1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong cuộc sống hiện tại bạn ghét nhất diều gì ? Và thích diều gì nhất ?

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bo_hung_nhi_nhanh, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống hiện tại bạn ghét nhất diều gì ? Và thích diều gì nhất ?

    Dối với Tôi cuộc sống hiện tại bây giờ Tôi ghét nhất là ai lừa dối Tôi .Tôi ko bao giờ tha thứ cho kẻ dó .Và ngược lại tôi thích một người thẳng thắng .Có diều gì bất bình về người khác cứ nói ra .Giử trong lòng chỉ làm khổ mình va người khác thôi à . Bà con nghĩ như thế nào về diều này nhỉ ?
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng một cô bé bị ung thư máu, chỉ còn sống đc 1 tuần. Hôm ấy, cô bé hỏi bác sĩ :
    - Con sẽ chết phải ko bác sĩ ?
    - Ko, sức khoẻ con rất tốt, một tháng nữa con sẽ xuất viện về với gia đình - bác sĩ nói.
    Cô bé lại quay sang bố mẹ:
    - Một tháng nữa bố mẹ sẽ đón con về phải ko ạ ?
    - Con yêu! Bố sẽ đón con ngay khi bác sĩ cho con xuất viện.
    .....
    Một tuần sau, cô bé mất
    >>All: có phải lúc nào nói dối cũng xấu ko?
  3. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    >>All: có phải lúc nào nói dối cũng xấu ko?

    ko phải lúc nào nối dối cũng là xấu cả dâu bạn a ! Dôi khi nói dối mà làm người khác vui và .... ( nói chung là ko hại dến ai thì mình nghĩ nối cũng tốt thôi ) Nhưng ko phải lúc nào cũng nói dối dâu vi noi dối là ko tốt dâu phải ko nè các bạn .
  4. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ( đang câu bài , hihihi)
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    kaka,chúc mừng nha, vậy là tốt lém
    spy đây cũng là người phái thẳng thắn, ghét giả dối (nghe giống mục làm quen qua thư quá)
    nhưng mà đôi lúc ghét những người lừa dối mình chưa chắc đã đúng đâu, đôi lúc nói dối là không thể tránh khỏi, điều quan trọng là lý do tại sao lại nói dối mình. Nếu nó là vì một điều gì đó tốt đẹp cho mình, sao lại căm ghét được. Phải không nè?
    còn bất bình về người khác hử, cũng nên nói ra lắm nhưng mà trước khi nói điều bất bình đó nhớ suy xét cho kỹ nha, coi chừng mình bất bình không đúng chỗ, không đúng lúc, không hiểu cho kỹ mà đã nói thẳng vào người ta ,coi chừng bị ghét nhiều hơn mấy người chuyên nói dối đó
  6. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Cho Rồng nói 1 câu thẳng thắn nhá (vì bạn nói bạn ghét nói dối mà ) ... xi nghĩ của bạn hơi con nít 1 chút,trong cuộc sống ko phải cái gì cũng có thể nói thật & nói thẳng đâu bạn à,phải xi nghĩ tùm lum tà la hết á
  7. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình còn ghét những ai bất bình về mình mà ko chịu nói gì cả .Cứ im im rồi 1 ngày nào dó bùng nổ ra thấy mà ghét .Ghét ai như vậy lắm dó nha .Thà nói ra di thì người khác còn sửa dược chứ .Dúng ko nè !
  8. skyline4mylove

    skyline4mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất lờ học , thích nhất lờ chơi
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    quá đúng luôn
    ah, mà tiện cho hỏi, bạn ghét những ai bất bình về bạn mà không nói
    vậy bạn biết là có ai thế mà không chịu nói ah
    thế bạn có biết người đó là ai không, nếu biết sao không nói thẳng ra luôn (biết đâu người đó biết bạn lỡ biết rùi nên nói thẳng ra luôn, tốt cho cả đôi bên)
    kaka, nói vậy thui chứ
    nhiều khi
    bất bình không hẳn cần phải nói ra đâu, điều quan trọng là phải suy xét thêm có cần nói ra không, nói ra có thay đổi được gì không ,khi nói ra mình có thể có những ý kiến hay để góp ý bạn lại cho đúng không (còn góp ý sai thì thui nói làm gì nhỉ)
    chứ cứ bất bình mà nói ra, lại chẳng giải quyết được gì, chỉ làm người mình bất bình bất bình lại mình, thì cứ bất bình qua, bất bình lại, đâu được gì đâu nè.Phải không?
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ui, bọ hung ghét những ai bất bình về mình mà ko chịu nói gì cả à, ko nói để trong lòng với lại đi rêu rao khắp nơi về mình, cái nào kinh khủng hơn nhỉ ??? hì hì
    búp bê thì ghét lúc người ta bất bình về mình nói thẳng ra mà họ lại nói đúng lắm ... <- cảm giác ghét bản thân mình khinh khủng

Chia sẻ trang này