1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trong cuộc sống có rất nhiều cạm bẫy......................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Giao_Duy, 28/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giao_Duy

    Giao_Duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống có rất nhiều cạm bẫy......................

    làm sao chúng ta tránh được hết những cạm bẫy cuộc đời ở trước mắt?
    bạn nào cho mình vài ý kiến và vài cạm bẫy để cho mọi người cùng biết để tránh nhé

    tinh yeu nong chay

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 06/03/2002 21:27
  2. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cái bẫy chuột nào đó ....thò chân vào nhé!
    No-fear
  3. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    hành vi và mục đích đó chẳng khác gì cho chuồn chuồn cắn rốn đâu ông bạn ạ!
    Chạy trời không khỏi nắng
    No-fear
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là tạp cho mình 1 vỏ bọc vững chắc. nhưng nói chung, chỉ có thể "phòng ", chứ còn tránh thì mơ hồ lắm...

    Life's too short to be ordinary
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko rơi vào cạm bẫy thì bản thân chúng ta sẽ ko bao h biết đâu là cạm bẫy!

    TO DAY IS GOOD DAY TO DIE

  6. Giao_Duy

    Giao_Duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    chà nói như no-fear thì chẳng nhẽ là tự mình kiếm bẫy cho mình à?
    còn bạn November_tear thì cho là chết rồi mới biết mình chết phải không? như vậy thì đâu có chuyện gì rồi. ý mình nóii là làm sao để tránh những bẫy mà mình biết là nó đang ở trước mắt mà không biết tránh như thế nào đó
    tinh yeu nong chay
  7. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vấp váp không thể tránh khỏi nếu nhìn không rõ ổ gà, đất đá hay chỉ là dăm ba chiếc đinh gỉ. Mình nghĩ như thế này không biết có đúng không?
    Quá trình sống của chúng ta là sự tiếp xúc với thực tiễn của mỗi người. Mà hoạt động thực tiễn thì có đặc trưng là chúng ta cần ý thức về hoạt động của mình (kể cả xem lại cách chúng ta nghĩ), có hướng đích và có hiệu quả. Mọi hoạt động không hiệu quả, không hướng đích hay giúp tránh được ổ gà, đất đá đinh gỉ đều đáng được xem xét kỹ.
    Kinh nghiệm cho ta cách điều chỉnh hoạt động thực tiễn với những tình huống tương tự đã trải qua. Trẻ con, người lớn đều thích ứng với việc học qua kinh nghiệm. Điều đó chứng tỏ khá tiện lợi và dễ áp dụng nhưng cũng phải ngã, vấp nhiều lần thì mới đứng vững, đi vững được. Nhiều khi sự trả giá quá cao không cho phép bất kỳ ai vấp ngã lớn.
    Còn một cách khác là học qua kiến thức. Nó khó hơn nhiều vì ta học những kiến thức về những tình huống chung, tổng quát để áp dụng vào từng tình huống thực tiễn cụ thể của riêng mình. Không phải ai cũng biết cách học kiến thức để vận dụng đúng chúng. Xin trích lời Lê Nin như sau về tính quan trọng của kiến thức với cuộc sống: "Người nào bắt tay vào giải quyết các vấn đề riêng trước khi giải quyết vấn đề chung thì người đó không tránh khỏi "vấp váp" những vấn đề đó một cách không tự giác" Nói thế nghĩa là ta cần có kiến thức về những vấn đề chung (đã được tổng kết từ thực tiễn thành kiến thức) và áp dụng lại cho thực tiễn của riêng mình.
    Mình tin nếu tỉnh táo trong áp dụng, biết gọi đúng lĩnh vực kiến thức đúng đắn cần thiết, có sự tham khảo kinh nghiệm của mọi người khác, chúng ta có thể biết cách tự và cùng nhau vượt qua được những cạm bẫy cuộc đời.
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  8. Astray

    Astray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    oi Giao Duy ơi!
    nói đến cạm bẫy mà chẳng nói rõ gì cả thì ai mà trả lời được..
    hehhe nhưng mà đọc cái dòng cuối cùng cua Giao Duy thì tôi hiểu rồi. cái bẫy mà Giao Duy nói đến chắc là bẫy tình quá phải không?
    thế thì chịu thôi có cố tránh cũng chẳng tránh được đâu!

    Dream on!
  9. Giao_Duy

    Giao_Duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    cha tat ca nhung gi ban ca chep noi deu dung ca. nhung con nhieu dieu minh chua linh hoi het .
    con ban Askay thi doc hon minh nua la ban dung truoc cai bay tinh ko he co phan ung gi ca nhu vay thi minh cung kho ma noi duoc gi. minh dang can cac ban chi bao lam sao khi dung truoc cai bay do the ma lai ban tra loi la chiu
    troi minh dang khoc ne. minh da roi vao do va ko co ai giup minh chui ra ca ban co giup minh ko?
    khong co gi quy hon tinh ban
  10. luckygirl

    luckygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chac la tu ren luyen bang cach vao chua di tu de tranh cam bay .

Chia sẻ trang này