1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong đêm tâm hôn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi traitim_vietnam_hn, 03/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crystal01

    crystal01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chắc cũng vẫn dùng nhưng phân chia lại thời gian, mẹ cho con gái từ năm 16 tuổi
  2. blackeye009

    blackeye009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    trâm đê? đâm cho cha?y máu ý ma?
    ====================================
    -----------------------------------------------------------
    nhi?
  3. ngoacmom

    ngoacmom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cái trâm trao cho con dâu thực ra là các cụ rất ý tứ (kể ra có cái kim châm thì chuẩn hơn, tác dụng nhanh hơn nhiều). Tuy nhiên cái vụ ngã ngựa này giờ tỷ lệ rất ít, nhà cửa cũng kín đáo hơn (không phải gió thổi phà phà như ngày xưa).
    Theo kinh nghiệm của dân gian thì nếu đàn ông có lông ở gần hậu môn thì không bị ngã ngựa.
    Trường hợp ngã ngựa thì người vợ phải bình tĩnh, giữ nguyên hiện trường, dùng đầu trâm, kim hoặc bất cứ cái gì nhọn nhọn đâm mạnh và đầu đốt sống cụt để kích thích hoạt động trở lại của hệ thần kinh và hô hoán mọi người đến ứng cứu. Ai không bình tĩnh hẩy chồng xuống, bỏ vị trí thì coi như xong,... hết tập 1 luôn.
    Có điều em nghe nói hình như bị chết trên lưng ngựa xong thì cái của quý nó vẫn cứ dựng đứng (ặc ặc...), không biết lúc ấy đóng thùng bằng cách nào nhỉ?
  4. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    chết cười! Nhưng cái đấy vì Bà Mẹ sợ chồng bị thượng mã phong ấy mà! Ông nào uống rượu rồi tắm làm chuyện đấy coi chừng khì!
  5. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy mà thấy chả có tí máu me nào thì tự biết dùng cái kim chích vào ngón tay ròai vẩy 1 ít ra giường..làm tin cho mẹ chồng
  6. di_nhan_hn

    di_nhan_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    may quá mình có cái đấy chắc không sợ ngã ngựa
  7. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ thế
  8. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đồng ý với quan điểm này ...nếu thời nay con gái còn mang trâm vào phòng đêm "tân hôn"
  9. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    thế mà em cứ nghĩ là vợ vác cái kim này để châm cho ông chồng tỉnh say để hoàn thành nhiệm vụ
  10. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Theo em vợ chồng thời nay cứ nằm ôm nhau tâm sự rồi ngủ ,chuyện kia để mai làm .Đám cưới ngày xưa hay bây giờ đều rất mệt !Cô dâu chú rể cả ngày chả ăn uống gì mấy,lại còn phải đi chúc rượu hai họ .Như thế đến tối mà động phòng là phản khoa học bởi chỉ nên quan hệ khi cả hai khoẻ khoắn ,sung sức.Các chú rể đêm tân hôn hay bị ngộ phần lớn vì trong đám cưới bị chuốc rượu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này