1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong cuộc đời nỗi buồn nào lớn nhất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alone1981, 02/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn lớn nhất là hok thể ở bên cạnh bố lúc bố ốm,hok làm cách nào để thể hiện tình yêu thương của mình với bố...dù biết bố cần điều đó biết bao...........
  2. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Có những ng` ko thể ở cạnh bên người mình yêu thương lúc cần cái vớt vát có lẽ là những bức thư. Những tình cảm yêu thương trút trong những tờ giấy.....những lá thư ấy có khi còn dễ thể hiện cảm xúc hơn là khi ta đối diện.................. Yêu thương..... không thiếu cách.....thiếu chăng là sự quan tâm
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Không có nỗi buồn nào là lớn nhất, tuổi đời càng lớn, người ta sẽ càng phải nếm trải nhiều thứ mà trước đó, người ta ko thể nào biết được... Có lẽ phải đến trước khi từ giã cõi trần, người ta mới biết, cái gì là lớn nhất mà thôi...
    Nếu ai đó trong lúc hấp hối, có đủ tỉnh táo để viết những tâm sự nhắn nhủ tâm huyết của cả cuộc đời, thì hẳn đó là những trang viết vô giá... Càng cận kề cái chết, người ta càng biết, cuộc sống có giá trị thế nào. Nhưng cũng chẳng cần phải sợ chết, có một câu rất hay thế này "sống còn chả sợ nữa là chết", quá hay he he ^^
  4. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    bun` nhất là chưa có việc làm, bùn nữa là ví thì to mà chả có xu nào, bun` nữa là tình iu đi đâu hết ế,
  5. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    cô đơn !
  6. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    mat nguoi yeu
  7. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hiện tại có 2 nỗi buồn lớn : hết tiền + gia đình
  8. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn lớn nhất là nỗi cô đơn. Đôi khi đứng giữa biển người mà thấy mình một mình lẻ loi cô độc.
  9. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    Mất người ta yêu thương là nỗi buồn lớn nhất.
    Học hành, công việc dù có đổ vỡ thì cũng có cách khắc phục và con người ta sẽ bằng lòng với những kết quả có thể là to lớn, có thể là be bé hay thậm chí bé tí ti.
    Một ngày kia ta có biết ta bị bệnh nan y phải ra đi khi tuổi còn trẻ thì nỗi lòng ta đau đáu vì phải để lại nỗi buồn cho người ta yêu thương chứ không vì bản thân ta.
    Còn khi ta đánh mất người ta yêu thương...ta đau khổ đến tuyệt vọng vì không thể có cách nào để giữ lại người đó bên ta với trọn vẹn tình cảm..không có cách nào để xoá nhoà vị trí người đó trong tâm trí ta..mà chỉ có tạm thời lãng quên những lúc có thể..Cho dù ta có bằng lòng với sự ra đi là do số phận thì mãi mãi lòng ta vẫn có một góc dành cho người đã ra đi..Mãi mãi
  10. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chính xác , đó là đáng sợ mà trước sau gì con người cũng phải đối mặt. Em ghét nghĩ về điều đó kinh khủng, nhưng nó lại hay hành hạ em.

Chia sẻ trang này