1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong cuộc sống hiện tại bạn ghét nhất diều gì ? Và thích diều gì nhất ?

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bo_hung_nhi_nhanh, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tui sẽ tổn thương nếu bạn là bạn của tui mà bạn lừa dối tui ( dĩ nhiên là điều đó đối với tui là bất lợi ) . Nhưng tui sẽ không ghét bạn , thậm chí có khi tui còn tạo diều kiện cho bạn để bạn qua mặt qua mặt tui dễ dàng hơn . Có thể tui sẽ vẫn làm bạn với bạn vì mặc dù không thích người ta gạt mình nhưng tui chấp nhận được .
    Còn nếu bạn có lòng ích kỷ và hay đố kỵ với người khác , chắc chắn tui sẽ không còn nhớ bạn là ai . Bởi 1 lẽ đơn giản lắm , tui ngại người ta gạt mình và tui xa lánh mọi điều nhỏ nhen . _nt_
  2. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét những ai có bộ mặt dả tạo trước mặt tui .Ngoài thì thân lắm nhưng sau lưng toàn nói những diều bất lợi dối với tôi hoàn toàn .
    Một con người dã tạo 1 cách dáng sợ .Khi tôi biết người dó dả tặo ,thì bất cứ chuyện gì nói ra cũng ko dáng làm tui tin tưởng chút nào cả .
  3. mashimaro_khoai_ca_lem

    mashimaro_khoai_ca_lem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    sao thấy mấy người mất lòng tin người wá zậy ???
    người ta lừa mình ! nhưng cũng nên xét động cơ... nếu như ko là ác ý mà muốn tốt cho mình "thây kệ" đi...! nhưng thật ra mọi người đều cảm thấy mất quyền lợi và ko chịu bị cảm giác "ko biết 1 điều mà có người khác đc biết " nên mới làm như " tui cũng có tự trọng và cảm xúc của 1 con người" lắm đó...!
    tui chỉ nói zậy thui... tự suy nghĩ đi !
  4. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
     
     
             ... ai cũng thích chân thật , ai cũng đòi hỏi người khác hãy thẳng thắn với mình , đúng hông , tuy nhiên vẫn còn 1 vài trường hợp ngoài ý muốn buộc con người ta phải hành xử ngoài ý muốn . Nhưng xin nói rõ , người đoan chính khi nói dối luôn kèm theo động cơ đúng đắn . Những người này tôi chấp nhận được , có thể xét lại và tha thứ . Và còn 1 hình ảnh tương phản , có những phần tử luôn vun vén cho lợi ích bản thân mà ko ngừng gạt gẫm hoặc làm hại người khác . Cuộc sống đâu có đơn giản như bạn nghĩ . Tất cả những gì mình nói ở đây chỉ là 1 khía cạnh nhỏ thôi , để phân tích cụ thể và rõ ràng 1 vấn đề nào đó  thì cần nhiều thời gian và ý kiến hơn nữa , bởi vậy bạn không nên vội vã đưa ra nhận xét như vậy  ----> "  Mất lòng tin à ? " Xin mạnh dạn mà nói nhé . Khác với xưa , ngày nay cuộc sống thực dụng , con người bây giờ khi tiếp xúc với nhau , đa phần trong những mối quan hệ (những mối quan hệ hàng ngày nhé , xin lưu ý cho điều này ) họ luôn dè chừng đối phương , luôn đặt mình trong thế thủ , sẵng sàng đón nhận điều bất lợi hoặc tình huống xấu nhất mà đối phương dành cho mình .  Tôi tin chắc là bạn cũng ko muốn người khác gạt mình dúng ko , dù với bất cứ lý do gì . Vậy thì bạn cũng đã cảnh giác với người xung quanh rồi đấy . 
                Nói ra ko biết bạn có bật cười hay không ? Okie ! Cười đi ! Nếu tôi nói tôi là người chân thật , hiền lành , ko lừa dối mọi người thì mashimaro nghĩ sao ? Tin chứ ?
                         hà..hà.. suy nghĩ nhé !
               
    Được zeus_vn sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 01/10/2004
  5. mashimaro_khoai_ca_lem

    mashimaro_khoai_ca_lem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    When you look at the life smiling at it, it will
    But when you don''t, it won''t...
    I
  6. mashimaro_khoai_ca_lem

    mashimaro_khoai_ca_lem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là bị lừa nhiều rồi nên tui rất đề phòng ... còn chuyện ghi như thế nào trên 4rum thì là do tui thích như vậy thui... Có thể sẽ có người nói tui sống ko thật lòng nhưng "It''s my life"...
    À, tui tin là Zeus thật lòng... nhưng mà là thật lòng với người khác! Còn tui, xin lỗi là đã bị Zeus lừa nhiều gùi. Xin miễn được fép tin nha...!
    Good Luck!
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp ... hình như chủ kí của zeus là : Tin tui đi, đừng tin những lời tui nói !?!?!?!?!..........
  8. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Dzị là phải tin @zeus kí gì nhở ??? hong hiểu
  9. ten_vo_lai

    ten_vo_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Đấy là cái bẫy mà zeus_vn muốn gài chúng ta , càng suy nghĩ càng thấy rối rắm , nó là 1 vòng tròn khép kín , không có lối ra đâu . Cách đối phó với những câu này là bác bỏ những gì zeus nói . Cứ thế , him sẽ thua .
  10. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    mèn ơi ! cái tên_vô_lại này ở đâu chui ra phá đám . Mọi người đừng nghe lời hắn nha ! Hắn là người xấu , zeus_vn là người tốt .
    Thế rốt cuộc mashi hổng thèm tin tui sao , ờ...ờ... dzậy là .....sáng suốt á ... Be..eee...hehehehe
    hơi buồn nhưng chẳng sao . Em này dụ hông được thì mình đi dụ em khác . hí...hí....hí....
    eh , cái ten_vo_lai kia : ( hehehe .. nick hay thiệt ) đi chỗ # cho anh em mần ăn nha wuynh ! Xử wuynh á !

Chia sẻ trang này