1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong cuộc sống này đừng nên quá vô tâm !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống này đừng nên quá vô tâm !

    Vẫn tưởng rằng mình ko sống hời hợt , vẫn tuởng rằng mình hay quan tâm đến người khác lắm . Nhưng đến giờ mình mới nghiệm ra một điều " Mình hết sức vô tâm " . Mình đã làm đc những gì cho ngừoi khác nhỉ . Chỉ hời hợt hời hợt . Mình chỉ đợi ngừoi ta nói cho mình thì mình mới hiểu , có bao giờ chịu quan tâm để ý và tìm hiểu đâu cơ chứ . Suốt ngày có một câu " Chẳng cần biết , chẳng cần quan tâm " Vẫn nghĩ là nói câu đó chỉ là để nói thế mà hoá ra vẫn sống như thế . Chẳng quan tâm chẳng để ý đến ai , hay để ý đến điều gì .

    Hôm qua , tìm vở của con em có chút chuyện . Mới đọc đc những dòng tâm sự của nó . Nó đang buồn . Mình đọc thì mình hiểu là nó cũng đang có nhiều chuyện rắc rối . Bây giờ mình mới nhận ra . Nó đã 14t , nó đã lớn rồi đó , nó đã có những lo âu của tuổi mới lớn . đã có những xích mích trong chuyện tình cảm . Vậy mà một ngừoi chị như mình chẳng biết gì , chẳng quan tâm gì . Mình cho là nó giống mình lắm . Suốt ngày cuời nói chơi cùng lũ con trai . Mình cho là nó ko có gì . nó vẫn là trẻ con . Ngày xưa mình cũng như nó . Cũng chẳng có ai để hỏi , chẳng có ai để tâm sự chỉ có mỗi con chó . Thế mà giờ đây mình chẳng quan tâm đến nó . Mong rằng lúc này còn kịp . Một ngừoi chị như mình có thực sự đáng làm chị ko cơ chứ ? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình quá vô tâm . Mình nhớ đã có lần nó từng nói về chuyện đó . vậy mà từ lâu lắm rồi đó nó vẫn chưa thể giải quyết xong đc . Mình thấy những cái thư của nó ở trong ngăn bàn . lại còn chửi nó . Mày dở hơi à mà viết nhiều thư thế , tốn tem quá . Mà ko biết là nó viết đi mà chẳng dám gửi . Bây giờ thì đã hiểu . Nhận ra mình quá vô tâm trong cuộc sống . Chỉ vì mọi ngừoi quá vô tâm với mình mà mình vô tâm lại . Mình chắc chắn là ngày truớc mình ko sống như thế !


    Vô tâm ! Mọi ngừoi nghĩ sao về chuyện đó . Làm cách nào để khắc phục khi mà nó đã thành một thói quen , một căn bệnh . Quá thờ ơ với cuộc sống , cứ nghe đấy mà chẳng để vào đầu cái gì cả . Sợ là hết thuốc chữa nếu chính ngừoi đó ko nhập tâm ko để vào đầu và ko muốn nghe . !

    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  2. botay

    botay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    biết thế là tốt
    chỉ cần mong muốn mình hoàn thiện hơn và chịu khó để ý hơn đến mọi chuyện ổn thôi mà.
    rồi cũng đến lúc mọi người thay đổi thôi , ko việc gì phải ngạc nhiên quá em ạ
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Không phải cái gì cũng nên chú tâm vào, một số cái nên vô tâm thì tốt hơn


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  4. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Người vô tâm là người nằm giữa hai loại : một là loại người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân và loại người lúc nào cũng hết mình vì người khác . Làm một người vô tâm cũng không phải là không hay nhưng cũng không thể nói là hay được. Nên chọn một trong hai loại người ấy mà sống thì có lẽ là hay hơn hoặc không làm gỉ hết, sống như một người bình thường , làm những việc phải làm và không làm những việc mà mình và mọi người cho là không nên !
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Khi người ta cảm nhận được mình vô tâm tức là người ta ko còn vô tâm đâu chị ạ!Hãy tin và yêu thương mọi người bằng trái tim thành thực!Lòng tin là quan trọng và khi ngưòi ta tin vào người khác biết yêu thương từ những cái nhỏ bé người ta sẽ chẳng còn vô tâm nữa!Và khi mình cho đi tình yêu thương thì hãy tin là như thế mình cũng đang được yêu thương!Em hiểu ra rằng chẳng ai hoàn hảo có lẽ vì mình cũng vô tâm với người ta nên người ta mới vô tâm với mình!Nếu cả hai chú ý và quan tâm đến nhau hơn thì tuyệt biết bao!
    Ước gì anh  ở đây giờ này!Ước gì anh cùng em chuyện trò!Ước gì em đừng có lỡ lời !Ước gì ta đừng có giận hờn!Em yêu anh nhiều lắm!Chuyện tình ta chỉ mĩa như một giấc mộng chẳng trọn vẹn nhưng em yêu nó!

Chia sẻ trang này