1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong các truyện của Kim Dung, pha đánh nhau nào là được miêu tả hay nhất??

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi trungphongqkamejoko, 12/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    khà khà , thế Kiều Phong huynh quên mất đoạn trên chùa Thiếu Lâm (cái đoạn LHX lên lại Thiếu Lâm sau khi đã dẫn lũ Kế Vô Khả Thi ,Hoàng Hà lão Tổ , .... tẩu thoát bằng đường hầm á), Xung Hư và Lệnh Hồ Xung đáng lẽ phải tỉ đấu nhưng sau đó sau khi 2 người đứng nhìn nhau một hồi thì Xung Hư ngẫm nghĩ rồi nhận thua vì không thể phá nổi Độc cô kiếm pháp . Rõ ràng là chỉ dùng mắt thôi nhá
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  2. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em có cảm tưởng các bác đang bình xem trận nào hoạt kê nhất thì phải. Nếu vây em xin cử ra hai trận:
    -Chu Bá Thông cùng Hoàng lão tà và Tây độc đuổi nhau mấy ngày đêm, qua hàng trăm dặm đường...
    -Trương Vô Kỵ đấu với Triệu Minh trong mật thất để đòi thuốc giải cho quần hung Minh giáo. Trương chỉ điểm huyệt rồi cù vào chân cô nàng là đã lấy được thuốc giải.
    [pink]usagi
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tại hạ quên đi mấy. Trận đấu đó quả là "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả". 2 cao thủ kô cần xuất chiêu cũng đủ phân hơn kém. Cái này thì ngay cả Cổ Long cũng kô bằng. Xin tự phạt mình 1 bát Nữ nhi hồng.
    Trận đấu giữa Châu Bá Thông, Âu Dương Phong, Đông Tà kô thể gọi là "trận đấu" được. Đó là cuộc chạy thi Marathon đó chớ.
    Kieu Phong
  4. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý trận Trương Vô Kị đại chiến Lục đại phái trên Quang Minh Đỉnh là hay nhất , trận Lệnh Hồ Xung đấu với Điền Bá Quang cũng hay nhưng trận này cho thấy cái trí dũng của Lệnh Hồ Xung là chính , chứ còn võ công lúc này thì ... Đó là ĐBQ nương tay chứ không thì LHX đã thành ma rồi .Hấp dẫn không kém là trận Trương Vô Kị đánh với đàn em của Triệu Minh trên núi Võ Đang . Sao không thấy ai nói gì đến trận đánh nhau của Đa biến thiên hạ vô địch thủ Miêu Nhân Phượng nhỉ ?
  5. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là 2 nhân vật Miêu Nhân Phượng và Hồ Nhất đao quá nhạt nhoà so với các nhân vật khác của Kim Dung . Vả lại dù cả hai đều cư xử rất đẹp , rất cao thượng với đối thủ , nhưng trận đấu của họ mang danh nghĩa cá nhân là chính , không liên quan đến sự tồn vong của lực lượng thứ ba nên tầm quan trọng trong trận đáu của họ cũng giảm đi
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có 1 trận rất hay, kô ai biết được kết quả, đó là trận đấu giữa Đả biến thiên hạ vô địch thủ Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng và Tuyết Sơn Phi Hồ Hồ Phỉ, con trai của Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao, trên ngọn băng phong thuộc dãy Tuyết Sơn. Khung cảnh thì cực kì đẹp mắt. Đó là 1 đêm trăng thanh, tuyết rơi đầy trời, 2 cao thủ quần nhau bằng những chiêu thức cực kì tinh diệu trên đất tuyết. Bên dãy núi xa xa, Miêu Nhược Lan, con gái MNP, đang trông ngóng kết quả trận đấu, với mong ước cả 2 kô ai bị thương, vì 1 người là cha, 1 người là người yêu. Trận đấu đang tới hồi gay cấn. Miêu Nhân Phượng sau khi sử dụng gần hết Miêu gia kiếm pháp vẫn kô làm gì nổi Hồ Phỉ, đã phải giở đến tuyệt học "Bách điểu triều phụng" (nếu có sai nhờ đồng đạo võ lâm sửa giùm). Điểm yếu của chiêu này chính là cái tật của MNP, đó là trước khi sử chiêu phải rụt vai 1 cái, nhưng khi đối thủ vì đứng trước mặt nên kô trông thấy. Khi xưa Hồ Nhất Đao nhờ vợ hắng giọng nên mới biết cách phá chiêu này, nhưng vì tình nghĩa nên đã kô hạ thủ, nên mới chết vì lưỡi kiếm bị tẩm độc của MNP (ông này cũng kô biết có chuyện đó). Lần này thì Hồ Phỉ kô cần ai giúp, bởi vì ánh trăng đã in hình bóng của Miêu Nhân Phượng lên vách đá. Hồ Phỉ có xuất chiêu kô? Nếu như kô xuất chiêu, chàng ắt bị MNP dồn rớt xuống vực thẳm. Nếu như xuất chiêu, MNP ắt phải bỏ mạng dưới Hồ gia đao pháp. 1 bên là gia thù (mặc dù lúc này Hồ Phỉ chắc chắn đã biết MNP kô có ý giết cha mình, chỉ kô biết kẻ hạ độc là Điền Quy Nông và Bảo Thụ hòa thượng mà thôi), 1 bên là chữ tình + nghĩa khí giang hồ (Hồ Phỉ cũng kính trọng con người đại hiệp của MNP, và cũng đã hứa với MNL là sẽ kô hại tính mạng của ông). Nhưng đây lại là vấn đề liên quan tới mạng sống. Kết quả trận đấu như thế nào, Kim Dung kô nói rõ. Ông đã để cho người đọc tự suy nghĩ, tự quyết định. Nếu bạn là Hồ Phỉ, bạn có xuống đao kô?
    Kieu Phong
  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Có , Chém 1 phát . quyết không nương tay
    ha ha ha!!!!!!!!!!

    Majin-Boo

  8. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Theo trí nhớ của đệ thì không phải là Bách Điểu Triều Phụng mà là Bạch Hạc Thư Xí ( Bạch Hạc Tung Cánh) thì phải. Xin lỗi các bác vì máy nhà em bị cháy Modem lâu quá trời nên không tham gia được với các bác. Xin tự cáo lỗi một bát.
    Các bác đã đưa ra rất nhiều pha chiến đấu hay, xin đa tạ. Nay em xin hỏi các bác có biết nhân vật nào của Kim Dung chết một cách kỳ lạ nhất không? Nào mời các bác ra tay!

    PhongOldQ
  9. 1000nokotoba

    1000nokotoba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    huynh đệ nhầm rồi đấy,LHX đánh nhau là đánh nhau với hai đệ tử của Thiên Hư Đạo Nhân kô cần kiếm chạm kiếm mà dùng ánh mắt chiếu tướng hai hảo thủ làm cho họ vã mồ hôi hột ra đấy,kô có Thiên Hư đạo nhân mở miệng ra thì chắc họ lăn quay ra mà ngất do say nắng quá
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , em chết mất Phong ca ui , ngộ độc xôi ...
    Con Lười mà tóm được chú này chắc mừng lắm đây ...

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này