1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong cuộc đời nỗi buồn nào lớn nhất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alone1981, 02/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone1981

    alone1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời nỗi buồn nào lớn nhất....

    Hiện tại nỗi buồn lớn nhất của em là cô đơn còn các bác thì sao.....
  2. chandai8x

    chandai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    e có nhiều nỗi buồn lắm.tại những thời điểm khác nhau sẽ có cảm nhận về sự việc khác nhau nên khó có thể biết nỗi buồn nào là lớn nhất
    @bác chủ topic: 1 trong những nỗi buồn lớn của e cũng là sự cô dơn,nhưng k fải hiện tại
  3. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Với mình hiện tại cũng là thế. Sợ hơn nữa là cái đầu nó ko tĩnh.
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Mất niềm tin.
  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Không có tiền là nỗi buồn lớn nhất của em bi h
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, lúc làm việc thì thôi, còn lại nhìu lúc thấy cô đơn kinh khủng.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không có việc làm là nỗi buồn cực kì, cực kì, cực kì to lớn của Juri.
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Nỗi buồn lớn nhất là có những người ước được tươi vui hồn nhiên nhí nhảnh như mình mà người ta không biết rằng hàng đêm mình vẫn phải nuốt nước mắt vào trong
  9. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì chẳng có gì để mà buồn
  10. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Không thể chiến thắng bản thân..

Chia sẻ trang này