1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trong giấc mơ em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    trong giấc mơ em...

    ... trong giấc mơ em, anh thi thoảng có hiện ra ... đôi khi, em tưởng tượng rằng, trên góc hồ đầy nắng và gió, lá bay ngợp trời, anh đứng đó, mỉm cười và em sẽ chạy đến bên anh, anh sẽ không bao giờ biến mất nữa... em biết, đó là giấc mơ_ một giấc mơ của một cô bé con ngày nào ...
    em chia tay tình yêu lần nữa, em đau khổ lần nữa, em khóc lần nữa và tự chữa vết thương cho mình lần nữa ... nỗi đau ấy biết đâu sẽ qua nhanh hơn ???!!!
    tình yêu này em không viết gì nhiều, vì em đã nghĩ, không có anh, em sẽ lấy người này làm chồng, người này yêu em , ông nội em quý, bố mẹ em ưng ... và em cũng yêu người ấy ... hơn 2 năm không có tin tức gì của anh, hơn 2 năm em lặng thinh trên thế giới ảo, em sống thật ... em đã nghĩ mình sẽ là cô dâu tay trong tay người ấy, em đã nghĩ mình sẽ chẳng phải tìm hiểu 1 ai khác nữa ...
    người ấy hẹn em cuối năm nay sẽ cưới... em đã thấy mình xúng xính trong bộ áo cưới, em đã thấy mình đỏ hồng đôi má, nụ cười chúm chím bên người ấy ... nhưng mọi thứ tan tành hết cả ...
    em lại là em ... một mình !!!
    hơn 2 năm người ấy cho em tất cả ... nhưng rồi cũng lấy đi tất cả rồi ...
    em tự hỏi mình, rồi mình sẽ đi về đâu ???

  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ em có giấc mơ nào hẹn nhau về nữa
    Trên cánh môi em có chiếc hôn nào còn thơm tình cũ
    thương đóa hoa trên tay sớm úa màu,
    trong giấc mơ này phải màu tàn phai đó không em
    Em vẫn ra đi gác thưa rêu mòn còn thương mùi tóc
    Vẫn mãi nâng niu chút dư hương mềm còn say tình ấm
    trong mắt xanh em từ đó vẫn buồn,
    mùa xuân nào còn chờ một vòng tay đón em về
    Mưa vẫn qua đây và nắng vẫn lên đây
    con đường tình nằm buồn
    mơ từng bước em qua đếm từng mùa
    đợi chờ với bao mùa yêu dấu,
    còn nghe trong nỗi đau chút hạnh phúc muộn màng.
    Trong giấc mơ em có những vui buồn ùa nhau chợt đến
    Trong trái tim em biết có ngăn nào còn chút lòng mến
    xin giữ yêu thương và những dỗi hờn
    tình yêu vẫn còn một thời vàng son giữa tâm hồn

    ......
    Search Trong giấc mơ em Bằng Kiều hát bạn nhé :) Mình nghĩ là nó rất phù hợp với tâm trạng bạn hiện giờ.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    không định fá đám cảm xúc của bạn nhưng bạn ơi, thay tên topic bằng tiếng việt đi không thì mod lock h. Lên topic dính để đề nghị bạn nhé
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0

    Unlocked
    được Blessthechild sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 30/12/2009
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em biết mình lại sai... nhưng em không làm lại, dạo này em hay hát "tình xa" anh ah ... từng người tình, bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ ...
    em cô đơn, em chơi vơi, em yếu đuối ...
    em đi khắp mọi nơi, em tìm về khắp chốn... em tìm cho mình một chỗ để quên đi tất cả ...
    em biết, mình sai !!!
    trời giá rét... em chẳng biết mình phải bắt đầu lại từ đâu ... từ ngày chia tay, em cảm giác như mình đang sống 1 cuộc sống khác, một cuộc sống không có thực dù em biết, mình đang quên đi nhiều thứ ...
    hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay !!! em biết điều đấy , nhưng nếu không có ngày hôm qua để hôm nay cố gắng và ngày mai để hôm nay phấn đấu thì ngày hôm nay có đúng giá trị của nó???
    năm nay là năm có nhiều biến động... còn bản thân em thì không chuyển động nhiều, em cảm giác như nếu em chuyển động theo mọi thứ em sẽ phạm phải nhiều sai lầm hơn ...
    giờ này anh ở đâu ? nếu anh biết những điều đang xảy ra với em, anh sẽ khuyên em làm gì?

  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc có quá lớn lao không anh???
    em đang vui? hay cố gắng làm cho mình vui ??? em đã quyết định nghỉ ngơi, quyết định sẽ dừng lại vài thứ em ra sức cố gắng trong vài tháng qua...
    đã có những giấc ngủ không sâu, đã có những giọt nước mắt không thành tiếng ... và đã có những sự cố gắng hơn cả mong đợi...
    em đã sống như thế đấy!!!
    Hà mèo bảo em đừng tự hành hạ mình nữa... em có tự hành hạ mình đâu , em đang cố gắng tự cứu vớt mình ra khỏi những thứ gọi là " buồn chán"," cô đơn" và " mệt mỏi"... chẳng biết có tác dụng gì không ? nhưng rõ ràng nó đã giúp em vượt qua những ngày tháng qua và đang rơi vào tình trạng " xì hơi"... không hứng thú, không đam mê và hờ hững với tất cả mọi thứ khác ...
    xem chừng hết thuốc chữa thật rồi, cả ngày hoặc ở nhà, hoặc lang thang 1 mình rất lâu ...
    em không biết mình nên gọi cho ai? nhắn tin cho ai?
    em ghét mọi sự thương hại hay thông cảm kiểu nửa vời ...
    tốt nhất, 1mình vẫn hơn !!! phải không anh???
    ơ nhưng mà chán thật đấy... đấy, lại hết hứng viết roài ^^
    chết cười!!!

  7. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, a gọi cho mình, nói rằng a vừa gặp ác mộng. Vẫn thói quen xưa, thói quen đã lâu lắm rồi mình không còn được thấy. Hôm nay, nó lại hiện về. Nhưng cảm xúc không còn nhiều nữa. Chỉ như 1 người bạn.
    Chỉ biết rằng, thói quen đó, anh lây từ mình...
    Mình cũng đã từng như bạn. Tưởng rằng hạnh phúc như đã ở trong tầm tay, nhưng lại tuột mất.
    Chơi vơi, trống rỗng. Đó là tâm trạng mà bất cứ ai khi yêu và chia tay đều có. Rồi tất cả sẽ qua thôi.
    Cùng cười lên để bước tiếp bạn nhé!
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đời thật lắm trớ trêu ...
    em cố gắng giữ cho mình những cảm xúc tốt nhất khi tiếp xúc với người này người kia, thế mà vẫn bị nhận ra là đang có vấn đề ... hé hé...
    cơ nhưng mà dạo này nhìu người khuyến khích em khóc ghê cơ, hình như cơ bản là hình như mọi người thấy mình đa đánh quá đâm ra là cứ thích tò mò lúc em khóc như nào ...
    hôm nay đã chiến đấu xong với môn cuối cùng, chuẩn bị tinh thần cho 1 cuộc sống mới ...
    cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tốt nhất cứ sống hết ngày hôm nay cho tốt đã ...

  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    cứ đi vào rồi lại đi ra...
    An lành nhé chủ topic

  10. blue_rainbow

    blue_rainbow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    mơ 1 hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh có quá lớn lao không anh.......................hãy nói em nghe đi anh...................

Chia sẻ trang này