1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong cuộc sống, bạn sợ gì nhất ????

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Zaliv, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là sống mà không biết mình sống vì cái gì...không vui không buồn...càng ngày càng thấy mình chai đi
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Sợ nhất là không có gì để sợ,có gì để ghét và có gì để yêu.
    Do Not Give Up
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Sợ bị lừa :((
    Why does my heart go on beating....
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    các bác sợ nhiều thế thì còn lấy cái gì để cho em sợ nữa với.
    em sợ nhất là mất đoàn kết.
    con người ta, bình thường thì vậy, nói cười với nhau vui vẻ lắm, nhưng đằng sau ấy là bao âm mưu, bao toan tính (thôi, ko dám nói nhiều về điều này nữa bởi vì sợ mạch suy nghĩ sẽ ko có điểm dừng)
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Sợ chả có ai yêu cả.... Ôi cô đơn..........
    Người cô đơn ​
    _ Da vàng_
    Trong mắt nhìn,chợt thấy nỗi đau âm thầm
    Nghe tiếng cười mà sao vẫn cô đơn hoài
    Chìm trong lãng quên,ôi băng giá chất trong trái tim
    Nếu xa nhau rồi xin hãy đừng quên nhé em ơi,nguòi yêu!
    Như cát vàng ,dịu êm đỡ gót chân trần
    Như ánh lửa bừng lên chiếu trong đêm dài
    Vì tôi quá tin,nên tôi đã mất em rồi sao?
    Hỡi em xinh đẹp,sao cứ làm đau đớn con tim của tôi
    Chorus : Tôi vẫn tin trong cuộc sống này tình yêu có,
    hạnh phúc có;
    và em sẽ ban cho tôi đời sống tuyệt vời
    và em sẽ là ánh sáng chiếu sáng trong đời tôi,
    chiếu sáng trong đời tôi
    Nhớ đến những lúc tâm hồn cô quạnh,
    tìm đâu thấy hạnh phúc trong tim mình.
    Mãi mãi vẫn không bao giờ thấy điều gì,bởi vì em hỡi,
    em ra đi mãi mãi,
    trái tim tôi tràn đầy cô đơn... cô đơn...
    cháy trong tim...Ahhhh...
    (Solo Đạt)
    Khi ánh đèn,vụt tắt trong đêm âm thầm
    Lê gót mòn tìm đến dư âm vang vọng
    và nghe tiếng chân ai đã bước đi qua đời tôi
    Gió đông lạnh lùng như tâm hồn tôi dã quên đi thời gian

    http://www.vnrockreviews.net/metal/mukebox.php?action=play&song_id=1030
  6. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    người như ông anh thì lấy đâu ra mà sợ cơ chứ,cứng đầu cứng cổ như vậy bố mẹ còn chẳng nói được huống chi là người ngoài
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao lại cứ thích đá xoáy anh thế nhỉ??? Cô em muốn gây chiến với anh để làm gì cơ chứ??? .....
    Hic, vẫn xchả có ai yêu mình............
    Cô gái mù
    Có cô gái mù ngồi ca hát một mình
    Bóng đêm đóng băng lạnh gía tiếng ca vẫn luôn vô tư.
    Em là thiên thần ngồi hát bên thế gian
    Thanh cao mến yêu cuộc sống
    Dẫu những tháng năm tật ng*yền.
    Bridge
    Khung cửa nhỏ lời ca vút bay.
    Hãy chắp cánh ước vọng thật hiền
    Trái tim rạo rực luôn khát khao
    Một lần thấy mặt trời lên
    Ref
    Ứớc mong ánh mặt trời - Lung linh trong đôi mắt em
    Thắp lên dẫu một lần nhìn bầu trời trong sáng
    Ước mong ánh mặt trời - lung linh trong mắt em
    Hát lên hỡi thiên thần - xua tan màn đêm tối.
    Có cô gái mù ngồi ca hát bên đời
    Tháng năm vẫn trôi nghiệt ngã
    Tiếng ca vẫn luôn bên em
    Cám ơn tiếng ca đầy ắp những ước vọng
    Thanh cao mến yêu cuộc sống
    Dẫu những tháng năm tật ng*yền.
    (back to Bridge to Ref)​
  8. loveballad

    loveballad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sợ mình thay đổi rồi có lúc chợt tỉnh thì không còn nhận ra mình nữa
    Sợ mình chai lì trước nỗi đau của người khác, sợ phải căm ghét, thù hận ai đó. Khi càng căm ghét, càng thù hận thì chẳng thể quên người ta và nỗi đau đó sẽ theo ta đến hết cuộc đời
    Sợ một ngày nào đó bất chợt ra đi mà chưa làm được gì cho những người ta yêu thương

Chia sẻ trang này