1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong đt của bồ mà có clip *** thì phải xử sự thế nào hả các bác?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caocaodo, 29/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào mà chưa coi thì chắc có vấn đề.
    có khi iem í lần đầu ngó thấy lại gặp thể loại hardcore khủng nên sock phản vệ thôi.
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ko biết tỉ lệ đàn ông con trai xem là bao nhiêu nhưng từ trước đến giờ biết mỗi một thằng chưa xem và ko thích thể loại phim này( thằng e trước học khoa toán tin DH KHTN, có ny, sắp cưới, hoàn toàn bình thường về mặt giới tính ) => Đàn ông xem cái này là đương nhiên.
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Oài, hay thì người ta lưu lại, có làm sao đâu.
    Con zai, thằng nào chẳng dê, cái chính là có bộc lộ ra hay không thoai.
    Đàn ông không dê ư??? không dám nghĩ đến là có thể loại nè.
    Được dookei sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 02/05/2007
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là nên đặt ngược lại câu hỏi: "Tại sao cho đến bây h mà tôi không hề thấy có một clip xxx trong điện thoại của người yêu?" Thì sẽ thành hợp lý hơn đó.
  5. TieuDongta84

    TieuDongta84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em cũng đang có 1 vấn đề tương tự. Em thì em cũng nghĩ là xem *** là bình thường thôi, nhưng em còn phát hiện ra những điều sau:
    1. Anh ấy down khá nhiều phim *** (theo em được biết là khoảng 10 phim hoặc hơn, còn những phim khác em ko biết )
    2. Anh ấy xem ảnh girl nuy, sau đó khen ngợi chúng nó đẹp, rồi nói là muốn "phang" ngay. (em tình cờ vào đọc được bài của anh ấy trên 1 diễn đàn ***)
    thôi thì em cũng có thể nghĩ là trong cơn fê nên anh ấy ăn nói thiếu tỉnh táo. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại em thấy có vẻ như anh ấy đã ko còn yêu em như trước nữa, và em thấy anh ấy cũng ko muốn hàn gắn lại mối quan hệ khi em tỏ ý giận và sock, các bác cho em lới khuyên là liệu em có nghĩ đúng ko với. Những biểu hiện của anh ấy như thế này.
    1. Khi em nói là đừng gặp nhau 1 thời gian nữa để em suy nghĩ lại về mọi chuyện thì anh ấy bảo tùy em. em đi sapa chơi 3 hôm sau đó với gia đình, anh ấy cũng ko 1 lời nhắn tin hỏi han (trước đây khi em đi đâu thì khi đến anh ấy thường gọi điện hỏi đến chưa). Em dù giận nhưng do vẫn còn rất yêu nên đã nhắn tin cho anh ấy trước nói là rất nhớ nhưng anh ấy cũng ko nhắn lại, em gọi điện thì ko nghe máy, em phải gọi về nhà thì anh ấy mới nghe. Ậm ừ được mấy câu (vì em cũng buồn quá chẳng nói lên lời) thì dập máy.
    2. hai hôm sau anh ấy nhắn tin lại nói là quá xấu hổ và ngại ngùng ko biết cư xử với em như thế nào. ko dám nhìn và nói chuyện với em nữa, anh ấy nói ko biết làm thế nào để cảm thấy bình thường được nữa. Em hỏi anh ấy có yêu em ko thì anh ấy bảo yêu em thật lòng.
    3. Anh ấy đang làm luận văn, đến mùng 4/4 là hạn nộp nên có lẽ rất bận, hơn nữa, buổi tối anh ấy còn đi học tiếng anh. nhưng mà tại sao bận thế anh ấy vẫn còn thời gian lên mạng down phim *** về xem, anh ấy vẫn còn dành cả 1 buổi sáng để search phim *** trên mạng mà ko dành nhiều thời gian gặp em? (1 tuần bọn em chỉ gặp nhau 1 lần, mỗi lần khoảng 2 - 3 tiếng)
    4. Dạo gần đây anh ấy mới hay xem phim nhiều và càng ngày càng ko hài lòng về em, nào là chê em béo (mặc dù em chỉ hơi béo bụng 1 tí chứ ko phẩi là gì ghê gớm), anh ấy chê em trẻ con, chê kiêu ngạo (bản thân em cảm thấy từ hồi yêu anh ấy tự ti đi rất nhiều), rồi chê kiểu tóc để ko hợp (em làm tóc xoăn nên anh ấy ko thích), rồi chê cả giọng nói của em ko hay (giọng nói cha sinh mẹ đẻ rồi sao mà sửa được đây), anh ấy cũng ko thích công việc em làm hiện nay, tóm lại em cảm thấy anh ấy ko vừa lòng về em 1 chút nào. Đến nỗi em tự hỏi ko hiểu anh ấy yêu em vì điểm gì, và em thật sự tồi tệ như thế sao?
    Em phải làm gì đây? em có nên chia tay ko? hay em nên cho anh ấy 1 cơ hội?em vẫn còn yêu anh ấy nhiều, nhưng em cảm thấy nếu cố gắng cũng ko có kết quả. vì anh ấy thật sự ko hài lòng về em, tại sao người có lỗi là anh ấy mà anh ấy lại làm thinh như thế? phải chăng anh ấy quá bận? hay thật sự anh ấy muốn chia tay? hay thật sự anh ấy quá xấu hổ?
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Sặc. Thua luôn.
  7. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Sống chung với lũ thôi còn biết làm thế nao ?
    Ngắt ngọn, ngọn lại mọc dài hơn, phớt tỉnh Ăng lê thôi bạn ạ.
  8. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Những biểu hiện trên cho thấy anh ta là kẻ nghiện *** rồi (xử lý thế nào tuỳ bạn)
  9. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho e hỏi câu này để chứng minh rằng xem *** ko phải là xấu
    Có ông bố nào chỉ dạy tận tình cho con trai mình phải làm những việc gì vào đêm tân hôn ko?
    ko xem thì đến lúc đấy nhìn nhau và cười xuông àh! Vớ vẩn lại bi chê cười thì nhục mặt
  10. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là vấn đề cũng chỉ hơi to hơn mức bình thường. Như em thỉnh thoảng xem qua, nhưng cái gì cũng chỉ một lần là chán, chẳng lưu lại làm gì. Có thể anh ấy muốn khoe với bạn bè( nguyên nhân này có vẻ lợp lí đấy). Vấn đề lại bình thường như lúc bình thường rồi.

Chia sẻ trang này