1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong cơn say , a đến bên e ... nghe chơi vơi điên đảo con tim ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haclongthanvu, 30/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn say , a đến bên e ... nghe chơi vơi điên đảo con tim ...

    Xin lỗi các bác ...

    Mấy hnay công việc của e trì trệ quá , ko tiến triển gì cả , đi đánh bi a thì toàn thua tối tăm mặt mũi ...

    E bỏ bê ---> bố mẹ cằn nhằn , ban làm ăn chửi bới ... , ng ngợm thấy trì trệ quá ... Ko thể nào thoát ra được ...

    Tối e lên đám cưới e họ , có nhạc sống , e có tí bia rượu vào ... E hát Đêm Định Mệnh của a T.Hưng cứ gọi là vật vã ...

    E làm topic để pà kon cùng nghe và hát Đêm Định Mệnh ... " Trong cơn say , a đến bên e ... nghe chơi vơi , điên đảo con tim ...

    Làm sao để từ bỏ ttvn đc bi h ... E mún bỏ ttvn như mún bỏ bi a ...


    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/15464-Dem-Dinh-Menh~Tuan-Hung.html
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là bỏ dư lào, chỉ hnay thôi, mai đchí lại khác ngay. Thua keo này, ta bày keo khác,, lo giềChúc ông bạn sớm" hồi phục" và lại đi buôn, chém ngang chém dọc cùng anh em
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đã dính vào ttvn rồi thì khó bỏ lắm.Nếu bỏ được thì ối người đã bỏ rồi.Thôi chấp nhận nghiện ttvn đi dù gì thì cũng ko xấu như nghiện heroin đâu.Thế mà!
  4. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Sao không bỏ được??? Vào trang khác là bỏ ngay mà, nhiều người bỏ ttvn đó thôi
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    ko việc rì phải xin lỗi, pác cứ say, cứ hát thậm chí cứ khóc cơ mà mai pác lại thấy bình thường thôi. Ai mà chẳng có lúc say
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bao đam mê cuốn lấy đôi ta ... hai ng xa lạ chẳng 1 lần gặp gỡ ...
    Điên rồi ...
    Mai tôi se cai ttvn ... tôi sẽ tống khứ nó ra khỏi cuộc đời tôi ... Biến đi ... Vĩnh viễn ...
  7. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    ^^ Rảnh rỗi bác cứ mấy site LX....không vào ttvn nữa. Chuyển sang chơi PS3 không chơi bia nữa vậy là biết thêm cái mới mà lại bỏ được cái cũ. Lợi thế còn gì
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà giờ chưa tìm đuựoc trang khác bỏ sao được cơ chứ.Hơn nữa bỏ thì hơi phí bởi ttvn cũng hấp dẫn đấy chứ.Mình thấy như bạn ý lang thang khắp nơi phết còn gì.Thế mà!
    @chủ toppic: Bỏ đi rồi tái nghiện thì còn nặng hơn đấy.Thế mà!
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn say ta đến bên nhau.
    Cho qua đi những tháng năm cô đơn
    Con tim say chỉ muốn yêu đương dù ta và em là 2 kẻ xa lạ ...

    Mother ****er ... E là ai ??
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Khi .... a yêu e , trời đất như dừng lại ...
    Khi ... a yêu e , trái tim dành hết cho e ...
    Spam topic ...

Chia sẻ trang này