1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong đêm dài vô tận ... (ai ngủ 0 đươc thì vô đây gõ vài câu )

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi BaoTram, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm dài vô tận ... (ai ngủ 0 đươc thì vô đây gõ vài câu )

    giống như tui lúc này ...

    Tui ... từ ngày xa Sài Gòn ... là bị chứng bệnh khó ngủ triền miên ...
    bây giờ đã gần 11 năm ... vẫn chưa hết bệnh ...

    Khó ngủ vì ngày về SG mỗi lúc 1 gần hơn ... nôn nao ... háo hức nhú lúc nhỏ được ba mẹ hứa dẫn đi Thảo Cầm Viên cho voi ăn mía hoặc vô công viên Tao Đàn hát để lấy bong bóng ...

    Khó ngủ vì những việc đang xảy ra trong cuộc sống không được như ý muốn ...

    Khó ngủ vì trong lòng còn ấp ủ quá nhiều bí mật ...

    Khó ngủ vì vẫn còn nhớ đến một người không nên nhớ ...

    Khó ngủ vì nhắm mắt là chỉ thấy một người , một người thôi ...

  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chống lầy gồi, chuyện gì bỏ được thì bỏ nhá bạn hiền. Nhắm mắt lại chỉ nên mơ dzìa ông xã là hay nhất nhé. Thú thiệt, bọn đàn ông tụi tui mà biết bà xã mình thế này thì chỉ có nước tự tử bằng... bia thôi đấy.
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày bên công việc , bên ox thì có nhớ nhung xa xôi chi đâu ... chỉ có những đêm 0 ngủ được thôi à ... ...
    Ông có nghe qua bài Nửa Đời Đau Khổ của Lam Phương hông , có 2 câu tui kết nhất :
    Đường lên dốc cao là đường nhiều đau khổ
    Tình càng xót xa là tình khó phôi pha ...
    cũng may OX tui 0 biết uống bia hehhe...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao tự nhiên dính tới bia bọt ở đây?
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    thì tại ông nói đến chuyện tự tử = bia đó
  6. hillary1080

    hillary1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi là cũng bắt đầu già rùi hén, í quên, nói chững chạc cho nó oai, những suy nghĩ không còn ... được quyền bồng bột nữa. Sống làm sao như nước chảy mây bay, không vướng víu, không níu giữ cái gì hết, kể cả kỉ niệm đẹp hay không đẹp, chuyện vui hay khôhg vui. Buông tay ra, tự nhiên sẽ thấy lòng thanh thản. Hơn nữa, cũng đã bao năm đã trôi qua, biết mọi chuyện có còn y nguyên như lúc mình bỏ lại, hay đã phôi pha, đổi thay, nhạt nhẽo.
    11 năm rồi mà vẫn nghĩ chưa thông sao bạn?
  7. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    thì cũng đã tự nhắc nhở bản thân nhiều lần rồi nhưng hễ có gì 0 vui , hay nghe đám bạn cũ nhắc đến là vẫn thấy xốn xang ...
    vẫn biết nếu ngày trước không đi ... chưa chắc ngày nay thành đôi với người đó .. .
    ừ , 11 năm rồi ... chưa 1 lần gặp lại ... vậy mà vẫn ...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dang?
    Em ơi có lẽ nào tình buồn khi được sống bên nhau?
    Bài hát nha, hông nhớ tựa, nhưng chắc hợp với bạn Trâm.
  9. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0


    Sáng nay ,thoát mộng , buồn quay quắt
    Không màng chải tóc , lược nằm yên
    Thẫn thờ soi mình qua tấm kiếng
    Thấy bụi bám đầy nơi trái tim .
    Lại nữa , màu trời rất âm u
    Thị thành mà ngỡ chốn hoang vu
    Bên tai , nghe mỗi lời gió trách :
    " Đời ta phiêu lãng đến bao giờ ? " .
    Còn em , đã gặp chỗ dừng chân
    Cớ sao lòng dạ vẫn phân vân
    Nhìn anh lắm lúc âm thầm hỏi :
    " Có thực tâm đồng ở chúng ta ? "
    Sáng nay , thấy lá rơi vàng phố
    Em biết mùa thu đã trở về .
    Anh tặng nụ hồng tinh khôi thế
    Thôi đàng... giã biệt ... những đam mê .
  10. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hixhix xót thương cho pạn Will quá ngủ ko được . Nhiều việc phải suy nghĩ ghê

Chia sẻ trang này