1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong cuộc sống còn bao nhiêu câu hỏi chưa trả lời được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BigBigBog, 04/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống còn bao nhiêu câu hỏi chưa trả lời được

    Tôi đã qua cái thời sinh viên mơ mộng, không mơ mộng nhưng tình yêu ko suy tính, chẳng phải lo toan gì. Bây giờ đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, ko suy nghĩ ko lo toan cho tương lai cho cuộc sống của mình cũng ko được.
    Làm sao có thể yêu nhau mà ko nghĩ một chút gì về tương lai chuyện lập gia đình, nếu người yêu mình cũng suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó hai đứa có thể cùng nhau xây dựng tương lai (ko nhất thiết cứ phải cưới luôn), còn nếu bạn trai của mình ko có ý định(chưa có) vì những lý do công việc chưa ok, tiền chưa có nhiều, v.v . Cuộc sống cũng có thể có thay đổi, tình yêu cũng vậy nhưng khi người ta yêu thì cũng phải nhìn thấy ở phía trước là gì, chứ cứ đi mù mờ, chẳng có định hướng, ko biết đến đâu thì mình ko làm thế được.
    Cuộc sống có bao nhiêu câu hỏi mình chưa tìm được câu trả lời, mình kiếm tiền để làm gì, mình cố gắng vì bản thân mình cho được công thành danh toại nhưng dốt cục cuộc sống của mình có hạnh phúc ko? Lấy chồng để làm gì, nếu bất cứ lúc nào, ko gần hay rất xa hạnh phúc cũng có thể tan đi theo gió. Cuộc sống của mình chỉ dừng lại ở việc làm tốt công việc của một người phụ nữ vì gia đình, yêu chồng yêu con, sáng đi làm chiều về nhà chăm lo nhà cửa. Nhưng mình lại ko thích cuộc sống bình thường như thế, sống cứ như thế đến hết đời sao.
    Công việc của mình sẽ đi đến đâu, ngày qua ngày lại vẫn thế sao.
    Ôi, ko hiểu, đã đọc nhiều lời khuyên, đã được nghe dậy bảo nhiều nhưng ko ngấm, nhận ra là chỉ có mình tự trải nghiệm và rút ra bài học cho mình mà thôi, lúc đó đã quá muộn chưa?
  2. Nhocme

    Nhocme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em gái (em gái nhỉ?)
    Mới ra trường, hãy sống nhởn nhơ và lo lắng cho công việc đi, vì kiếm sống không hề đơn giản tí nào. Khi nào thấy kinh nghiệm sống tích luỹ được một chút chút, hãy nghĩ đến việc lập gia đình (chẳng biết có nhời như thế, người yêu em có muốn mắng chị gàn ra không nhỉ). Như chị đây, bon chen mãi, đến năm 30 tuổi lập gia đình, mà nhiều khi ứng xử với gia đình nhà chồng vẫn còn thấy thiếu sót.
    Bắt đầu nghĩ đến câu "được chăng hay chớ" rồi.
    Gắng lên thôi em, cuộc sống không phải màu hồng, sau khi kết hôn còn thấy nhiều màu sắc nữa cơ.

Chia sẻ trang này