1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trong giấc mơ em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mình lại xa nhau lần nữa...
    em mất ngủ và bắt đầu gầy đi
    em không biết đâu là lựa chọn đúng đắn
    em biết em yêu anh nhiều
    nhưng ...
    niềm tin mất đi thì lấy lại thế nào, lấy lại làm sao được????
    em muốn rũ bỏ hết những thứ nghi kị ấy
    nhưng lý trí...
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    công ty chặn ttvn, mãi mới vào được đây...
    "anh đã có người yêu mới"
    đọc câu này xong ... thấy hẫng hẫng...
    nhưng lại thấy mình đang cười, đã có lúc nước mắt chực rơi ra nhưng kiềm lại :))
    cũng tốt thôi
    nhỉ
    mình sao lại ích kỉ như thế
    nhưng
    đau
    đau thật đấy
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cất đi, cất sâu vào...khoá hết lại
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đã đến lúc nhờ mod close topic này... như đóng lại hết tất cả những kỉ niệm cũ, dù biết rất khó, dù biết sẽ không phải cứ nói là sẽ làm được...
    Đã có đủ dũng cảm để nói lời chúc phúc đến anh, chúc anh hạnh phúc bên cạnh người là vợ anh, chúc anh đem lại cho cô ấy nhiều hơn tất cả những gì anh đã đem lại cho em...
    4 năm không quá dài, nhưng những kỉ niệm không quá ngắn cũng không dễ dàng để quên
    Nhưng đủ để chúc phúc cho anh thật sự từ đáy lòng...
    Dù nuớc mắt đã rơi nhiều, nhưng cũng sẽ cười thật tươi khi nghĩ đến những ngày đã qua
    I only stop my dream when I'm dead!
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Ước sao sau này có được một người đối với tôi như thế!
  6. anna_chip

    anna_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Em khiến anh nhớ lại chuyện tình đầu tiên ^^~
    Qua rồi, người con gái ấy nay đã xa thật xa, nhưng những cảm xúc vẫn tràn về mỗi khi nhìn thấy hình ảnh người con gái ấy! Lâu lắm rồi mìh kô viết cái gì sên sến như thế này :-<
    Anh lấy vợ rồi... uh- lấy vợ! Thì sao? Có ngăn đc nỗi nhớ trong em khi nhớ về anh không? Có ngăn được nước mắt khi ngang qua chốn cũ ko....
    Rồi... bất chợ trong đêm chợt khóc! Nghĩ nhiều, trách nhiều, kô biết có fải a lấy vợ vì em không.... trăn trở băn khoăn với nhiều câu hỏi, oán trách...
    Tiếc
    Đau
    Xa rồi! Hôm nay anh bên người ấy. có lẽ a sẽ vui, chúc cho anh được hạnh phúc! Em gói kỉ niệm xưa, gấp lại trong trang giấy, cất đi, giấu thật sâu ở trong lòng để những lúc trong cô đơn và lạnh lẽo nhất, em lại về để nhớ anh...
    ;)) Chút dòng cảm xúc khi biết chn của em!
    Cố gắng lên, cô bé!
    Mr. Lee

Chia sẻ trang này