1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** trong điện ảnh Việt Nam những năm gần đây

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ghostgirl1508, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Phim nước ngoài 10 phim có đến 4-5 phim có cảnh ***, thế mà về VN chiếu thì toàn bị cắt, bực thế. Đôi lúc những cảnh này mang tính bước ngoặt và tạo nên nghệ thuật cho phim. Ví dụ phim "End of Days" do Arnold đóng chẳng hạn.
    Còn phim "The Departed", có cảnh cha diễn viên Jack Nicholson đưa nguyên "cây hàng" lên màn hình lúc ở trong rạp chiếu phim, gặp Matt Damon, oẹ... Nhưng có cảnh này mới thấy được sự ghê tởm của nhân vật, thế mà về VN cũng bị cắt.
  2. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko nghĩ thế. Ko phải diễn viên. Diên viễn tất nhiên quan trọng.
    Nhưng cái chính là đạo diễn. Đạo diễn muốn nó thô thì thành thô. Đạo diễn làm nó thành nghệ thuật thì nghệ thuật thôi.
    Tớ xem phim Mùa thứ 5, một phim ngắn của sinh viên SKDA thấy sẽ làm nghệ thuật lém.
    Gợi chứ ko tả tỉ mỉ. Hay
  3. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko nghĩ thế. Ko phải diễn viên. Diên viễn tất nhiên quan trọng.
    Nhưng cái chính là đạo diễn. Đạo diễn muốn nó thô thì thành thô. Đạo diễn làm nó thành nghệ thuật thì nghệ thuật thôi.
    Tớ xem phim Mùa thứ 5, một phim ngắn của sinh viên SKDA thấy sẽ làm nghệ thuật lém.
    Gợi chứ ko tả tỉ mỉ. Hay
  4. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tôi là kẻ ngoại đạo, nhưng tôi thấy như vầy: Đạo diễn nào mà chả muốn phim mình, cảnh *** là nghệ thuật... Chẳng qua là lực bất tòng tâm. Bị sức ép vô hình từ quan niệm cũ của phương đông hàng trăm năm còn lại, từ... các bậc ngồi trên...
  5. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tôi là kẻ ngoại đạo, nhưng tôi thấy như vầy: Đạo diễn nào mà chả muốn phim mình, cảnh *** là nghệ thuật... Chẳng qua là lực bất tòng tâm. Bị sức ép vô hình từ quan niệm cũ của phương đông hàng trăm năm còn lại, từ... các bậc ngồi trên...
  6. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ ràng đóng thế thì phải có lợi thế hơn diễn viên chính chứ.
    Đánh võ phải hay hơn chính thì mới thế.
    Sẽ thì phải hơn diễn viên chính thì mới thế.
    Ngoại hình phải là xôi, chứ là cau thì đóng thế cho ai, đẹp phô ra xấu đậy lại mà lị, chán các bác quá.
  7. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ ràng đóng thế thì phải có lợi thế hơn diễn viên chính chứ.
    Đánh võ phải hay hơn chính thì mới thế.
    Sẽ thì phải hơn diễn viên chính thì mới thế.
    Ngoại hình phải là xôi, chứ là cau thì đóng thế cho ai, đẹp phô ra xấu đậy lại mà lị, chán các bác quá.
  8. kienconhaicang

    kienconhaicang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mẹ....! Một khi đã đóng cảnh nóng như vậy thì phải đầu tư một chút chứ....mấy ông VN nghèo, chẳng chịu đầu tư, bảo sao xem thấy sượng, thấy chuối là phải...
    5 năm tới chắc không bao giờ xem phim VN quá..!!!!!!!!!!!!!!
  9. kienconhaicang

    kienconhaicang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mẹ....! Một khi đã đóng cảnh nóng như vậy thì phải đầu tư một chút chứ....mấy ông VN nghèo, chẳng chịu đầu tư, bảo sao xem thấy sượng, thấy chuối là phải...
    5 năm tới chắc không bao giờ xem phim VN quá..!!!!!!!!!!!!!!
  10. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hehe,phim đấy là phim KHÁT VỌNG BI THƯƠNG,chiếu trên đài hà nội chứ đâu,hồi đấy em còn bé,bố mẹ cấm xem cảnh đấy nhưng mắt vẫn he hé nên dòm được,cũng gợi hình ra phết á^^

Chia sẻ trang này