1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong cuộc sống, bạn sợ gì nhất ????

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Zaliv, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, bạn sợ gì nhất ????

    Trong cuộc sống có rất nhiều điều đáng sợ nhưng điều có lẽ khiến tôi lọ sợ nhất có lẽ chính là sự xa cách , nhất là khi ta yêu 1 người nào đó quá đậm đà , và hi vọng sẽ được hạnh phúc thế rồi đùng cái người đó biến mất , hoặc giã khi bản thân 1 người đó chỉ vì vật chất , những thứ trước mắt mà phụ tình người yêu chạy theo 1 ảo vọng ko thực tế , những cuộc chia tay ấy tuy khiến bản thân người chủ động rất vui nhưng còn bản thân , nỗi lòng người khác thi ngược lại rất đau khố , và còn tình huống nữa là khi 2 người quá yêu nhau nhưng dưới áp lực của gia đình , cái quan niệm môn ko đăng , hộ ko đối ấy đã chia cắt tình yêu cúa họ thật đáng buồn , tôi cũng đã từng chứng kiến những tình huống như thế , bản thân tôi cảm thấy đau lòng lắm , nhưng thứ hỏi người trong cuộc sẽ ra sao đây ? có ko ít người vì vậy mà nghĩ quẩn , ôi
    "hỏi thế gian tình la vậy gì ?
    khiến cho người sống chất bên nhau "
    nỗi buồn chia tay trong tình yêu bao giờ cũng đi đến 1 kết quả đó là ít nhất cũng sẽ có 1 người đau khố khóc thương cho mối tình ko có hậu , khiến cho bản thân người ngoài cuộc rơi lệ khóc thương
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Eo, bác này đa cảm quá.
    Tớ sợ nhất (ghét nhất thì đúng hơn) là giả dối.
     
     
    Lênh đênh...
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Để riêng tôi với những nghĩ suy của mình, tôi biết tôi có một tâm hồn rất dễ bị tổn thương. Ngoài cái vẻ sôi nổi, thích hoạt động, nhiều khi tôi lại muốn cô cụm lại. Hồi nhỏ, tôi sợ nhiều lắm, những nỗi sợ theo bản năng: như sợ bóng đêm, sợ ma, sợ những con vật xấu xí, gai góc, xù xì... nhưng tôi còn có nỗi sợ lớn hơn nhiều, nỗi sợ của cảm nhận, nỗi sợ ấy luôn khiến tôi phải rắn mặt lại, gắng gượng với cuộc sống. Tôi ghét rượu, vì tôi sợ mất ba, sợ hạnh phúc gia đình ở bên bờ vực ... sợ không thấy niềm vui trong mắt mẹ... Những điều tôi gặp tôi đều sợ, nhưng nó có thể hiện ra ngoài hay không? Không, không hề bạn ạ. Và tôi sợ bản thân tôi, sức nặng về những nỗi sợ buồn đau ấy bị nén chặt trong lòng như một con thú bị giam giữ, muốn quẫy đạp, muốn cào xé để chờ dịp bung ra. Tôi sợ mất niềm tin...
    Lớn lên, gđ yên ấm... tôi tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu thương của anh. Nhưng tình yêu thương ấy không đủ, anh quá nhu mì mà tôi lại là người không ưa những gì yên bình quá. Đừng hiểu tôi muốn sóng gió làm tan đi bến bình yên của mình mà điều tôi cần sự mạnh mẽ của anh, và biến cách trong tình yêu như rất nhiều món ăn được chế biến từ một vài thực phẩm. Nói "cần" thế có quá không? Và tôi đã sợ mất anh ngay khi chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Điều gì đến thì cũng đến mà.
    Trong cuộc sống xa nhà, tôi sợ rất nhiều điều. Sợ cuộc sống nhiều bất trắc khi không có ai bên cạnh, sợ bạn bè xấu, sợ gặp người tồi... sợ sự giả dối, mất lòng tin và sự tín nhiệm.. nhưng điều tôi sợ nhất vẫn là chính bản thân mình không đủ nghị lực, đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả. Mẹ tôi thường gọi tôi là ''lật đật'' cũng vì muốn tôi phải biết tự lập, biết đứng dậy khi vấp ngã và khẳng định mình. Tôi luôn phải tự nhắc mình điều đó (kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình mà ).
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  4. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em sợ nhất là .... vờ ơ vơ nặng
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, điều đáng sợ nhất là lòng người thay đổi.....
    " if tomorrow never comes....."
  6. nguyenquanghuy

    nguyenquanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cực kì sợ con gái .
  7. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ chính tôi.
      2B OR NOT 2B
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất những người nói phét hehheeeee
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  9. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ===>>> Nhưng cứ nhìn thấy con gái (nhất là con gái xinh như Deny_me là hắn sán lại gần, hai mắt sáng như sao...
     
  10. nguyenquanghuy

    nguyenquanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này