1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong học đường ng ta iu nhau ntn? ( thử ở trường các bạn xem)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi daisytvn, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ...Tình yêu á..? Keke..Em còn nhớ hồi em học lớp 1...Ngày nèo em cũng mang kẹo đi đến lớp...Cho các bạn ăn cùng...Keke..Thế là có 1 bạn gái thích em kiss vô má em mấy cái liền...Keke...Nhưng ko phải vì em đẹp trai mà là do mấy cái kẹo....Keke...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  2. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    E hèm luv tuổi học trò có nhìu kỉ niệm đẹp lém .
    Nhớ lại cảnh hồi nào 5 thằng chúi mũi vào nghiên cứu mổ sẻ từng từ từng chữ để viết được một lá thư tỉnh tò để rồi mới đọc được 2 từ đầu tiên ( My Darling : nếu Mr.R nhớ ko lầm ) thì người ta đã gửi trả lại
    Đôi khi chỉ được nhờ mua hộ cái bánh mì cũng sướng tỉnh cả người ( đồng chí nào học ở TP thì mới biết thế nào là đi mua bánh mì ở căng tin, phải chiến đấu để có thể thò cổ vào mua mấy cái bánh)
    Nhưng bây giờ người xưa đã "áo trắng qua cầu" mứt rùi .
    I'm just the shadow of the man I used to be​
    And it seems like there's no way out of this for me​
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hì mình thì cũng có nhiều kỉ niệm về mấy cí này ở tuổi .... ô mai mơ này lắm !!! bi giờ có lẽ còn nhiều hơn !! ặc ặc
    mình nhớ hồi đó trường tổ chức đi chơi 2 ngày lận !!? hic tưởng người ta hổng đi nên mình cũng vậy !!!? ai dè đi ! định đăng kí thì hết xuất rùi !!!
    he he hông biết thế nào chứ mãi sau mới thấy người ta biểu cho cách tìm đấy ! vui hông chịu được !!!
    Nhưng chỉ có thể thôi ! vì ngoài mặt người ta chả dám nói chuyện với mình ( bọn lớp trêu mà hichic ) (Mình bit người ta " khoái " mình từ năm lớp 7 nhưng hông tin .. can tội năm lớp 9 to mồm bị cô giáo bắt cơ ... hì )
    lần đó người ta lại làm mfinh lo toáng lên ... leo núi gì mà oách mà mấu thế ! cứ tưởng ra sao thì " chít " ko ?? tức khí lúc qua núi Mẹ bồng con minh chạy1 mạch từ đỉnh xuống chân núi .. bay thẳng vào " người ta " rùi quát ầm lên ... he he suýt " tét " cho 1 phát vô mẹt ý chứ !!! Tội nghiệp người ta quá !!!!
    Năm đó vui thì có vui nhưng mình cũng hơi cú ! vì chẳng hiểu người ta thực lòng với mình ko ? dẫu sao chỉ là sự cảm mến thui mà !! đến giờ vẫn còn chơi ! thỉnh thoảng qua nhà ... nhưng hổng dám nói nhiều ! người ta bi giờ nhớn rùi cao hơn hồi trưóc rùi ! mình .... xí hổ qué !!!
    kỈ NIỆM - lém lém kể hổng hết ... chỉ mong rằng người ta học thiệt tốt ! sang năm hình như thi Xây dựng sao ý !!! xời ơi !! suốt ngày thấy hắn đi học ko biết vất vả ko nhờ ?? ... mà dạo này gầy và xí đi nhìu quá hết trẻ con ... buồn chít !!!
    hichic tự dưng kể lể thế này ĐỪNG AI ĐỌC BÀI NÀY CỦA EM nghen hichic cí hổ !!?
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  4. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là con gái , nhưnng mà có vẻ chân thành ra phết !!! Tiếp tục phát huy nhé !!!
    1 trái tim khô, 1 trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu...
    I'm on the top of the world.

Chia sẻ trang này