1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong cuộc đời nỗi buồn nào lớn nhất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alone1981, 02/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Mất người thân
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Đáng buồn nhất là mất chính bản thân mình.
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chẳng bao h buồn
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Không làm được những điều mình muốn...
    Bạn mình bị bệnh hiểm nghèo và sau bao nhiêu năm phấn đấu cho ước mơ thì giờ gần như phải bỏ dở vì chẳng thể đủ sức khoẻ để làm gì. Bệnh thì ko chết ngay nhưng thể trạng thì ngày càng yếu vì ăn vào ko hấp thụ được.
    Bạn ấy bị bẩm sinh và nuôi hy vọng chữa khỏi cho đến tận bây giờ (chữa chạy, phẫu thuật) và giờ thì gần như phải chấp nhận sự thật về bản thân.
    Bạn ấy ko sợ chết, sống một thời gian ngắn nữa thôi cũng được nhưng phải khoẻ mạnh để làm được việc và tận hưởng cuộc sống chứ ko phải là việc kéo dài sự sống trong một thân thể ốm yếu, suy nhược.
  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn lớn nhất là nỗi buồn ko thể chia sẻ cùng ai !
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    đang bùn vì có người yêu mà cũng như mình hổng có
  7. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc đời nỗi buồn lớn nhất là gì nhỉ?
    lúc còn bé đi học buồn nhất là bị lưu ban, đến năm cuối cấp nỗi buồn là thi rớt tốt nghiệp hoặc rớt đại học. Lúc biết yêu thì là khi bị bỏ rơi và người yêu bước lên xe bông . khi đã có việc làm thì nỗi buồn lại là công việc, đến khi có gia đình nỗi buồn lại là cuộc sống của gia đình vợ, chồng, con cái. đến khi có người thân trong gia đình giã từ cuộc sống thì nỗi buồn đó lại là lớn nhất.....
  8. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Còn sống là còn hy vọng. Nỗi buồn lớn nhất là không trân trọng những gì mình có, để đến khi nó ra đi vĩnh viễn mới hiểu...
    Suy ra dù đau dù buồn, cũng phải sống cho vui vẻ, đừng than thân trách phận làm gì, thi thoảng khóc một tí thui rồi lại cười ngay. Vì biết đâu mai mình hay người mình yêu quý sẽ xa rời mình
  9. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    uh. em cùng quan điểm với bác
    Nhưng hôm nay đang buồn vì tối qua ARSENAL thua Juve đau quá
  10. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bà tớ nằm liệt gần nửa năm rồi,mẹ cứ cuối tuần xuống chăm 1 buổi.
    Hôm qua thứ 7 mẹ xuống bà có triệu chứng hok tốt lắm.Đêm qua nằm mơ bà mất đột ngột làm cả họ shock.
    Thực sự với tớ,nếu bi h điều đau lòng đấy xảy ra,thì thời điểm này,nỗi buồn đó là lớn nhất

Chia sẻ trang này