1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRONG HOẠN NẠN MỚI BIẾT AI LÀ BẠN TỐT.........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotnuocmat_muathu, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bùn cười hết chịu. Ai lại để khỉ cắn mà không phản ứng giề, để sứt cả tay đẹp. lúc đấy tay bị cắn thì tiện chân sút cho nó 1 phát, khỉ chứ bố khỉ cũng toi !!!
    Nói vui vậy thôi, tình ban & những người bạn là báu vật của cuộc đời (ấy nhưng hay mua nhầm phải đồ dzủm lắm, cần chú ý). Mình đọc qua câu chuyện thấy các bạn của bạn còn chụp được cả cảnh thì nghĩa là họ muốn có 1 kỷ niệm đẹp ( về bạn, chắc chắn rồi). Một sự sắp đặt trong tình cờ. Đơn giản chỉ là thế thôi.

    Và quan trọng hơn, là họ giúp bạn có được kinh nghiệm vượt qua nỗi sợ hãi (1 con ). Nếu chính bản thân mình không chịu nỗ lực vượt qua mà chỉ mong chờ vào sự giúp đỡ (kể cả là của bạn bè nhớ) thì .
    Chúc giotnuocmat_muathu sơm tìm được niềm vui mới với các bạn của mình.


    Chọc trời khuấy nước mặc dầu

    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  2. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    He he , mọi lần thì còn lâu , nhưng hôm ý bị say sóng , cũng tại hôm ý tâm địa của mình hơi độc ác vì có ý định muốn biết có ăn được óc khỉ hay ko hoá ra bị quả báo .Đúng như Embemuathu nói , có những người bạn chỉ hợp khi đi mua sắm hoặc quan hệ học tập .Tôi tính từ khi tôi hiểu tình bạn là thế nào thì tôi mới chỉ co3 đứa bạn thân , 2 con trai va 1 con gái , với nhưng người y tôi ko có gì để giấu diếm họ va hoàn toàn tin tuởng , hihi , thế la quá tốt rồi.Chị gái tôi có bảo , hồi xưa bà ý học đại học bà ý chả ưa đứa nào cả , sau này ra truờng gặp lại thì thấy đỡ ghét hơn , chả nhẽ o dh tình bạn có vẻ ko thân như hồi trung học nhỉCòn về chuyện cái ảnh , tôi chả dám rửa nó ra , tôi sợ mình sẽ ghét những con khỉ ý lắm
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  3. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    Bạn gì gì đó ơi bạn đã biết là bạn thân là người đầu tiên đâm sau lưng ta vậy mà bạn vẫn còn có 1 người bạn khá thân nữa là thế nào vậy tôi chẳng hiểu bạn ntn. Hay bạn muốn được bạn thân của bạn đâm cho 1 nhát rồi đời ???. Tôi nghĩ như vậy 0 phải là bạn mà chỉ là chơi để lợi dụng lẫn nhau thôi còn đã là bạn thân thì khác khi nào ta cần thì có người sẽ lăn xả cùng ta đương đầu với mọi trở ngại mới là bạn thân của mình bạn ạ. Mà trong cuộc đời của 1 con người cũng chỉ có 2 hoặc 3 người bạn thân được như vậy đã là người Hạnh Phúc rồi còn kẻ bất hạnh thì cả đời sẽ chẳng có ai làm bạn mà sống tốt với mình như vậy đâu .Nên tôn trọng tình bạn dù thân hay 0 thì cũng vẫn là bạn mình tôi nói vậy bạn nghĩ sao????
    cuoc song tuoi dep o noi dau
  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có 1 đứa bạn là quá tốt rồi , ý tôi ở đây là , nếu ko có những sự cố xảy ra như cửa tôi , tức là chúng ta chỉ tâm sự với nhau , chia sẻ với nhau có vẻ thân thiết lắm , nhưng cái chính là khi vào hoàn cảnh(vd như của tôi) thì mới biết chính xác là thế nào , thế thì gọi tình bạn kia là gì nhỉ , tất nhiên chả ai tạo ra hoàn cảnh để thử thách tình bạn cả , nhưng giá mà ko có nó thì tốt hơn Tôi có 1 cô bạn , khi nào cô ta gọi đt cho tôi là tôi biết ngay cô ý định muợn hoặc nhờ vả chuyện gì đấy , lâu lâu rồi ko thấy gọi , bây giờ mới biết là do nhà mình đổi số đt , he he , mừng quá
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  5. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    thì thế nên tôi mới dùng từ vẫn đấy
    và cung chỉ là khá thân thôi
    trước đây tôi có rất nhiều bạn nhưng bây giờ kô nhiều lắm, tất cả bạn bè tôi cũng chỉ là xã giao thôi
    đôi lúc tôi có cảm giác tự tôi đánh mất bạn nhưng sau chuyện đó tôi thực sự kô tha thiết lắm với chuyện 1 ai đó tỏ vẻ thân thiết với tôi
    dĩ nhiên là tôi kô muốn bị ai đâm chết đâu
    tôi vẫn có 1 con bạn khá thân, rất hợp gu với tôi nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ khá thân mà thôi
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  6. black_and_black

    black_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ùa, trường hợp của tớ cũng tượng tự như của sandy, ai chơi với tớ cũng chỉ đến một mức độ nào đó, chưa đạt đến độ thân thiết.
  8. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hihi , đúng là khó nói trước được lắm, cái này khi nào kết thúc cuộc sống mới biết ai là bạn tốt của nhau Người ta chả có câu nói là khi anh chết đi thì mới biết là có bao nhiêu người yêu anh mà , hihi , như vậy thì lâu quá , thôi tạm thời thì có gì dùng nấy vậy .Tôi là 1 người rất hay bị bạn bè làm tổn thương nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì tôi có nhưng 3 người bạn thân , cho nên nhưng người kia chả là cái quái gì cả
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............

Chia sẻ trang này