1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong giấc mơ của tôi ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi asino, 19/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ của tôi ...

    Đêm qua, tôi đã mơ và không thể giấu điều đó với các bạn, tôi đã mong ước được nói với các bạn của tôi những lời sau đây :

    "Các bạn thân mến của tôi !

    Bằng tất cả sự chân thành của một con người, tôi xin gửi tới các bạn của tôi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất.

    Có người nói rằng : Lúc đến bạn thế nào thì khi ra đi bạn cũng như vâyj. Khi dến với ttvnol tôi mang trong tim mình một niềm cảm mến thì khi ra đi tôi vẫn giữ cho mình sự cảm mến ấy. Lúc đến tôi có một tình yêu như bao tình yêu khác thì khi ra đi chúng vẫn nguyên vẹn trong trái tim tôi, điều ấy không bao giờ thay đổi.

    Tôi là người may mắn, vì tôi đã có một tình yêu và biết được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Còn gì trên đời này hạnh phúc được bằng nhìn người con gái mình yêu mỉm cười phải không các bạn, tôi đã nhìn thấy cô ấy mỉm cười dù chỉ trong khoảnh khắc trí tưởng tượng bé nhỏ của mình, điều tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời thực của cô ấy. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình tới tất cả các bạn của tôi.

    Tôi sẽ không còn điều gì day dứt và ân hận với thế giới ảo vì cuối cùng tôi đã đủ dũng cảm để nói với cô ấy ba tiếng ?oTÔI YÊU EM? dù chỉ là ba chữ ảo viết trên thế giới ảo, tôi nghĩ mình ích kỷ biết bao khi đặt người mình yêu lên trên hết mà không để ý xem các bạn cảm thấy thế nào. Các bạn xứng đáng được tôn trọng hơn thế nhiều.

    Lời cuối cùng tôi muốn nói lúc này là tôi xin cảm ơn các bạn, cảm ơn các anh, các chị và cảm ơn em, người đã cho tôi biết thế nào là một tình yêu đẹp. Trong cuộc đời thực còn có rất nhiều tấm lòng, nhiều tình yêu đẹp chờ đón ta đòi chúng ta mở rộng lòng mình mà đón lấy. Con người sinh ra vốn đã trong sáng, thánh thiện thì hãy để nó mãi mãi trong sáng và thánh thiện như nó đã từng, tôi không chờ đón sự thay đổi hay hối hận gì từ các bạn nhưng cũng mong các bạn cố gắng đừng làm tổn thương đến những người xung quanh chúng ta.

    Tôi đã nói xong những điều cần nói để có thể bước ra ngoài với những gì trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Chào tất cả các bạn ! TÔI YÊU CÁC BẠN !"


    @ anh : anh biết em nói về điều gì, chỉ có anh hiểu được những gì đã diễn ra trong suốt thời gian qua... Em cảm ơn anh và chúc anh thành công trong cuộc sống. EM YÊU ANH !

Chia sẻ trang này