1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trong giấc mơ em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    3h30 sáng, em đọc xong cuốn Anh có thích nước Mỹ không? của Tân Di Ổ , một cuốn sách rất sâu sắc...
    và bỗng dưng em khóc... tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên ... ai ngờ ... em nhớ đến những vui, những buồn mà anh mang đến cho em... 30 tháng, không dài, nhưng cũng chẳng ngắn cho những kỉ niệm ... em biết, trái tim mình còn yêu ... nhưng không thể quay trở lại được ...
    anh giống như Trần Hiếu Chính làm trái tim Trịnh Vi ấm áp, nhưng cũng chính anh hắt một gáo nước lạnh vào trái tim ấy ....
    ranh giới giữa yêu và hận rất mong manh, người ta càng yêu thì càng oán hận nhiều hơn... anh cho em hạnh phúc, và cũng đâm cho e vết thương rất sâu....
    e đã định gọi điện cho anh ... nhưng lòng tự trọng không cho phép....
    có lẽ , anh đem lại cho em một tình yêu không bình lặng để đến lúc em cảm nhận được hạnh phúc của một tình yêu bình lặng ???
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...
    hạnh phúc sẽ đến... :)

  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thật tệ khi những gì e nghĩ lại xảy ra ... em đúng là cái thứ không biết chấp nhận những gì mình đang có...
    e thấy nhớ anh , bỗng dưng, không còn thấy giận vì những gì anh làm với e nữa... tình yêu là thế sao???
    Gấu hiện giờ đối xử với e rất tốt, rất trân trọng... nhưng sống khổ quen rồi, giờ sướng k chịu được chăng???
    mọi thứ cũng chẳng có đáng gì, nhưng mà e thấy mệt mỏi quá thể... em sợ mình không đủ sức tiếp tục được nữa...
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo không muốn gặp lại em nữa. Em trả lời, nếu là không muốn gặp thì người nói câu đó phải là em, chứ không phải anh!!!
    Nói xong thì em thấy buồn cười, buồn cười cho chính mình ... cuộc sống thật là .... Tự nhiên đêm qua em nhớ đến Valentine năm ngoái, đúng đợt Tết ta, em đi chùa 1 mình và anh đi Sài gòn, món quà của em là 1000 nụ hôn mà có lẽ đến giờ anh vẫn chưa trả hết ...
    em thấy buồn vì không hiểu sao còn để lòng mình vấn vương đến thế, nỗi trống trải cứ dâng lên trong lòng em...
    Vẫn biết là nên quên hết mà sao ... khó quá!!!
    Không hiểu sao lại nhớ, nhớ gương mặt rắn rỏi của anh , nhớ vòng tay ôm của anh trong đêm cuối cùng 2 đứa bên nhau, nhớ những giọt nước mắt em đã rơi...
    Giờ đã chẳng còn những oán hận, chẳng còn những giận hờn, cũng không có chỗ cho sự tiếc nuối, nhưng thấy lòng rất trống trải...
    Có lẽ vì chút niềm tin còn sót lại chăng???







    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 14/07/2010
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi bình tâm ... e thấy mình thật là ngốc!!!
    Cớ sao e phải cảm thấy nhớ nhung như thế, e đã yêu, đã sống, đã hết mình ... và không có gì phải tiếc nuối. Những gì em làm, em quyết định là đúng đắn, thế thôi!!!
    Lại là mình nào!!!!

  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao em lại khóc, khóc như những ngày đầu tan vỡ... em không hiểu mình đang ở đâu trong chính con người mình ... ngày ấy em biết mình sẽ có rất nhiều đêm như thế, nhưng em không nghĩ nó lại ám ảnh mình lâu và dai dẳng đến vậy ...
    em nhớ vòng tay ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy ... nhớ luôn cả những nỗi đau mà anh gây ra ... tất cả dồn lại ... và em khóc, em khóc... em tự bảo mình không được khóc nữa, vậy mà sao em vẫn không dừng lại được... tất cả vẫn bủa vây lấy em ...
    em lục tìm trong kí ức của mình những kỉ niệm của 2 đứa, những lần giận dỗi ngốc nghếch, những lần anh làm tổn thương em, những lần em nuốt hết nước mắt vào trong ... em biết mình đã chết đi sống lại, những trái tim em vẫn đập nhịp cũ ...
    thật khó khăn cho em ... liệu em có sai lầm khi rời xa anh???
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có lẽ trên đời này nỗi đau khó nói nhất là khi trái tim còn yêu mà phải chia cách
    hôm nay tôi nghe được câu chuyện về đôi bạn cấp 3 ngày xưa yêu nhau, và giờ bạn gái đã đi lấy chồng, họ cũng chia tay khi tình yêu vẫn còn, chỉ vì nghĩ không thể đến được với nhau...Tôi hỏi bạn gái ấy giờ thế nào, bạn ấy sống bình yên và hạnh phúc với chồng...
    tôi 23 tuổi, sau mỗi cuộc tình, tôi đều khóc, đều buồn... nhưng cuộc tình này đem lại cho tôi nhiều đau đớn hơn cả ... tôi không biết những cuộc tình sau này, liệu tôi có bị cái cảm giác đau đớn như vậy nữa không?
    Anh!
    Tối nay em thấy nick anh available, em định gọi hỏi thăm anh mấy câu... nhưng em chợt nhớ ra là lần gần đây nhất anh nói anh không muốn gặp em nữa... chuyện ấy đã làm em khóc mất 2 đêm... thật là nực cười khi người chấm dứt mọi chuyện là em , người có người tình mới là em ... và người đau khổ hơn có lẽ cũng là em ... tình yêu của chúng mình trải qua gần 3 năm ... đã có những đêm em mơ về ngôi nhà của chúng ta... em đã nghĩ đến nó mà không có chút ngượng ngùng nào, vì em luôn tin rằng chúng mình thuộc về nhau, dù cho hoàn cảnh có khác nhau đến đâu, chỉ cần chúng mình yêu nhau là đủ. những lúc em được nằm trong vòng tay anh, em đã nghĩ, cuộc đời này, ngoài anh ra, em không cần gì hết, em đã nghĩ thế đấy... thật ngây thơ và ngu ngốc...
    nhưng anh đã tước mình khỏi em... ngày mà anh đem cái tin ấy đến, nước mắt em chẳng ai bảo mà cứ thế rơi... em cảm thấy rõ trái tim mình đang bị anh đâm nát...
    anh yêu, tình yêu của em ơi, niềm tin của em giờ trôi về nơi đâu... nỗi đau ấy, khi anh nói với em, liệu anh có hiểu không???
    cả cuộc đời này em trao trọn niềm tin của mình chỉ được cho 1 người, nhưng anh có biết điều đó không anh...
    em chết đi rồi mà sao trái tim còn đau đớn thế này???

  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ?Z"Những kẻ yêu nhau khi chia tay, ngày đầu tiên, người kia trở thành tất cả, ngày thứ hai, nỗi nhớ vơi đi một nửa, ngày thứ ba, chỉ còn một nửa của một nửa... và cứ như thế! Kết quả phép chia hai ấy chẳng bao giờ bằng 0, cho nên mãi mãi, những dấu yêu còn sót lại cũng chẳng bao giờ cạn hết..."
  9. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy chục đêm qua, không đêm nào anh không đến trong giấc mơ em. Lần lượt lần lượt kỉ niệm xưa cũ theo anh về.
    Em không muốn phải gặp anh trong những giấc mơ không mời. Em đã không nghĩ đến anh trong một ngày bình thường nhất. Thế sao những cơn mơ không buông tha em.
    Đêm qua, mới chỉ đêm qua thôi, anh lại đến bên em, vì sao thế hả anh? Một ngày, em nhận được tin nhắn hỏi: em sống thế nào? - Vui lắm anh ạ. Em đã trả lời anh như thế, nếu em nói: em đang khóc, em đang nhớ anh, thì anh có quay lại không? Không, ngàn lần không, anh nhỉ, Vậy, em nói thế để làm gì. Em đang và sẽ sống tốt, anh ạ.
    Nếu anh đã quyết định phủi tay, quay lưng đi như một người xa lạ, thì xin anh, cũng đừng về trong những giấc mơ em...
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ những cảm xúc cùng Mèo ( Mình cũng rất yêu mèo...)
    Chiều mưa, sau 2,3 lần hẹn hò không được, 3 quý cô cuối cùng còn 2 vì có 1 quý cô quên mất lịch hẹn ( có thể thông cảm vì quý cô này đang bận lo chuyện cưới xin), 1 quý cô đến muộn hẳn 1 tiếng đồng hồ ( cũng có thể thông cảm được vì quý cô này bận con nhỏ)... Thế là còn sót lại 1 quý cô tất tả đến điểm hẹn, mặc cho trời xầm xì, mặc cho biết cái sự của 2 cô kể trên hoàn toàn có thể xảy ra ( may mà 2 quý cô không cùng lúc quên...). Chiều hiu hiu sau cơn mưa rào cuối tháng 6 ... sắp sang Ngâu rồi, nhìn những người đi ngang qua tầm mắt, bỗng cảm thấy cô đơn lạ lùng ... vẫn những thứ rất cũ kĩ ấy ...
    Quý cô thứ 2 xuất hiện, lâu quá rồi mới có dịp ... những câu chuyện dừng ở nhịp ngắt dài và rất chậm, những chuyện chẳng đầu chẳng cuối ... nhắc đến anh ...tôi bỗng thấy những gì tôi vật vã bao tháng qua thật chẳng có ý nghĩa gì, nực cười, cuối cùng thì những gì tôi làm thật vô nghĩa... ôi ... vô nghĩa!

Chia sẻ trang này