1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong các truyện kiếm hiệp, ai có lý trí sáng suốt nhất?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi trungphongqkamejoko, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Trong các truyện kiếm hiệp, ai có lý trí sáng suốt nhất?

    Theo các bạn, nhân vật nào có lý trí sáng suốt nhất? Trong các bộ truyện thì có vẻ như nhân vật của Cổ Long ý chí mạnh hơn của Kim Dung. Nhưng theo tôi thì Hồng Thất Công của Kim Dung là có ý chí sáng suốt nhất. Với võ công giỏi, can trường hiệp nghĩa thế mà trong suốt cuộc đời ông không giết nhầm một ai cả. Trong môi trường cuộc sống khắc nghiệt, làm ăn mày, cho dù là chúa ăn mày thì cũng không thể tránh khỏi các va chạm thế mà ông ấy vẫn cân nhắc cẩn thận, nhớ từng mạng kẻ gian bị mình tiêu trừ. Quá phi thường.

    Thế còn theo mọi người, ai mới xứng đáng với danh hiệu này?


    Old Q

  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đang nói về "lí trí" hay "ý chí" nhẩy?
    Bảo Hồng Thất công lí trí sáng suốt nhất cũng chưa hẳn chính xác đâu. Nếu Hồng Thất công lí trí sáng suốt thì chẳng dại gì cứu Âu Dương Phong 2-3 lần để rồi bị rắn cắn hay là bị đá văng xuống biển. Việc Hồng Thất công suốt đời kô giết lầm 1 người nào chỉ tượng trưng cho chính khítinh thần trách nhiệm của Bắc cái mà thôi.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    He he he he, cái chữ "Tinh Thần Trách Nhiệm" hay lắm, làm bang chủ cái bang thì dĩ nhiên là có tinh thần trách nhiệm rùi, thế còn chưa làm bang chủ cái bang thì sao? Người khác thì sao, trách nhiệm gì, trách nhiệm thế nào? Mong Kiều đại ca chỉ giáo!
    khà...

    Old Q


    Được trungphongqkamejoko sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 16/11/2003
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    trước hết : bác trung phong ka mê jô kô định nghĩa cho tớ lí trí là gì đi đã rồi tớ sẽ trả lời ( theo đúng cái tiêu chuẩn của bác đưa ra ) bởi vì mỗi người hiểu lí trí theo 1 nghĩa khác nhau khó mà đồng nhất .....vì thế nên đưa ra tiêu chuẩn
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì đó là Vi Tiểu Bảo...dù trường hợp nào cũng nghĩ ngay ra cách để thoát hiểm...lý trí sáng suốt...khâm phục
    Đàn bà càng đẹp, càng lừa người giỏi. Con gái ngân hàng ai cũng thật thà
    I'm so much in love with you but twentyfive minutes too late
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái tinh thần trách nhiệm đó đâu cần phải là Bang chủ Cái Bang mới có. Nó chỉ là đặc tính của con người Hồng Thất công thôi. Cũng như Quách Tĩnh, chả phải là Bang chủ gì cũng có tinh thần trách nhiệm đấy thôi.
    Vi Tiểu Bảo lí trí sáng suốt nỗi gì. Bị Khang Hy quay như quay dế.
    Thật chứ sáng suốt nhất truyện Kim Dung thì chỉ có mỗi Khang Hy với ông nhà sư già Vô Danh ở Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự thôi. Khang Hy thì khỏi nói rồi, còn ông sư kia Phật pháp cao thâm, dĩ nhiên phải là bậc đại trí đại tuệ. Thù hằn cỡ Tiêu Viễn Sơn với Mộ Dung Bác mà ổng hóa giải cái rụp. Còn lại các nhân vật khác, đặc biệt là các nhân vật chính, đều kô thể kể đến được. Vì sao? Bởi vì họ đều yêu, mà đã yêu thì sao mà sáng suốt được nữa.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    theo em là Ma Trung Chi Ma , sư phụ của Dư Bội Ngọc (đúng ko nhờ ) trong Quỉ Bảo . Cả đời ko giết nhầm 1 ai .
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khổ, Ma Trung Chi Ma là sư phụ của Hoàng Thượng Chí trong Quỷ Bảo của tác giả Trần Thanh Vân. Còn Du Bội Ngọc là nhân vật chính trong Huyết sử võ lâm của Cổ Long tiên sinh. Còn cái lão Ma Trung Chi Ma đấy có giết lầm ai hay kô thì kô rõ.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0

    oài , thanks Tiêu Phong huynh
    cái này là hậu quả do tẩu hoả nhập ma, đọc nhiều bị lú
    em toàn bị nhầm giữa 3 chú , Hoàng Thượng Chí của Quỷ Bảo , Du Bội Ngọc đẹp dzai () của Huyết Sử Võ Lâm với Văn Tử Lăng (ko nhớ của bộ nào) ​
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Như vậy, nhân vật sáng suốt nhất phải là nhân vật máu lạnh, tâm địa độc ác thủ đoạn tàn bạo, đầy mưu ma chước quỷ, nói chung là phản diện 100%, dính dáng tới chút lương tri là ko sáng suốt rồi. Tiêu chí thế xem ra có khó quá ko nhỉ?
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...

Chia sẻ trang này