1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong đêm dài vô tận ... (ai ngủ 0 đươc thì vô đây gõ vài câu )

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi BaoTram, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongAD

    PhuongAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đêm nay sẽ là một đêm dài vô tận với mình. Mặc dù chưa đến đêm nhưng mình biết trước sẽ không ngủ nổi, hic!
  2. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ko ngủ được, vào đây spam vậy!
  3. nicky_butt

    nicky_butt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Toi cung ko ngu duoc,sao dem dai qua thuc toi tan trua roi ma cung ko ngu duoc hic hic
  4. honghai006

    honghai006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    4 năm rưỡi bỏ nước ra di. tìm cái gì nơi đất khách. quẩn quanh cơm áo gạo tiền. 4 năm rưỡi bỏ nước ra di. trắng tay cũng hoàn tay trắng. 1 đêm mất ngủ. 28 năm rùi đó ai ơi.......
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm dài vô tận
    Lắng nghe những bâng khuâng
    Thương tình ai lận đận
    Muốn mà không thể gần .
    Đời còn lắm ngại ngần
    Lòng nghĩ suy trăm bận
    Hết ghét , xong rồi giận
    Đôi khi lại bất cần .
    Yêu là cho và nhận
    Sao tim mãi phân vân
    Hay hữu duyên vô phận
    Kiếp này không nợ nần .
    Muốn mà không thể gần
    Thôi thì ... đành chấp nhận !!!
    Được baotram sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 08/08/2008
  6. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    @baotram ơi buồn làm j ??? mình là khỉ HN ko biết có đc tham gia ko nhỉ ??? đừng buồn nữa hay nhìn về phía trước, mà nói thật nhé còn rất ít người nặng tình như bạn , nếu bạn buồn mời bạn ra Hà Nội chèo thuyền giữa Thủ Đô cùng tớ , OK ???
  7. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Nhắc đến Hà Nội chợt thương các Khỉ Hà Lội đang hàng ngày lội nước bôn ba tìm đường "thoát nước" ..Thương quá !!!!
  8. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    SG triều cường lại lên , nước đến đâu hả các bác
  9. timnucokinhnghiem

    timnucokinhnghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    K tai nao chop mat duoc vi chua co kinh nghiem chuyen nguoi lon .sap xa sai gon than yeu de lay vi

Chia sẻ trang này