1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** trong điện ảnh Việt Nam những năm gần đây

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ghostgirl1508, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hehe,phim đấy là phim KHÁT VỌNG BI THƯƠNG,chiếu trên đài hà nội chứ đâu,hồi đấy em còn bé,bố mẹ cấm xem cảnh đấy nhưng mắt vẫn he hé nên dòm được,cũng gợi hình ra phết á^^
  2. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Được MissMatch sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 29/05/2007
  3. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Được MissMatch sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 29/05/2007
  4. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hiểu sao xem cảnh *** của Tây thấy đi vào lòng người phết, mà cảnh *** VN, xem xong tự nhiên mất hết cả cảm hứng với một vấn đề mà thông thường là người ta phải có cảm hứng. He he.
    Dạo này thì phim VN được đầu tư khá hơn, nên cảnh *** cũng được mông má lên, làm ra vẻ là nghệ thuật, nhưng mà tớ vẫn thấy rất khó ngửi. Điển hình là trong Áo lụa Hà Đông, đang bận rộn tự nhiên anh QK lại âu yếm đắp cái khăn ướt lên mặt cô NÁ, về nguyên lí cơ bản như thế quá bằng giết con người ta, thở thế quái nào được. Đấy là tớ cứ băn khoăn như thế, chả hiểu là dụng ý của tác giả trong chi tiết này là gì.
    Nhớ ngày xưa xem phim Khi đàn ông có bầu, cảnh *** của Phi Hùng và Anh Thư hay cái gì gì Thư ý tớ ko nhớ rõ, lúc xem cảnh đấy tớ rất chi là thích thú, vì đạo diễn quá thông minh. Ai ngờ, một thời gian sau tớ mới biết cái ý tưởng đó là made in Hollywood.
    Thôi thì cứ chờ đợi, cái gì cũng phải có thời gian.
    WWW.PHIMBLOG.COM
  5. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hiểu sao xem cảnh *** của Tây thấy đi vào lòng người phết, mà cảnh *** VN, xem xong tự nhiên mất hết cả cảm hứng với một vấn đề mà thông thường là người ta phải có cảm hứng. He he.
    Dạo này thì phim VN được đầu tư khá hơn, nên cảnh *** cũng được mông má lên, làm ra vẻ là nghệ thuật, nhưng mà tớ vẫn thấy rất khó ngửi. Điển hình là trong Áo lụa Hà Đông, đang bận rộn tự nhiên anh QK lại âu yếm đắp cái khăn ướt lên mặt cô NÁ, về nguyên lí cơ bản như thế quá bằng giết con người ta, thở thế quái nào được. Đấy là tớ cứ băn khoăn như thế, chả hiểu là dụng ý của tác giả trong chi tiết này là gì.
    Nhớ ngày xưa xem phim Khi đàn ông có bầu, cảnh *** của Phi Hùng và Anh Thư hay cái gì gì Thư ý tớ ko nhớ rõ, lúc xem cảnh đấy tớ rất chi là thích thú, vì đạo diễn quá thông minh. Ai ngờ, một thời gian sau tớ mới biết cái ý tưởng đó là made in Hollywood.
    Thôi thì cứ chờ đợi, cái gì cũng phải có thời gian.
    WWW.PHIMBLOG.COM
  6. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì *** cũng chăng có gì là Âm ĩ,có điều,*** cua phim Việt nam minh thì trông...kinh quá.Cứ như là Tân...ngửi mắm tôm vậy....hi hi
  7. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì *** cũng chăng có gì là Âm ĩ,có điều,*** cua phim Việt nam minh thì trông...kinh quá.Cứ như là Tân...ngửi mắm tôm vậy....hi hi
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Phim ảnh Việt Nam nói chung rất kém đầu tư suy nghĩ,nên xem cứ thấy nông cạn thế nào ấy . Đôi khi đạo diễn cứ nghĩ chỉ cần có cảnh cô nàng diễn viên chính hở đùi hở vú một tí,chịu khó lăn kềnh ra một tí để lòi ra hai tí ... vậy là *** lắm rồi ,nhưng đâu phải vậy . Hôm trước xem phim gì của Mỹ chẳng nhớ tên,có cảnh một cô nàng tắm xong,Zoom cận cảnh cái gáy còn lấm tấm nước,ánh sáng ngược chan hoà hắt vào những đốm nước lấp lánh ...5 giây thôi,mà gợi tình thực sự .
    Phim mình thì cứ phải nằm ệnh ra,rên vài phát cho ra vẻ,mà vẫn cứ sống sượng . Ngay cả phim quay lén cũng không Pờ rồ chút nào - mà đấy là diễn viên nổi tiếng nhé
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Phim ảnh Việt Nam nói chung rất kém đầu tư suy nghĩ,nên xem cứ thấy nông cạn thế nào ấy . Đôi khi đạo diễn cứ nghĩ chỉ cần có cảnh cô nàng diễn viên chính hở đùi hở vú một tí,chịu khó lăn kềnh ra một tí để lòi ra hai tí ... vậy là *** lắm rồi ,nhưng đâu phải vậy . Hôm trước xem phim gì của Mỹ chẳng nhớ tên,có cảnh một cô nàng tắm xong,Zoom cận cảnh cái gáy còn lấm tấm nước,ánh sáng ngược chan hoà hắt vào những đốm nước lấp lánh ...5 giây thôi,mà gợi tình thực sự .
    Phim mình thì cứ phải nằm ệnh ra,rên vài phát cho ra vẻ,mà vẫn cứ sống sượng . Ngay cả phim quay lén cũng không Pờ rồ chút nào - mà đấy là diễn viên nổi tiếng nhé
  10. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    tiếp cái chủ đề sôi đi các bác.kekè

Chia sẻ trang này