1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong cuộc sống tình bạn, con trai hay con gái đáng tin hơn? Vì sao con gái có ít bạn thân?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangvu81lc, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống tình bạn, con trai hay con gái đáng tin hơn? Vì sao con gái có ít bạn thân?

    Chưa xét đến những gì cụ thể, mà chỉ nhìn qua là biết ngay. Con gái thường có ít những người bạn thân cùng giới, chắc bởi vì họ không tin nhau lắm. Trong khi đó con trai lại có nhiều người bạn thân cùng giới hơn. Chỉ như vây thôi cũng đủ để nói lên rằng ngay với những người cùng giới với nhau, con gái cũng ít đươc tin tưởng rồi. Thêm một điều nữa, nhiều cô gái lại có những người bạn trai đáng tin cậy. Tất nhiên không thể không nói con trai cũng có những người bạn thân là người khác giới. Nhưng ta hãy thử suy nghĩ lôgic một chút :
    1. Con gái ít tin tưởng nhau.
    2. Con trai tin tưởng nhau nhiều.
    3. Con gái tin tưởng con trai.
    4. Con trai tin tưởng con gái.
    ----------------------------------------------------
    => Con trai đáng tin hơn.
    Có đúng không các chàng trai? Ai ủng hộ ý kiến của tôi nào?
  2. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    1 việc ko nói ra ai cũng biết
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    ne`, chứ tui hỏi mấy người nhé, mấy ông làm bạn thân nhau chủ yếu la nhậu nhẹt chứ gì nữa, mà nhậu nhẹt thị làm sao đi 1 mình chứ....tình bạn của con trai hời hợt hơn con gái nhiều. Con gái gì củng tâm sự với nhau, hay giúp nhau lắm chứ bộ. Đừng nói oan nha......
    SWEET_HEART
    time changes everything
  4. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì con gái có cuộc sống nội tâm phức tạp hơn con trai, và vì thế để tìm được một ng` để gọi là " thân" rất khó.Thường thì con gái với con gái hiểu nhau hơn, nhưng cũng chính vì quá hiểu nhau đó nên nhiều khi ko thể thân được.
    Mình chơi với rất nhiều bạn. Đi đến đâu cũng có thể thân với một ai đó. Nhưng bạn thân theo đúng nghĩa của nó thì chỉ có một, tiếc là bạn ấy lại phải đi xa... mình cũng đã cố gắng nhiều nhưng chẳng thể tìm thấy ai như thế, bạn ây là bạn gái thân nhất của mình, hai đứa lớn lên cùng nhau mà, ngày trước được gần nhau thì suốt ngày cãi nhau, giờ xa nhau mới thấy hụt hẫng thế nào...
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Heo con có 2 người bạn, người bạn trai chơi từ nhỏ ở gần nhà và người bạn gái rất hợp tính với heo con bây giờ nó đi xa rồi, 2 người đều là những người bạn rất tốt nên heo con không hiểu lắm chơi với con gái và con trai ai hơn ai. Mỗi người 1 vẻ. Con trai là chỗ dữa vững chắc, tạo cảm giác an toàn hơn, nhưng có những chuyện chỉ con gái mới hiểu được con gái thôi.
    Dù thế nào đi nữa nói rằng con gái là n người không đáng tin thì sai toét ra rồi, phản đối kịch liệt.
    hi hi he he
  6. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có thể dùng từ "đáng tin" hay "không đáng tin" trong trường hợp này là chưa đúng lắm. Nhưng phải nói rằng con gái thực sự không có nhiều bạn thân bằng con trai. Những người bạn đích thực. Con rượu chè là chuyện khác. Có nó cũng không làm cho tình cảm của cánh mày râu thêm khăn khít hơn. Cũng như phái đẹp thích đi shopping và những thứ khác, con trai cũng có sở thích hay thú tiêu khiển. Cái đó gọi là sở thích đặc biệt theo giới tính.
    Như tôi đây này, có khá nhiều người bạn thân. Họ luôn chia sẻ với tôi những niềm vui, nỗi buồn, họ luôn hiểu tôi muốn gì và thường nắm bắt được suy nghĩ của tôi, ngay cả những điều riêng tư, chúng tôi vẫn trao đổi và giúp đỡ nhau.
  7. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu con trai bạn thân là chỉ có nhậu không thôi,nếu muốn tìm được một người bạn thân thì phải đợi đến chừng nào mình gặp hoạn nạn thì mới biết là mình có thể thân được với ai,là bạn thân thì nhất thiết cần phải hiểu nhau,và một điều quan trọng là những chuyện cỏn con thì bỏ qua,đừng có chấp nhặt,sống thẳng thắn với nhau,và hết mình,thế là ok liền
    When I Look Into Your Eyes,I knew...you...
  8. SubZero

    SubZero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Con gái ít bạn thân do họ rất hay đố kỵ lẫn nhau, hay đem nhau ra để so sánh.
    In your dearest memories, do you remember loving me?
  9. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trong cách suy nghĩ, xem chừng con gái ích kỷ hơn thì phải. Họ chỉ thoải mái với người yêu của chính họ mà thôi. Với những người khác, họ luôn có chút gì đó nghi ngờ và luôn có thái độ không vừa ý với những người cùng giới. Dù cho những việc nhỏ thôi cũng làm cho họ phật ý. tại sao con tai lại có nhiều bạn thân hơn? Bởi vì họ luôn độ lượng và không ghen với những gì mà bạn mình đạt được. Với con gái, họ chỉ như vậy khi người kia là bạn thân.
  10. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    con gai va con trai choi than voi nhau thi ai chang the@
    voi tui thi tui thich choi than voi con gai hon! hehe
    i love you because i hate you

Chia sẻ trang này