1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trong giấc mơ em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em sẽ kể lại chuyện tình của mình, để gạn dần đi những nỗi nhớ thương...
    ***
    Ngày em và anh gặp nhau, 1 ngày tháng 7 đẹp trời cách đây tròn 3 năm, em ngồi ở hàng ghế trên của chiếc xe 7 chỗ, hôm đấy lão Tuấn Anh (tức Vũ béo) rủ em đi đú đởn cùng mấy ông "nghệ sỹ nhiếp ảnh" ở hội HPG. Em đang trong giai đoạn khủng hoảng, chơi vơi giữa cái hố thứ 2, càng vùng vẫy, càng thấy mình lún sâu... thế nên thấy lão anh rủ, em gật đầu, đi luôn. Đi được 1 đoạn, em thấy lão béo đấy gọi cho ai đó, bảo đi ra đi, xe qua bây giờ, em cũng chẳng bận tâm, đằng nào thì ở trên 3 cái xe đầy đàn ông, em cũng chẳng quen biết ai trừ lão ấy. Và anh xuất hiện ... những câu chuyện ảnh ọt của mấy ông "nghệ sĩ " trở nên rôm rả, em bắt đầu nhận ra anh và lão Vũ béo là 1 phe, đang đả kích đồng chí "Mắt bé" 1 cách gay gắt, em chỉ biết ngồi cười, thi thoảng mọi người cũng lôi em vào đá đưa vài câu... Mọi người nghĩ em là bạn gái của lão Vũ béo ( chết cười)...
    Miên man tí, ngày ấy em đang đi làm rồi, nhưng vẫn còn trẻ con phết, đấy là bây giờ em nghĩ thế, chứ lúc đấy mà so em với cái tuổi của em thì em đúng là ...Bà già [​IMG]
    Với đội hình toàn nam với súng ống trang bị đầy đủ ( từ ngữ chuyên ngành của mấy cái lão chơi ảnh), mà chỉ có 1 mình em là ...Người đẹp nên nghiễm nhiên em được cái nhiệm vụ ... hỏi đường vào đập Yên lập và làm ... Mẫu cho các bác bắn....Nói thế thôi chứ e cũng phang tá lả cái máy cơ cũ rích của lão Vũ béo, mà về sau anh rửa ra bảo: Em chụp đẹp ghê gớm, anh chẳng chọn được kiểu nào ra hồn [​IMG]
    Đấy, mới quen nhau mà anh đã bốp chát như thế rồi đấy... Đi đú đởn với cả hội cả 1 ngày trời, cuối cùng mọi người cũng nhận ra em không phải bạn gái của lão Vũ béo ( có thế mà cũng không nhận ra)
    Ấn tượng còn ghi dấu lại của ngày hôm đó: anh có mái tóc rất dài, và trong đám người đấy, anh là người duy nhất sống bằng máy ảnh ... túm lại, anh rất ư là ... Nghệ sỹ[r10)
    ***
    ...Và thế là chúng mình quen nhau... Ngày ấy em đi làm ở Parkson, ngày làm 8 tiếng, hôm sáng, hôm chiều ... Em có 1 anh gọi là người yêu, hơn em 8 tuổi, hơn anh 4 tuổi, yêu nhau đến lúc đó tầm 8,9 tháng... 1 tuần may ra anh ấy nhắn được cho 1 sms hỏi han, 1 tháng được 1 buổi thăm nom, lý do là vì anh ấy quá bận, 1 lúc làm mấy công việc, có chăng chỉ là em đến tìm anh ấy ... em cứ lặn ngụm trong mớ hỗn độn tình cảm không ra tình cảm, công việc nhàm chán và lương lậu vớ vẩn ... thế nên ngày nào lão Vũ béo cũng rủ em đi ra quán Bia rau phá mồi, còn anh và lão chén chú chén anh, có những hôm em ra cái rổ đựng cốc đã đầy chật....ngày ấy đi Bia cũng buồn cười, em cứ ngồi gật gật rồi gắp gắp, ăn ăn, còn anh, lão Vũ béo, đại ka Trần Sơn của em cùng mấy bác nữa cứ khề khà, thế mà cũng ngồi mấy tiếng đồng hồ ám người ta. Em cũng được cái mặt dày nên chẳng ngại ngùng gì khi ngồi kiểu đấy, chắc vì thế nên anh bắt đầu quý em ...
    Và những ngày nghỉ trong tuần, bộ 3 phép thuật : Vũ béo-anh- em, lại rong ruổi trên những chiếc xe máy đi chụp chẹp ở những thôn làng... em nhờ đó tìm được chút bình yên cho mình ... và cái hố thứ 2 dần không chi phối em nữa...
    Tháng 9 năm đó, em bỏ việc, em quyết định đi học ... ngày nhận được tin báo, em vênh mặt thông báo cho bà quản lý: " Từ ngày mai em nghỉ việc" . Đến giờ em vẫn không quên được cái cảm giác hỉ hả ấy, vừa thông báo xong, lão Vũ béo gọi em ra Lẩu dê, ra đến nơi em thấy anh, lão ấy cùng bác Dũng, bác Trung, đại ka Sơn, nhị ka Long đã ngồi đấy, cũng ăn uống bét nhè rồi... Vừa thò cái mặt vô, mọi người đã đưa cốc bia to tướng cho em bảo hôm nay phải chúc mừng, đúng là cái lão Vũ béo lắm mồm, mới đấy đã phun ra khoe, em thấy vui và hạnh phúc... và có chút lo lắng .... Ngày ấy chúng mình vẫn chưa yêu nhau !!! Còn cái hố thứ 2 của em, chỉ nhắn được cho em 1 tin, chúc mừng em =))
    Những ngày hậu nghỉ việc thật là dài ... và chuyện tình của chúng mình bắt đầu, anh nhỉ!!!


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    có anh nhưng...
  3. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi, kêu than và khóc lóc về những mối tình hơi nhiều.... Đừng nghĩ ai sẽ cho mình tất cả, mà hãy tự nghĩ ra cách để có tất cả đi.... Không hiểu sao h người ta yêu một người ,chia tay 1 người và kêu than về một người dễ dàng được như vậy.... Em nên viết tiếp topic together của mình thì hơn....!
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Mình... thật là phức tạp!!! Khi quay lại lập topic này, 1 phần mình nghĩ... không ai biết mình là ai , và mình cũng có thể viết hết những thứ hỗn độn trong tâm trí mình...
    Ùh thì có thế nào, thì ít nhất, mình cũng cứ viết ... con gái, nên có phức tạp và yếu đuối thì có sao?
    Xử nữ: Tình yêu và sự thuỷ chung với bạn luôn trầm lặng. Bạn sẵn sàng phục vụ và chăm sóc người mình yêu song không bao giờ để sự chung thuỷ của mình bị lợi dụng. Với bạn việc có những mối quan hệ hời hợt trước khi có được một mối tình thật sự là điều rất bình thường
    ***
    Và thế là em khăn gói lên Hà Nội chữa mắt, hồi đấy Béo xinh nhà em còn đang ở Bắc Thanh Xuân, em lọ mọ lên đến Hà Nội thì thấy anh gọi điện, anh bảo anh đang ở Hà Nội, em ngạc nhiên, bảo anh, ơ thế thì về chỗ chị em ăn cơm. Lúc em bắt được anh trời cũng xâm xẩm tối, Hà nhà em hôm đấy tức tối lắm, vì 2 chị em vừa lên đến nơi đã bị em hành tỏi đi chợ nấu cơm... Hình như hôm đấy gần trung thu, em dẫn anh đi chơi Hà Nội,hôm đấy anh lên mua Len mới, nên cũng xí xớn vác máy đi chụp chẹp phố phường HN... em còn giữ cái ảnh em ngu ngu đứng giữa phố Hàng mã, nghịch hết cái này đến cái kia mà không mua cái nào
    Ngày hôm sau em dẫn anh đi những đâu nhỉ, đầu tiên là Văn Miếu, sau đó là Bảo tàng dân tộc học, đó là những nơi ... em thích và nhớ đường [:D]. Chiều hôm đó anh về nhà, em ở lại Hn... Mối quan hệ vẫn vô tư và trong sáng như thường

  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua hội các quý cô xinh đẹp và độc thân họp mặt, sau đó về nhà Ngọc Boo, chẳng biết sao lại giở album ảnh ra, em thấy có cái ảnh anh chụp em hôm mình ở HN....
    ***
    Em còn dẫn anh ra vườn hoa Tứ liên, hôm đó có thuyền chở đồ gốm Bát Tràng, thế là anh có ôm về 1 bình thì phải
    Anh về được 3 ngày thì em về, đám hỏi anh Quỳnh chị Mai thì phải, đến giờ e vẫn bùn cười cái cảnh chú rể lẩm nhẩm làm phép trước cửa nhà cô dâu , ngày hôm đó, cuối cùng thì 1 lão anh già của em cũng đã phần nào yên ấm... Trong suốt mấy năm trời, các lão cứ lông bông, khi thì làm công tác xã hội cùng Tnh, khi thì bia rượu nhậu nhẹt cũng cứ ới con em bé nhỏ ra, làm hư nó ... Cuối tuần đó cả nhà lên đường đi QN chụp ảnh cưới cho 2 anh chị ấy, em vẫn còn nhớ bức ảnh đẹp tuyệt vời của anh chị ấy lúc chiều về ( và tác giả, tất nhiên là anh)...
    Hình như bắt đầu từ hôm em đi HN về, chúng mình gặp nhau nhiều hơn, tối nào anh cũng sang nhà em, hết rủ em đi in ảnh, lại rủ em cà phê cà pháo, chè cháo... rủ em đi nhiều đến mức em quên mất luôn em có 1 anh người yêu chẳng để ý gì đến em
    Cứ thế được khoảng 1 tháng, em bắt đầu vào học... Đi tập quân sự, chính anh là người chụp ảnh cho lớp em , chính anh là người đưa em đi hàng sáng, chính anh là người động viên và ủng hộ em trong những ngày đầu đó ...
    Và chúng mình yêu nhau

  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Thành phố vào thu, ảnh hưởng của gió mùa, trời se se lạnh, phố ngào ngạt hoa sữa...
    Và em nhớ anh, nhớ da diết...
    Em bỗng thấy xót xa khi nghĩ đến khuôn mặt gầy guộc của anh, mái tóc loà xoà của anh đi trên phố 1 mình ...
    Em bỗng thấy nhớ sao là nhớ những ngày tháng cách đấy 3 năm, mình đã từng đi hết con phố này đến con phố khác để được ngửi hương hoa sữa...
    Giờ đã chẳng còn anh...
    Rồi em lại nghĩ, liệu có bao giờ anh nghĩ đến em như em đã nghĩ đến anh... đã bao giờ anh lo lắng cho anh như em lo lắng cho anh...
    Cuộc đời chúng ta đã rẽ sang 1 hướng khác...
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    trong giấc mơ của em không có anh
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Những gì đang xảy ra thật là phức tạp... có lẽ em lại phải tìm cách lấy lại cân bằng cho mình lại lần nữa...
    áp lực công việc, những chuyện va chạm trong gia đình, tình cảm ... tất cả cái mớ ấy hỗn độn, đã gần tuần đêm nào em cũng ngủ k yên giấc... chuyện này là sao???
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chính bản thân phải tự hoá giải mọi khúc mắc xung quanh mình . không ai giải quyết tốt nhất bằng mình đâu
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em bị ngã xe, chân tay xứơc xát 1 chút, người hơi ê ẩm 1 chút...
    Chiều nay đi làm, trời nắng và không có khẩu trang, em đưa cái tay đau lên che mặt, lúc đấy em nghĩ sao tay gas không phải là tay trái nhỉ ... bất chợt em nhớ đến chuyện ngày trứơc chúng mình đi chơi bằng Honda 67, cái xe đó đi ngoài đường, anh tự hào " đấy, em xem, có xe nào bỏ đựơc tay phải ra đựơc như xe mình đâu..." bàn tay ấy nắm lấy tay em rất chặt...
    Có những chuyện cứ nhỏ nhỏ thế thôi mà làm em nhớ mãi...
    Rồi chuyện này sẽ đi về đâu anh nhỉ? Em sẽ chết trong nỗi nhớ mong và mệt mỏi???... Em không thể tưởng tượng đến ngày anh sẽ đi cùng ai khác... thật là ích kỉ và xấu tính anh nhỉ...

Chia sẻ trang này