1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trồng hoa sữa ở Đà Nẵng: Ai là thủ phạm?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 20/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa..
    cái loài hoa chỉ nở vào cuối thu ấy, nó nồng nàn và đằm thắm... nó là hiện thân của sự hy sinh tình yêu của mình, để cho người khác hạnh phúc..
    Có ai đã biết "Cổ tích về Hoa sữa" chưa ??
    Có lẽ chưa ..
    Nhưng cũng không cần phải biết, vì nếu các bạn đã từng 1 lần trong đời cảm nhận được nó, các bạn sẽ không bao giờ quên ...
    Hoa sữa.. Hà Nội.. mùa thu.. mùa của nhớ nhung và kỷ niệm... Mùa của những đôi lứa nhớ đến nhau với những ngày tháng hạnh phúc nhất của tình yêu trong cuộc đời..
    Ôi.. tình ơi.. ngốc ơi...

    "..Until the day the ocean
    Doesn't touch the sand
    Now and forever
    I will be your man.."

    =====================
    "Now and Forever" - R.Marx

Chia sẻ trang này