với Kim Luân Pháp Vương tại nhà Quách Tỉnh . Lằng nhằng nhất là Hoàng Dung với Âu Dương công tử trên đảo hoang , còn vui nhộn nhất là Hồng Thất Công với Âu Dương Phong trên dỉnh Tuyết Sơn .Hêhê , có gì sai sót xin các huynh chỉ giáo .
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ huynh đài Majin_Boo có lời khen ngợi. Thật ra lúc đó mới chỉ là giao đấu sơ qua thôi. Nếu đánh lâu thì có lẽ tại hạ cũng hổng dám chắc phần thắng, mà có thắng chắc cũng bị thương nặng. Hề hề, nhưng mà Kiều mỗ đã có cách chế phục bọn nó rùi. Trước tiên đá què giò Du
    Thản Chi, loại khỏi vòng chiến tên nội công cao nhất. Sau đó dồn sức hạ sát Đinh Xuân Thu vì tên này sử dụng chất độc rất nguy hiểm, lại có Hóa Công Đại Pháp, để lâu kô có lợ. Cuối cùng mới xử lí tên ngụy quân tử Mộ Dung Phục. Huynh thấy thế nào?
    Chào huynh đài saint81 (huynh này chắc mới du ngoạn từ box "Thảo luận" sang), thật ra lúc LHX đấu với Xung Hư kô phải dùng mắt đâu. Đó là trận LHX phá "Lưỡng Nghi kiếm pháp" của 2 sư đệ của Xung Hư. Mà cũng kô phải là dùng mắt kô. Ban đầu LHX còn dùng kiếm để đánh vào chỗ sơ hở. Càng về sau, mỗi khi 2 người ra chiêu, LHX chỉ dùng tia mắt để nhìn vào điểm yếu, buộc 2 người phải quay về thế thủ!!!??? "Độc Cô Cửu Kiếm" quả thật là môn kiếm pháp quán tuyệt cổ kim.
    Kieu Phong

Chia sẻ trang này